Cuộc sống, bạn bè !....

  • Thread starter Thread starter Jade
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nếu tôi ko sai mà mọi ng ko đúng thì topic close đc rồi. Đem tâm sự với các " bạn tốt" để đc sự đồng tình cao nhất.
 
Ý tôi là cậu và các bạn của cậu sau này sẽ có cơ hội chung buồng giam đó :-bd cứ vui vẻ với lựa chọn của mình khi nào còn có thể nhé :-j
 
:))
Bạn bè của con ko sợ chết
Nhưng gặp cảnh sát là chạy la lết
Bạn bè của con rất đoàn kết
Cho nó 1 ngàn là nó khai hết
Bó tay luôn. :))
 
Ngồi nhìn topic nãy giờ thì thấy ai cũng khuyên chủ topic cả, giờ thì tùy bác nghiền ngẫm và suy nghĩ ra sao về lời khuyên của mọi người thôi :)
 
Chủ thớt post lên đây để mọi người chia sẻ cho lời khuyên hay là để nghe lời khen "Chết mẹ anh này sống đúng nghĩa anh em kìa" rồi thủ dâm tinh thần....

Vấn đề bạn bè, học hành cũng là nguyên nhân chính của những lần dạt nhà, và dạt thì tôi cũng chỉ biết tìm đến bạn bè, cùng nhau đi chơi, hút thuốc, ngủ nhờ nhà bạn, chứa chấp tôi và cho tôi vay tiền v..v... bạn bè tốt vs tôi như vậy ko hiểu sao ông già vẫn ko có thiện cảm. Ông già luôn nghe từ 1 phía là con chủ nhiệm, vốn đã ko ra gì và lớp tôi ko ai ưa, tôi đã nói thẳng với ông là chủ nhiệm thế này thế nọ, nhưng ông thì lúc nào cũng "cô cũng chỉ muốn tốt cho chúng mày".

Tối hôm qua cũng chỉ vì chút xích mích tôi xin tiền, vớ vẩn thế nào lại nghi tôi vay tiền bạn ko trả, nó đòi nên mới cần gấp như vậy, tôi tức bảo ko cho thì thôi rồi định bán con xe, lại cãi nhau. Bơ từ tối qua, hôm nay tôi ko nói gì rồi đi cả ngày và ko ăn uống, tối về lại hỏi vấn đề học tập thi cử, nói tôi học hành thế nào mà suốt ngày tiền nong chơi bời, năm nay lại trung bình thì sao, tôi khó chịu - "trung bình là may, có khi yếu luôn, nói ít thôi", rỗi cãi nhau 1 hồi ......

Nói thật là bạn với đám bạn của bạn hư con mẹ nó rồi. Lo mà làm lại đi
 
Khuyên với chả can ji,gia đình bảo còn ko nghe,huống chi mấy người trên mạng ko thân ko thít.Bạn bè tốt nhỉ,"nồi nào thì vung đấy thôi",đề cao chữ "tình bạn" quá nhỉ,xem hơn cả gia đình.Để xem coi nó tốt dc đến đâu,rồi lúc gặp chuyện bị nó đâm sau lưng cho biết cảm giác nó xì-tin ntn nhé.
 
Thôi nhé, chào bạn. Chúc bạn sống khỏe với 2 chữ "bạn bè" :-h
 
Bạn tốt với bạn bè của bạn nhưng đổi lại bạn lại không tốt với gia đình bạn, liệu bạn đã lựa chọn đúng chưa?
Với tôi, tôi thấy dòng chữ nãy h được quote in đậm rất nhiều lần thì tôi thấy bạn bè của bạn "rất tốt" với bạn, còn gia đình bạn thì "chưa tốt" với bạn. Bạn có hiểu được chữ tốt nó sao không?
 
bạn bè tốt là thằng có thể hút hít rượu chè nhưng éo bao giờ rủ bạn mình tham gia, thậm chí khuyên nó tránh xa ba cái thứ đó

chứ còn rủ rê thì chỉ là bè chứ ko là bạn , và nhớ câu " hết thuốc hết tình " nhé
 
bà cô chủ nhiệm bạn mà ko muốn tốt cho bạn thì kệ bạn rồi, việc quái gì phải cố sức vì 1 thằng bất trị như bạn ?
 
Con người sống ở đời làm 1 việc tốn nhiều công sức phàm là có mục đích, bà cô chủ nhiệm chắc chưa đủ rảnh để đi làm nhiều việc như vậy chỉ để bạn ghét bả.

Mọi ng đã nói hết lời rồi, bạn có nhận ra đc hay ko mà thôi. Còn cứ khăng khăng mình đúng thì cố chờ, chẳng ai ủng hộ bạn tiếp tục suy nghĩ như vậy đâu, đương nhiên là trừ mấy " bạn tốt" của bạn.
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại kiểu " già quá sớm khôn quá muộn à " ? Chậc ! Sinh con ra mới hiểu lòng cha mẹ, chắc còn lâu bạn mới thấm thía.. Thôi thì cứ ở đấy mà căm thù người lớn đi nhé !
 
Bạn nói bạn học ko được, tại sao lại học ko được. Là sức bạn có hạn, hay do giáo viên giảng ko hợp với bạn hay nguyên nhân khác. Hồi cấp 3 mình học cũng ko khá lắm, có nguyên nhân ko tiện nói, nhưng mình chắc chắn là sức mình học rất được nên đến lúc thi đại học thì có khoảng thời gian đột phá, rớt đại học với số điểm cao :->.
Với bạn bè và cha mẹ thì mình thấy bạn cũng lớn rồi, định hình được tính cách. Tính cách bạn kẹo bạn lại gần với những người nào, đẩy bạn xa với người nào cũng rõ ràng rồi, có muốn đổi thì chắc bây h cũng chả đổi được.
 
Back
Top