Than vãn một hồi hóa ra thấy buồn bã, vô vị là do chia tay người yêu chứ có bị stress gì đâu ......
Lại còn cắt động mạch mới ghê, chắc là dám cầm lưỡi lam cứa vào được không, hay là thấy tí máu nhỏ ra rồi lại la oai oái lên
Dúi vào túi chủ thớt vài tờ xanh xanh mà trên đó có ghi số $100 là lại yêu đời lại ngay thôi. Giới trẻ bây giờ muốn làm rất nhiều thứ, mà muốn làm gì thì phải có $, nếu không thì ----> chán "đời" :).
đọc mấy cm chất lượng quá đi , box tâm sự mà cứ như box 50 ấy nhỉ :-*
còn chủ 2pic thì yên tâm đi, bệnh của teen nó thế thôi, hết dậy thì là ok ngay , ngày xưa mình bị hoài, như chu kì kn ấy , cứ 1 t gian vui vẻ lại đến 1 t gian chán chả buồn làm gì
ôi.... ta khi buồn là ta cứ lục mấy bài nhạc wgs ra ngồi nhại nhại nhún nhảy theo
có rất nhiều trò vui và hài để chơi, đôi khi nghĩ ko biết mình sẽ chán đời theo kiểu nào, và có chán đời nổi ko