[Cursed Mooncake] Nghi phạm Yu ra mắt ... "khán giả" o_O

Bạn có nghĩ Yu là thủ phạm vụ này ?


  • Total voters
    9
Status
Không mở trả lời sau này.

yugi_hiro

<b><font color=red>.::Heroic Leader::.</font></col
Tham gia ngày
25/2/03
Bài viết
10,465
Reaction score
6
Chi tiết xin xem tại đây

Mỗi người chất vấn ít nhất 1 câu, tối đa 3 câu :-"
Các câu hỏi chú ý nên xoay quanh Cursed Mooncake và "cuộc sống ảo" Mineral Town.

Ai đã đặt câu hỏi, xem đối tượng trả lời thế nào hãy vote chứ đừng ... ba chớp ba nhoáng 8-}
 
Ơ...chết....vote xong mới kịp đọc dòng:
Ai đã đặt câu hỏi, xem đối tượng trả lời thế nào hãy vote chứ đừng ... ba chớp ba nhoáng
Thôi thì đặt câu hỏi này :-s
Lúc Moon ăn cái bánh,la thất thanh và khóc tức tưởi sau khi thấy mảnh giấy,yu đứng lấp ló sau bụi rậm và nở một nụ cười khá là....nham hiểm mà không chạy ra ngoài cùng dân làng,giải thích đi nào [-(
 
Tớ đây mới vào làng, chưa quen nhiều người, nhưng đã được biết rằng YU là một tên siêu quậy, chuyên phá làng phá xóm. Có rất nhiều khả năng là YU đã bày ra trò đùa này. Vì vậy, YU là kẻ đầu tiên mà tớ tra khảo.
1. Một tên chỉ giỏi phá phách như YU thì chắc chẳng biết làm bánh đâu, vậy chỉ cần hỏi mấy hàng bánh trang làng là biết ngay thủ phạm. YU biết điều thì hãy nhận tội đi, sẽ được khoan hồng đó, nếu ko nhận tội thì ... thôi :D . Nhưng nói cho mà biết, YU mà ko nói ra sự thật thì đến lễ hội Haloween sắp tới, tớ sẽ dọa ma đó :devil:
 
Xin bị can yu cho biết quan hệ của yu gần đây với 2 bị can : Azzú, chuột trù và Ginta
 
YU !
Có phải vì Mayor hok mua quần picachu nên YU đem trò nay ra để hăm Mayor ko?
Thế rồi sự việc đi ngoài tầm kiểm soát, nếu đúng thì nhận đi, có gì ss vote cho vô tội ;))
 
Cá gỗ nói:
Lúc Moon ăn cái bánh,la thất thanh và khóc tức tưởi sau khi thấy mảnh giấy,yu đứng lấp ló sau bụi rậm và nở một nụ cười khá là....nham hiểm mà không chạy ra ngoài cùng dân làng,giải thích đi nào
ấy ... thấy bả "thất thanh", mặt "tếu" bỏ xừ, ko cười mới lạ ... :'>
còn tại sao chui bụi rậm à ... cái này tế nhị ... :-" cả làng rủ nhau đi tìm, ko kịp "ấy" nên tìm chỗ kín giải quyết bầu tâm sự í mà (đi nhẹ ... ko nặng =)))
1. Một tên chỉ giỏi phá phách như YU thì chắc chẳng biết làm bánh đâu, vậy chỉ cần hỏi mấy hàng bánh trang làng là biết ngay thủ phạm. YU biết điều thì hãy nhận tội đi, sẽ được khoan hồng đó, nếu ko nhận tội thì ... thôi . Nhưng nói cho mà biết, YU mà ko nói ra sự thật thì đến lễ hội Haloween sắp tới, tớ sẽ dọa ma đó
bánh này xuất xứ ko rõ ràng ... HM Shop đã treo bảng hết hàng từ những ngày Trung thu. do ko truy đc mấu chốt đó nên đã lập ... cái kì tra khảo này :'>
vì thế thủ phạm 100 % đi nhập về hoặc ... ra khỏi làng tự mua. Yu ngày nào cũng ... chọc phá người khác, ko có thời gian đi đặt hàng lẫn mua nên nói thế càng vô can :devil:
Xin bị can yu cho biết quan hệ của yu gần đây với 2 bị can : Azzú, chuột trù và Ginta
Lee ... có quen biết nhưng ... có thể xem là đối thủ :devil:
Giang ... bà ss già ko người thèm rước, ngày nào cũng chọc bả ;))
Ginta "gay" ... =)), nghe đồn nó hay ... ;))
YU !
Có phải vì Mayor hok mua quần picachu nên YU đem trò nay ra để hăm Mayor ko?
Thế rồi sự việc đi ngoài tầm kiểm soát, nếu đúng thì nhận đi, có gì ss vote cho vô tội
quần pika ? :-/
ta toàn xài hàng hiệu, mấy hãng ấy ... làm gì có xì-tai đó :'> ghét ai thì ta phá ... thẳng cẳng chứ mấy trò này chưa chắc Mayor đã ăn :devil:
nói chung là dạng "phá có đẳng cấp", đối phương biết nhưng làm gì đc nhau, ko bao giờ ... lén lút nhá ;))
 
Quả thư để trong moon cake được đánh =... máy vi tính. Cả làng lại chỉ có nhà thị trưởng là đời mới nhất. Yu, hiểu t định nói j chứ ?
 
miu miu nói:
Quả thư để trong moon cake được đánh =... máy vi tính. Cả làng lại chỉ có nhà thị trưởng là đời mới nhất. Yu, hiểu t định nói j chứ ?
ấy ... thư viết bằng máu, đánh máy vi tính gì ... ;))
nói ra thì phải xem mấy bà y tá làng đem máu hiến tặng ra ... làm trò đùa hay giết mổ lợn, (bà Giang =))). chứ làng này ko có thằng nào dở hơn ... cắn tay lấy máu đâu ;))
 
Nghe phải đấy, đợt này tha em, hem bắt bẻ gì nữa, mau lập poll xử lý Ginta đi, mấy bữa nay bên box FFTG toàn nói ss già.



Gừ tức thế, vote rồi đọc lại mới thấy mình hố.

Giang ... bà ss già ko người thèm rước, ngày nào cũng chọc bả
Tên YU này hem coi ss ra gì cả nhé, bữa sau ss xử lý.
 
Ế, vụ cắn máu dám Azzú dám làm lắm đêy :devil: kakakakaka. Xóm liều, khách quen của khách sạn ngàn sao mà
 
Ợ các bạn tập trung chất vấn Yu thôi chứ nhở :-j
Chỗ này có chút thắc mắc

Tại sao đã chui vô bụi rậm rồi mà còn thấy

Moon mặt "tếu" bỏ xừ

trong khi lúc đó tất cả mọi người đã tập trung vòng quanh Moon và bụi cây cách đó khá xa + chiều cao của Yu khá khiêm tốn =)) :devil:,phải chăng Yu đã biết trước sẽ không có gì xảy ra ;))
 
khà khà chuyện mọi người tập trung quanh bụi cây là có lí do riêng mà.
vậy cho minu hỏi lúc mọi người tập trung quanh bụi cây thì yu đang làm gì và ở đâu vậy?
 
Tại sao đã chui vô bụi rậm rồi mà còn thấy
chuyện, thế sao bạn "Cá gỗ" thấy Yu :))
Cá Gỗ thấy Yu --> Yu cũng có thể thấy Moon khi Cá Gỗ đứng gần ấy =))
p.s : hỏi hay đấy ;))
khà khà chuyện mọi người tập trung quanh bụi cây là có lí do riêng mà.
vậy cho minu hỏi lúc mọi người tập trung quanh bụi cây thì yu đang làm gì và ở đâu vậy?
bụi cây ? nếu hỏi lúc thấy Moon tại sao ko có mặt thì ... trả lời ở trên kìa :'>
còn khi ... mọi người đến bụi rậm nơi YU " bậy" thì ... vớ vẩn, chả lẽ cho mọi người thấy mình đang ... xyz :-" :-w
 
Ơ hơ, tên YU này trả lời khôn quá, hết đường để bắt bẻ rồi, đành miễn tội cho hắn vậy :D
 
chuyện, thế sao bạn "Cá gỗ" thấy Yu
Cá Gỗ thấy Yu --> Yu cũng có thể thấy Moon khi Cá Gỗ đứng gần ấy

Ợ bạn "Cá Gỗ" đứng ngoài vòng người đang túm tụm lại xem Moon sẽ thế nào nên mới nhìn thấy Yu chứ,và lại Yu bảo

đi nhẹ ... ko nặng

mà Yu là con trai nên phải đứng (chả nhẽ ngồi à =)) ),mà đứng thì tất nhiên chí ít phải cao hơn mấy cái bụi cây thấp tè ở RS chứ

Thêm nữa bé "Cá Gỗ" chỉ là trẻ con mới 12 tuổi nhé nên tất nhiên thấp hơn người lớn nhiều,thử hỏi làm sao Yu nhìn thấy nhóc Cá Gỗ lại có thể nhìn thấy được Moon :devil:,cứ cho là theo lời Yu bé Cá Gỗ đứng gần Moon đi chăng nữa thì liệu Yu nhìn được xuyên qua vòng người cao lớn đứng quanh ko và ngược lại nếu bé Cá Gỗ đứng trong vòng người đó thì làm sao nhìn được Yu đang "hái hoa" =))
Nhận tội ngay tên kia :devil:
 
oai oai , vậy là cu Yu nhà ta đã ra mặt , mọi người cùng tham gia nha , tui cũng làm 1 phiếu cho nó chắt , ngu gì hẻm làm cơ chứ :devil:
Hôm xãy ra vụ án Cursed Mooncake , đột nhiên không thấy Yu đâu , tại hiện trường vụ án thì tui thấy có một người đi vòng đàng sau HM Shop trông rất giống Yu , chạy theo thì thấy người lạ đóa đi vào nhà Yu , vậy là sao ????
Vào nhà thì bị nghi là tên trộm , nên tui đành trở về với mối hoài nghi .
Yu cho bít khi Yu về nhà có thấy nhà của Yu mất gì hay bị gì hem nha :D
 
Lên thấy Yu ra mặt :))
Mạn phép hỏi, Yu luẩn quẩn quanh đó, núp trong xó, 2 mắt ngó ngó vào lúc đó ;)) là có ý gì đó =))=)) (Lúc xảy ra vụ án :D)
 
Lee "lì" nói:
Ợ bạn "Cá Gỗ" đứng ngoài vòng người đang túm tụm lại xem Moon sẽ thế nào nên mới nhìn thấy Yu chứ,và lại Yu bảo
xem đoạn này đi :)). Cá ko thấy ... chả lẽ ma mách nước cho các bạn mình trốn trong bụi rậm :'>
cá gỗ nói:
Lúc Moon ăn cái bánh,la thất thanh và khóc tức tưởi sau khi thấy mảnh giấy,yu đứng lấp ló sau bụi rậm và nở một nụ cười khá là....nham hiểm mà không chạy ra ngoài cùng dân làng,giải thích đi nào



Thêm nữa bé "Cá Gỗ" chỉ là trẻ con mới 12 tuổi nhé nên tất nhiên thấp hơn người lớn nhiều,thử hỏi làm sao Yu nhìn thấy nhóc Cá Gỗ lại có thể nhìn thấy được Moon ,cứ cho là theo lời Yu bé Cá Gỗ đứng gần Moon đi chăng nữa thì liệu Yu nhìn được xuyên qua vòng người cao lớn đứng quanh ko và ngược lại nếu bé Cá Gỗ đứng trong vòng người đó thì làm sao nhìn được Yu đang "hái hoa"
Nhận tội ngay tên kia
à ... Yu chả bao giờ nói là nhìn thấy bé Cá, chỉ thấy Moon thôi nhá ... còn tại sao bé Cá "thấy" thì đi mà hỏi :devil:. tình cờ thì thấy, dù sao cũng ko thể buộc tội 1 người khi họ ... đang đi "nhẹ" trong bụi rậm và nên nhớ bản thân Yu cũng từng là nạn nhân :'>
Gà hen nói:
Hôm xãy ra vụ án Cursed Mooncake , đột nhiên không thấy Yu đâu , tại hiện trường vụ án thì tui thấy có một người đi vòng đàng sau HM Shop trông rất giống Yu , chạy theo thì thấy người lạ đóa đi vào nhà Yu , vậy là sao ????
ấy, đi tìm đứa giữ cái bánh nên ko thấy ... hôm ấy ăn nhằm cái gì ko biết nên vừa đến HM Shop là ... đi nặng. cái ấy thì ko thể ... làm bậy bên ngoài như trên đc :))

nhiều số nói:
Lên thấy Yu ra mặt
Mạn phép hỏi, Yu luẩn quẩn quanh đó, núp trong xó, 2 mắt ngó ngó vào lúc đó là có ý gì đó (Lúc xảy ra vụ án )
đi "bậy", lỡ "bé" nào thấy thì sao :-"
mình phải giữ "trinh tiết" cho con vợ già mà lại =))
 
Không chống chế loằng ngoằng,ta đã nói bụi cây ở cách xa Rose Square ( ở gần mà mi dám chui vào đi bậy thì phải cắt treo lên làm gương =)) ),thử hỏi vừa cách xa vừa bị che tầm nhìn bởi đám đông vây quanh Moon vậy mà lại nhìn thấy "mặt Moon"

Nói chung qua 3 câu hỏi thì Yu vẫn chưa thuyết phục được Lee nên hắn vẫn là nghi phạm số 1,vote dòng đầu =))
 
Nói chung qua 3 câu hỏi thì Yu vẫn chưa thuyết phục được Lee nên hắn vẫn là nghi phạm số 1,vote dòng đầu
:-w
3-3 và 2-2 :))
còn ss chụt nữa nhỉ ;))
nếu hòa thì sẽ có 1 battle giữa 2 ta =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top