Xin phép mọi người tớ có ý kiến

... Có lẽ so với nhiều người quen mặt trong box này thì tớ là gương mặt mới toe, thế nên nếu viết bài này thì sợ bị đánh giá là câu bài..nhưng đây là những cảm nhận thật tình của tớ, mong anh em hiểu cho

.Biết nói thế nào bây giờ nhỉ, tớ là 1 người có thể nói chơi rất nhiều thể loại game, từ xây dựng, nhập vai, chiến thuật, kinh dị rồi đến quản lí, mỗi game có thể nói là có cái hay riêng, đều để lại trong tớ những cảm xúc đặc biệt, nếu như ai đã từng chơi qua các thể loại quản lí như Zeus, Poisedon, Emperor : TMK, Sim City chắc chắn sẽ ko thể ko cảm thấy thú vị khi đc chìm đắm trong cái cảm giác quản lí những thành phố hàng nghìn dân, thích thú với cảm giác thu lãi khi buôn bán có lãi, cảm thấy bất lực, thất vọng khi chìm đắm trong thiên tai, trong cơn thịnh nộ của các vị thần , sự thất bại trong kinh doanh ....Hay như ai đã chơi các thể loại Total War, sẽ ko thể thốt lên trước sự hoành tránh của những trận đánh hàng nghìn quân, ùn ùn, khói bụi mù mịt, xác chiến binh nằm la liệt chiến trường....cũng như ai là fan của thể loại game nhập vai như FF, Grandia, Chonocross v.v... sẽ ko thể ko chìm đắm trong những thế giới thần thoại huyền ảo, những câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và lãng mạng..Như tôi đã nói từ trước, mỗi game đều có cái riêng của nó, HM cũng vậy, thế giới trong HM có thể nói khá gần gũi với người chơi, ko có những thành phố đông kín người, với lớp lớp nhà cửa, ko có những cảnh bạo lực chém giết máu chảy đầu rơi, ko có những chuyện tình yêu lãng mạn, không có những pha hành động nghẹn thở người chơi..thay vào đó chỉ là những khu vườn với hoa, quả, với chú chó ngộ nghĩnh , chú ngựa trông hơi đần đần

, với những đàn gà mà ko bao giờ bị cúm H5N1, với những chú bò mà bạn chỉ cần cho nó uống thuốc là nó tự đẻ con, thật ngộ nghính, thật thanh bình, tớ là một người thành phố chính hiệu, nhưng quê tớ lại ở 1 vùng nông thôn có thể coi là hẻo lánh, với ruộng đồng, với những chú trâu, chú bò ngày ngày lững thững ăn cỏ nhàn hạ và vô tư, những người nông dân sống chan hòa và yên bình, tớ từ lâu đã quen với cảnh nằm phơi mình trên cánh đồng lúa chín vàng ươm trong những chiều nắng hè, cảm nhận làn gió mang theo hương lúa chín trong 1 tâm trạng thật thanh bình, yên ổn, quên đi những lo toan mà cuộc sống đặt ra cho mình, nhưng những điều đó đã dần dần biến mất khi xã hội ngày càng phát triển, những chú trâu, bò quen thuộc dần dần bị thay thế bằng máy xúc, những đồng ruộng vàng ươm dần dần mất đi thay thế vào đó là những khu công nghiệp cao tầng, chất thải thì nghi ngút, đã có lúc tớ quên đi cái cảm giác ngày thơ ấu, cho đến khi tớ chơi HM , HM đã gợi lại trong tớ những cảm giác đó, những khu vườn với cây ăn quả, hoa, tràn ngập..những chú bò thong thả nhẩn nhơ ăn cỏ, những chú cừu với bộ lông trắng muốt tung tăng trong vườn , nếu các bạn lớn lên ở thành phố, và chưa bao giờ đc làm quen với công việc của nhà nông, các bạn sẽ ko hiểu đc cái cảm giác sung sướng khi tự tay mình trồng 1 mầm cây, háo hức hồi hộp từng ngày đợi nó lớn lên, ra hoa kết trái,cái cảm giác chăm bón cho nó từng ngày, từng ngày trong hồi hộp, rồi lo sợ khi có gió to, có bão lớn thật khó tả...Trong HM cũng vậy, cái cảm giác có một vụ mùa bội thu, với hoa quả chín tràn đầy khu vườn, với những chú bò mập mạp, những chú gà nhìn chỉ muốn cắn 1 cái

, dù chỉ là trong thế giới ảo thôi, nhưng cứ như thật vậy...Rồi tình cảm của những con người trong game với nhau cũng như tình cảm của những con người ngoài đời vậy, họ quan tâm đến nhau, chia sẻ khó khăn, giúp đỡ khi cần thiết, họ tặng nhau những món quà để thể hiện tình cảm, nó làm cho bạn cảm thấy cuộc sống này tốt hơn, con người sống tình cảm hơn và phải biết quan tâm đến người khác...Bạn sẽ chọn cách sống chan hòa cùng dân làng hay bạn sẽ chọn cách sống bo bo chỉ nghĩ đến mình, nó đều sẽ thể hiện hết lên nhân vật của bạn, lên cách mà dân làng đối xử với bạn vậy, nó khiến cho bạn có ý thức với cuộc sống hơn, với đồng loại hơn. Nhắc đến HM, bạn ko thể ko nhắc đến những cô gái trong đó, có thể bạn sẽ bắt gặp đâu đó ngoài đời những cô gái như vậy, Ann chăm chỉ đảm đang, hay Popuri điệu đà,đỏng đảnh, hay là Karen với khuôn mặt xinh đẹp nhưng kiêu kì... mỗi cô gái mang 1 tính cách khác nhau, những tính cách rất đặc trưng mà cũng rất gần gũi, bạn cảm thấy hạnh phúc khi cưa đc cô gái mà bạn thích, hay cảm thấy thất vọng khi người con gái mà bạn thích đi lấy chồng ,những cảm giác đó đều rất thật, thật đến mức bất ngờ . Hiện nay, đang và sẽ có rất nhiều game cố gắng mang lại cho con người cái cảm giác gần gũi, cảm giác thật, nhưng khó có game nào có thể mang lại những cảm giác thật đến như vậy như HM, dù tớ mới chơi HM, mới chỉ làm quen với Jack qua BTN và FOMT, nhưng thật sự HM đang dần dần chiếm tình cảm lớn trong tớ, có lẽ chỉ sau Yugi Oh, trò chơi mà tớ mê thích nhất, khi mà thị trường game đang tràn ngập nhưng game hành độnh hoành tráng, những game kinh dị gây cho người chơi sự sợ hãi tột cùng, những game ăn theo những bộ phim nổi tiếng như King Kong, Matrix thì HM vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của tớ...Hãy sống và thả mình vào cuộc sống yên bình trong HM, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này tràn đầy tinh yêu, sự yên bình và thanh thản...