Cuộc sống của bạn ở nước ngoài như thế nào?

@trieuman: chẳng biết cách quote bài ra sao nên viết ở đây. Cái lý do mình đưa ra hoàn toàn có cơ sở, tùy đồ điện tử điện lạnh bên đây so với mặt bằng thu nhập vn là rất rẻ nhưng những phần mềm bản quyền hay game đa số người ta đều mua bản quyền, giá một sản phẩm có bản quyền bao nhiêu bạn biết rồi đó. Bên ta bây giờ kinh tế đang xuống nên khó thấy, chứ hồi trước tuy thu nhập thấp nhưng vẫn đủ sống và nuôi gia đình (thuế thì tôi thấy trốn tùm lum, cũng phải), còn bên đây cái gì cũng dính tới thuế, đi làm mà bị đánh thuế lên tới 20% (mới vừa giảm xuống còn 14.5%) rồi trả tiền nhà, điện nước, etc.... nói chung cũng ko dư nhiều. Tôi còn nhớ cái hồi ăn tô bánh canh ở VN giá có 3k, ăn tô 4k no căng bụng (để ý thì thấy dân VN đa số toàn ra ngoài hàng ăn sáng, còn bên đây thì ít hơn do ăn ở ngoài khá đắt + ở nhà mua mấy cereal hay toast ăn cho nó lẹ). Lúc trước có đọc mấy bài báo dân Tây ở VN, đa số họ đều nói rằng tiền ở VN tuy thấp nhưng dễ sống hơn.

Tình cảm con người 1 phần cũng do văn hóa nữa..........
Chả lẽ ở Vn không trả tiền nhà, tiền nước, tiền vệ sinh... không biết bạn ăn sáng 3-4k no căng bụng thế nào? chứ ở VN hiện nay ăn sáng 15k chỉ lõng bõng nước mà thôi...
Bên bạn đóng thuế 20% cao nhỉ? ở VN người tổng thu nhập 295USD/thang trở lên mới đóng thuế.. mà chỉ đóng từ 5% tới 35% thôi.. chứ không cao bằng 20% như bạn..
Nhưng dù sao thì bạn còn thưởng lợi từ 20% từ y tế, cơ sở hạ tầng, giáo dục, an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp...
Ở VN này mặc dù chỉ đóng thuế từ 5% --> 35% nhưng đâu được thưởng mấy thứ đó...
 
Noel khá nhảm... chủ yếu tìm shop nào nó discount nhiều ra khuân đồ điện tử về cho sướng =)) =)) =))

New Year lần trước bị lôi đến nhà thờ, cũng hay ho, nhưng ghét nhất là lúc nào mấy con ấy cũng phải nhồi thêm tí đạo vào mà giảng :-< Năm nay có khi rủ đứa nào vui vui tí đi chơi lượn đường :-<

@Ngoài lề tí : Đừng cãi nhau về con gái nữa các bạn, đâu cũng có xấu có đẹp cả :)) (Nhưng tình trạng chung là gái Sing xấu... :-<)
 
#BoA :

Tớ năm sau mới thi O, đang học Vic :-< nhảm ơi là nhảm. :-<


Nhìn chung con gái Sing là xấu... :-< Đứa nào ra đường cũng quần ngắn khoe đùi, vô duyên lại còn xấu :-<

Con gái Tàu tớ miễn bình luận, không vơ đũa đánh đồng, nhưng mà tích cách cái hội ở ktx của tớ chắc có vấn đề, lai Tàu 1 tí, lai Sing 1 tí, cứ gọi là loạn tùng phèo lên... :-<

Sống ở Sing mới thấy cái trò đánh giá nhau qua hình thức bề ngoài, thằng nào cũng cố chải cho mượt mà, trai cò bên đấy mà vuốt ve ứ khác gì con gái, có mỗi lần vào phòng WC ở đâu cũng nản mấy thằng đứng vuốt vuốt tỉa tỉa... :-<

Khỉ gió cái văn hóa "kiasu" của bọn nó. :))


Sắp học Sing Poly à, theo ngành gì ? :D Tớ chắc vào JC :))


Lạy chúa vào JC làm gì lại nhồi Toán lý Hóa tiếp à tôi thấy cái đấy nhảm lắm, vào poly học luôn vào ngành cho nhanh. Nếu mà cậu k định học NUS hay NTU, SMU thì mới cần cái = A level còn thì nếu k muốn lâu dài ở Sing thì chả cần đâu. Học poly sang úc vô đh đc bớt 2 năm đầu :D
Với lại JC toàn em xấu :'> Poly vừa to lại có nhiều bé xinh hị hị :'>. Còn riêng con gái Sing gốc thì toẹt luôn cho 1 câu là đã gầy đen lại xấu, tính thì vô duyên hơi tí là bô bô ra như đàn ông 8-)
 
Chả lẽ ở Vn không trả tiền nhà, tiền nước, tiền vệ sinh... không biết bạn ăn sáng 3-4k no căng bụng thế nào? chứ ở VN hiện nay ăn sáng 15k chỉ lõng bõng nước mà thôi...
Bên bạn đóng thuế 20% cao nhỉ? ở VN người tổng thu nhập 295USD/thang trở lên mới đóng thuế.. mà chỉ đóng từ 5% tới 35% thôi.. chứ không cao bằng 20% như bạn..
Nhưng dù sao thì bạn còn thưởng lợi từ 20% từ y tế, cơ sở hạ tầng, giáo dục, an sinh xã hội, trợ cấp thất nghiệp...
Ở VN này mặc dù chỉ đóng thuế từ 5% --> 35% nhưng đâu được thưởng mấy thứ đó...

Đọc kĩ bài viết, mình đã nói là hồi trước chứ có nói hiện tại ko??? Còn cậu nói hồi đó 1 tô bánh canh 4k ko no căng bụng thì thua.

20% ko cao chứ bao nhiêu mới cao??? cho dù cậu làm 1 tháng 10$ thì vẫn phải trả 20% thuế, vậy hỏi cậu làm ở VN lương lên trên 295$ (theo lời cậu nói) mới bị đóng thuế mà chỉ từ 5-35% so với thuế ở đây từ 20-45% (ko cần biết thu nhập là bao nhiêu, tối thiểu là 20% và thằng bạn cùng nhà đang chịu thuế lên tới 32%, đủ cao chưa so với học sinh), cái nào lợi hơn (rồi so sánh thực phẩm với nhu cầu tiêu dùng)??? VN hỏi thật cậu ai cũng đóng thuế??? Hơn nữa thời điểm trước kia thì thu nhập khoảng 200-295$ là đã đủ sống hơi nhàn 1 chút rồi.

Thuế chỉ 5-35%, coi đó là điều may đi, mà mình cũng ko nghĩ cậu sẽ đóng thuế khi cậu đi làm ở VN (lương cậu mình không nghĩ mới ra trường đã được trên 295$).
 
pác ninzasoi, pác ở n'c ngoài tuy đóng thuế nhìu nhưng số tiền còn lại vẫn đủ chi trả và sống tốt, còn pác thử về vn mà sống thử xem, bây giờ xăng lên giá, kéo theo cái j cũng lên giá, đi làm lương 2m/tháng sợ còn ko đủ xài nữa.

Làm sao có thể so sánh cuộc sống ở n'c ngoài với vn đc, n'c ngoài tuy đóng thuế nhưng đồ ăn rẻ, cái j cũng khá rẻ. Ở vn ko đóng thuế nhưng giá thì mắc, xăng 16k/lít, cơm tiệm 13k/dĩa ăn ko no.
 
pác ninzasoi, pác ở n'c ngoài tuy đóng thuế nhìu nhưng số tiền còn lại vẫn đủ chi trả và sống tốt, còn pác thử về vn mà sống thử xem, bây giờ xăng lên giá, kéo theo cái j cũng lên giá, đi làm lương 2m/tháng sợ còn ko đủ xài nữa.

Làm sao có thể so sánh cuộc sống ở n'c ngoài với vn đc, n'c ngoài tuy đóng thuế nhưng đồ ăn rẻ, cái j cũng khá rẻ. Ở vn ko đóng thuế nhưng giá thì mắc, xăng 16k/lít, cơm tiệm 13k/dĩa ăn ko no.

Xăng ở VN giờ hình như là 11k/l :D, sắp tới theo dự đoán có thể là xuống 10k.
Nhưng ức chế 1 cái là khi xăng lên thì giá cả gì cũng leo thang cả, còn khi xăng xuống thì sao ? Vẫn giữ nguyên ! Hồi lâu tô bún 8k, xăng lên, bún lên 12k, giờ xăng xuống, bún 12k X(.
Thuế nc ngoài đóng thấy tương ứng với số tiền bỏ ra, còn ở VN đóng vào thấy ...::(.Có cái tớ thấy là hình như bên nc ngoài kiếm việc làm thêm hình như dễ, mà lương cũng phù hợp, ở VN muốn kiếm việc làm thêm thì khó lắm, lương lại èo uột, ko tương xứng với công sức bỏ ra X(.
p/s: Mới tiễn bạn đi nc ngoài định cư ...::(::( nhân tiện ghé qua ::(
 
Đọc kĩ bài viết, mình đã nói là hồi trước chứ có nói hiện tại ko??? Còn cậu nói hồi đó 1 tô bánh canh 4k ko no căng bụng thì thua.

20% ko cao chứ bao nhiêu mới cao??? cho dù cậu làm 1 tháng 10$ thì vẫn phải trả 20% thuế, vậy hỏi cậu làm ở VN lương lên trên 295$ (theo lời cậu nói) mới bị đóng thuế mà chỉ từ 5-35% so với thuế ở đây từ 20-45% (ko cần biết thu nhập là bao nhiêu, tối thiểu là 20% và thằng bạn cùng nhà đang chịu thuế lên tới 32%, đủ cao chưa so với học sinh), cái nào lợi hơn (rồi so sánh thực phẩm với nhu cầu tiêu dùng)??? VN hỏi thật cậu ai cũng đóng thuế??? Hơn nữa thời điểm trước kia thì thu nhập khoảng 200-295$ là đã đủ sống hơi nhàn 1 chút rồi.

Thuế chỉ 5-35%, coi đó là điều may đi, mà mình cũng ko nghĩ cậu sẽ đóng thuế khi cậu đi làm ở VN (lương cậu mình không nghĩ mới ra trường đã được trên 295$).
300$/tháng là thu nhập thuộc loại khá rồi đó
còn bình thường thì hơn 2tr là may lắm rồi
ở HCM hay HN thì chỉ đủ chi tiêu dè xẻn, hầu như chả có gì mà để dành cả :(
mà ở VN đóng thuế vào chỉ thấy mấy ông ở trên tham nhũng, mấy thằng cán bộ ở dưới thì làm việc quan liêu
chứ đâu như 1 số nước phát triển :(
 
So đồ điện tử làm gì, đi học chứ có phải đi chơi đâu =)

Ở nước ngoài rẻ thế nào ko biết, chứ hồi mình ở nhà 1tr2 sống dư dả cả tháng (cũng tiện do có nhà riêng, nhưng thuê nhà cũng đến 1tr5 là cùng) còn từ lúc sang Sing thì 700 - 800$ 1 tháng cũng chỉ tạm vừa đủ. Thậm chí tìm 1 đôi giày thể thao cũng ko phải tính tới tính lui rồi về VN mua, tch tch...
 
Uầy, so sánh khập khiễng thế? Đâu phải ngẫu nhiên nước Mỹ là nước giàu? Mình là nước nghèo?

Thuế hay không thuế thì có ảnh hưởng gì? Vấn đề là với mức lương trung bình ở Mỹ bạn đã có cuộc sống tốt gấp nhiều lần cuộc sống với mức lương trung bình ở VN rồi.

VD: Lương sinh viên IT ra trường ở VN vào khoảng 2tr ăn uống sinh hoạt còn phải dè sẻn. Trong khi, lương sinh viên ra trường ở Anh vào khoảng vào khoảng 2000 pounds (đã trừ thuế), sinh hoạt phí tất cả vào khoảng 700 pounds, bạn còn 1300 pounds để ăn chơi. Thế đã hơn hẳn cuộc sống ở VN chưa?

Nếu như thực sự cuộc sống ở nước ngoài có khó khăn hơn thì có thể đó là vì mình sống ở nước ngoài nên ko đc ưu đãi như dân bản xứ thôi.
 
Lạy chúa vào JC làm gì lại nhồi Toán lý Hóa tiếp à tôi thấy cái đấy nhảm lắm, vào poly học luôn vào ngành cho nhanh. Nếu mà cậu k định học NUS hay NTU, SMU thì mới cần cái = A level còn thì nếu k muốn lâu dài ở Sing thì chả cần đâu. Học poly sang úc vô đh đc bớt 2 năm đầu :D
Với lại JC toàn em xấu :'> Poly vừa to lại có nhiều bé xinh hị hị :'>. Còn riêng con gái Sing gốc thì toẹt luôn cho 1 câu là đã gầy đen lại xấu, tính thì vô duyên hơi tí là bô bô ra như đàn ông 8-)

Ừ cậu nói cũng hơi có lý, có khi tớ đá 3` nó cái học bổng để vào poly ko biết chừng :)) :))

Đùa chứ tớ định sang US học Đh, nghe đâu vác A-level ra vẫn phải thi SAT của nó... nhảm vô đối.

Mà sao ko vô Ngee Ann hả man, vào Sing poly thấy j j ấy :'>:'>

Thôi chúng ta ko bàn về gái Sing :)) Xấu thì thôi rồi. Ơ mà nghe nói AJC có tỉ lệ Abortion cao nhất, còn CJC có tỉ lệ Pregnant cao nhất đấy =)) =))

#Dean : Bên Sing hơi đắt đỏ so với VN thật, nhưng là rẻ so với những nước khác rồi :) Với lại trừ đi tiền ở thì tiền ăn với tiêu dùng của tớ xả láng cũng chả hết nhiều... dăm ba trăm trong vòng 2,3 tháng là nhiều :))

Đang tiết kiệm tiền sắm 1 em And1 đập bóng cho sướng :))
 
tui thì ko có du học . đi sang làm kiếm tiền thôi . ở bên này tui như 1 cái máy vậy ::( làm - chơi game - an ngu hết ngày này tháng nọ quanh đi quẩn lại chỉ có thế =(( .
ở VN vui đừng hỏi ^^!
 
Uhm... dẫu biết là rẻ, nhưng nhiều khi cũng "quá tay" thành ra xót ruột -.-!!! Mà nói vậy thôi chứ cũng ko đến nỗi ăn ko dám ăn, uống ko dám uống :D

Mà vụ làm thêm bên Sing bị cấm ấy nhỉ ::( tchtch...
 
tôi ở hatfield, hertfordshire county, sống ở london chịu không nổi nên về quê ở cho nó yên tĩnh
ở bên đó được 1 năm chưa gà mái ?....:D
Làm sao có thể so sánh cuộc sống ở n'c ngoài với vn đc, n'c ngoài tuy đóng thuế nhưng đồ ăn rẻ, cái j cũng khá rẻ. Ở vn ko đóng thuế nhưng giá thì mắc, xăng 16k/lít, cơm tiệm 13k/dĩa ăn ko no.
rẻ so với số tiền thu nhập chứ mình chẳng thấy nó rẻ hơn Vn gì cả :D
 
@ khoái lạc song châu no đin : K cấm đâu cứ alonso đi, bà owner bảo thế, nó cấm hình thức ý mà :)) Nhung mà làm kỉu McDonald's , KFC chỉ đc S$4/h thôi. Làm Sale man thì cỡ S$6-7/h + Commission hàng bán ra :>

@Mana : =poly vào us ngon, hình như vẫn đc bớt năm đầu DH, Học JC gái thì bù khú xong lại dính 3 thằng hoạt động vớ vẩn, học thì mệt. Trong khi poly thì năm đầu start tháng 4, học gần 3 tháng còn gần 19 tuần holiday đến cuối năm :'>. Ngee Ann thì business còn Sing thì có tí engineering[đang theo] nên chọn. Nếu nghe ngóng thấy Ngee ann mà bổ mắt hơn thì xem xet :'> :'>
Thi O lv mấy môn??
1 tháng ở Sing k kể tiền nhà nướng hết bn -.-
 
ai học NUS cho hỏi điều kiện với là học phí học MA của IT bên đó khoảng bao nhiêu :-?
để còn tín đường tích cóp đi học :D
 
@ khoái lạc song châu no đin : K cấm đâu cứ alonso đi, bà owner bảo thế, nó cấm hình thức ý mà :)) Nhung mà làm kỉu McDonald's , KFC chỉ đc S$4/h thôi. Làm Sale man thì cỡ S$6-7/h + Commission hàng bán ra :>

@Mana : =poly vào us ngon, hình như vẫn đc bớt năm đầu DH, Học JC gái thì bù khú xong lại dính 3 thằng hoạt động vớ vẩn, học thì mệt. Trong khi poly thì năm đầu start tháng 4, học gần 3 tháng còn gần 19 tuần holiday đến cuối năm :'>. Ngee Ann thì business còn Sing thì có tí engineering[đang theo] nên chọn. Nếu nghe ngóng thấy Ngee ann mà bổ mắt hơn thì xem xet :'> :'>
Thi O lv mấy môn??
1 tháng ở Sing k kể tiền nhà nướng hết bn -.-

Scholar bị cấm làm thêm, cậu ko biết sao ? :))

Nếu không thì tớ đã ra Speed hoặc là DB House để cắt tóc kiếm tiền rồi :))

Ngee Ann ngon nhé :'>:'> Gái gú thì tớ ko để ý đâu, nhưng cơ sở vật chất thì khá ngon ^^, học ở đấy 2 tháng rồi nên tớ biết :)).

O lvl người Việt mình thi thiệt quá, khỉ có Mother Tongue, đã thế tớ lại còn ko đc trừ điểm CCA nữa chứ, lol.

Nướng hết bao nhiêu thì không để ý :)) Nói chung là cũng không nhiều :D, tính tầm tầm 100/tháng, tháng ít, tháng nhiều :))
 
Sao ai cũng bảo đồ ăn bên Mỹ rẻ hơn VN thế nhỉ :|
Lâu rồi tớ ko đi chợ nhưng mà hồi xưa ( mấy tháng trước), đi mua cũng mất tầm $150-200 cho 1 tháng thì phải :|. Chưa kể đâu có được ngày 3-4 bữa như VN, chỉ được cái bánh mỳ phết bơ/mứt buối sáng + nấu bữa tối thôi.
 
Mua thứ vớ vẩn thì nó mắc [-(
Con gà bên đây sale có $2 chứ đâu [-(
 
Ở Sing nhà tớ 4 người khoảng 200S$ nhưng mà chỉ ăn tối thôi :'>
 
bên này chịu khó ra mấy cái siêu thị to kiếm đồ rẻ thiếu quái gì, mà cũng ngon :)), tính ra mình mất tầm 100 - 150 bảng cho tiền ăn 1 tháng, vẫn đầy đủ thịt cá rau cơm... ngày 3 bữa :))
rẻ so với số tiền thu nhập chứ mình chẳng thấy nó rẻ hơn Vn gì cả
đơn vị tiền tệ mức sống nó khác hẳn nhau so vậy sao được, nếu tính vs mức thu nhập của tui bên này (tui vừa làm vừa học) thì 1 tháng ăn tới béo phì được mà vẫn có tiền đi chơi =)), công nhận food quá rẻ, chỉ có điều tránh xa mấy cái restaurant với delivery ra thì tiền tiêu nhòe, chịu khó tối về nấu lấy bữa cơm ăn vừa ngon vừa rẻ :))
 
Back
Top