Đọc topic này hài thật . chả thấy có ai giao lưu team và học hỏi gì cả. chỉ thấy các bạn toàn xoắn nhau vì thù ghét cá nhân

. mình cảm thấy khá tội cho bạn quesam và team HG . suốt ngày là mục tiêu công kích của các thánh viên khác

.nhung trên quan điểm của cá nhân . mình cũng thấy cách ăn nói của riêng bạn quesam khá khó chịu . cách nói chuyện của bạn khá là kiêu ngạo và phản cảm, mình nhận ra thái độ đấy trong từng câu từng chữ của bạn. ( và có lẻ các bạn khác cũng vậy ) ( mình xin lỗi có thể bạn ko phải là người như vậy nhưng cách nói chuyện đó đúng là như vậy ) .
bạn có thể nói cho mình hiểu tại sao khi bạn đáp trả lại các mũi dùi hướng về mình thì bạn luôn kèm theo các emo tươi cười dc ko ? bạn thử tưởng tượng cảm giác khi bị 1 thằng nào đó trước mặt mình nói mày chẳng là cái gì trong mắt tao và trên cõi đời này đâu, và kèm theo đó là 1 nụ cười khinh miệt . cảm giác của bạn sẽ thế nào ? bạn sẽ khó chịu người đó như thế nào thì các thành viên ở đây sẽ khó chịu về bạn như thế đấy

.
mình cũng khuyên các thành viên khác có xích mích gì thì bật yahoo rồi gom nhau lại 1 phòng chat mà giải quyết . post bài kiểu này làm bõ loãng đi quá nhiều . đã 6 page rồi mà chẳng bài nào đi đúng chủ đề ( bài của mình cũng thế

) . có lẽ mod nên close để tránh ảnh hưởng nhiều mặt cho box .