Mình và cô ấy quen nhau gần được 6 năm, là mối tình đầu của mình, cô ấy lớn hơn mình 5 tuổi(mình 90,cô ấy 85), cùng chảy qua biết bao chuyện lớn nhỏ thăng trầm, mình tai nạn cô ấy chăm sóc mình tận tình, mình đi nghĩa vụ cố ấy lên thăm mình mỗi cuối tuần, kết thúc nghĩa vụ trở về với ước muốn là sẽ đi làm tích góp 2 người sẽ làm đám cưới, nhưng đồng tiền mình làm ra ko đủ chi trả cho cuộc sống, mình cũng hay bệnh nên càng khó khăn, gia đình thì cũng ko dư giả, thời gian trôi qua cô ấy ít quan tâm đến mình hơn, ít để ý mình hơn.
mình cũng theo đó mà cũng chán nản theo, cho đến hôm nay mình và cô ấy đã nói lời dứt khoác với nhau, lí do vì cô ấy ko thể trong mong vào 1 cuộc tình ko có kết quả tốt, còn nói lời bài hát "Yêu lại từ đầu" là tâm trạng của cô ấy lúc này.
mình đã làm cô ấy thất vọng làm cô ấy mệt mỗi, làm mất thời gian của cô ấy, mình thật là 1 người bất tài, hôm nay chỉ ngủ tới 4 giờ sáng, mở mắt nhấm mắt đều nghĩ đến cô ấy.
buồn lắm các bác ơi, cho em vài lời khuyên với.

mình cũng theo đó mà cũng chán nản theo, cho đến hôm nay mình và cô ấy đã nói lời dứt khoác với nhau, lí do vì cô ấy ko thể trong mong vào 1 cuộc tình ko có kết quả tốt, còn nói lời bài hát "Yêu lại từ đầu" là tâm trạng của cô ấy lúc này.
mình đã làm cô ấy thất vọng làm cô ấy mệt mỗi, làm mất thời gian của cô ấy, mình thật là 1 người bất tài, hôm nay chỉ ngủ tới 4 giờ sáng, mở mắt nhấm mắt đều nghĩ đến cô ấy.
buồn lắm các bác ơi, cho em vài lời khuyên với.


Chỉnh sửa cuối:

21 tuổi, cơ hội với tình yêu còn nhiều, thôi tự lo cho thân mình trước đi cậu ạ. Người ta cũng sắp đến hẹn rồi, chắp cho họ đôi cánh tự do đi... Chúc bạn vượt qua.
vài năm sau nghĩ lại thấy mình bullshit lắm 
. 15t đã cưa dc chị 20 tuổi àh 