migawa
Mr & Ms Pac-Man
- 3/2/03
- 126
- 0
Hix tự nhiên đùng một cái nói không tổ chức ở Vũng Tàu nữa ( nghe từ cha Nghĩa ) , dzậy cuối cùng có tổ chức không ta ? Mấy người ráng thu xếp được không ? Năm nay nếu không tổ chức ở VT là một sự mất mác rất lớn vì Cha Nghĩa kô đi được TP HCM vì hết lương và không có time , thằng đệ tử new cậu ấm má mi không cho đi ! Dzậy chẳng lẽ dân Vũng Tàu chỉ có mình tôi lên TP thôi hả trời ? Năm nay lại lên thi Đại Học nữa , thi được không nói , thi không được chẳng có lòng dạ nào mà thi đấu cả ! Cái khó khăn ở chổ là chổ ở , mấy you đủ sức chi trả tiền ở Khách Sạn không ? Tôi tính là một phòng ở mấy tên thì chi tiền cùng trả cũng không nặng tiền lắm ! Nhưng ông Nghĩa thì chưa bít tính làm sao ! Ông Bùi Mạnh Già Khùng đâu ùi , ông tính giỏi lắm , tính hộ dzới ! Hix còn mấy cậu ấm được Mom và Dad ( Parents ) kèm theo thì ráng chứng tỏ là mình có thể tự lo cho mình đi , phải thuyết phục chứ ! >_< Chán thật , nếu không tổ chức ở Vũng Tàu thì coi như BR không đụng thằng đệ tử của ông Nghĩa gùi , nó đánh thua tui có chút ét hà !
Còn nữa , không chỉ Bùi Mạnh và thím gì gì đó , mấy ông Nha Trang cũng ráng sức nghĩ coi cách giải quyết chổ ở như thế nào nghen !
À còn nữa , mấy ông sắp xếp lại Bảng Phong Thần cái coi , tui thấy lộn xộn và sai sự thật nhiều quá !
Migawa
Còn nữa , không chỉ Bùi Mạnh và thím gì gì đó , mấy ông Nha Trang cũng ráng sức nghĩ coi cách giải quyết chổ ở như thế nào nghen !
À còn nữa , mấy ông sắp xếp lại Bảng Phong Thần cái coi , tui thấy lộn xộn và sai sự thật nhiều quá !
Migawa
, tôi chỉ tử tế với người đáng tử tế thui , còn cái người đến nhà còn bị đuổi thì thui rùi ! Hì !
.
!