• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Nếu sau này xuất hiện một kẻ mạnh bằng hoặc trên cơ LQP năm xưa thì OCL có lẽ sẽ tham chiến \m/
Chả hiểu sao sang tới phần 2 này thấy chán mainchar thế, thích mỗi OCL :))
 
cháu Lạc thì phần nào cũng đần với đụt...nhân vật phụ thì hết người này đến người kia thay nhau tỏa sáng...
 
Nếu sau này xuất hiện một kẻ mạnh bằng hoặc trên cơ LQP năm xưa thì OCL có lẽ sẽ tham chiến \m/
Chả hiểu sao sang tới phần 2 này thấy chán mainchar thế, thích mỗi OCL :))

từ phần 1 đã ghét thằng ku Lạc rồi, trình độ chả bằng ai mà cứ thể hiện nguy hiểm, thích 12 nhất, võ nghệ bài bản \m/
 
Cháu Nghịch Lân đẹp trai phết...
Bọn Thiên Nghĩa Minh lại cắn trộm...
Bí mật của Tín Nhất chắc là
Mã:
Lạc a, tớ yêu cậu nhưng bố của đứa trẻ vừa chết trong tay A Nam là tớ và tớ là con trai của Lôi công tử...
j/k
Chờ dịch mới biết được :))
 
Nhìn tướng LCT đô thế khéo lại là 1 cao thủ khác đấy chứ ko vừa đâu =)
 
Cháu Nghịch Lân đẹp trai phết...
Bọn Thiên Nghĩa Minh lại cắn trộm...
Bí mật của Tín Nhất chắc là
Mã:
Lạc a, tớ yêu cậu nhưng bố của đứa trẻ vừa chết trong tay A Nam là tớ và tớ là con trai của Lôi công tử...
j/k
Chờ dịch mới biết được :))

có khi nào lại theo quy tắc đẹp trai không đóng vai ác, Nghịch Lân sau lại về phe kia ko nhỉ :))
 
DỰ báo chap sau: Hình Phong gặp Nghịch Lân...

AV đi đâu mà để lại thư nhỉ ?
 
AV chắc đi đúc mặt nạ cho trâu, từ hồi cởi mặt nạ ra thấy cứ yêu yếu thế nào :D
còn thằng Nghịch Lân máu chiến thế thì kể cả đẹp trai cũng khó mà đóng vai tốt được:))
 
AV to xác thế thôi chứ tâm hồn như trẻ... tự kỷ ;)) . Chắc lần này vì ny đã chết + thêm A Lạc vì cứu mình mà mất đi đứa con với Lam Nam nên trốn tránh ko muốn gặp mọi người
 
Chắc AV đi cai nghiện.................... =))
 
Allycomics bị die rồi ko vào được thì vào đâu đọc bây giờ mọi người?
 
Cảm giác như topic này đang thành nơi train clone thì phải X_X
 
Cuối phần 1 thằng Lạc đánh tay bo ngang ngửa OCL ,
giờ Hình Phong đập Lạc như dế lại thua OCL mọi chiêu, đúng là tác giả nên drop bộ này sớm là vừa
 
Cuối phần 1 thằng Lạc đánh tay bo ngang ngửa OCL ,
giờ Hình Phong đập Lạc như dế lại thua OCL mọi chiêu, đúng là tác giả nên drop bộ này sớm là vừa

khúc đó mới đánh chút à, chưa biết được, giống LQP lúc đầu thấy có vẻ áp đảo, ai ngờ khúc sau đọ thể lực ko lại, OCL như con trâu vậy, vả lại OCL học thiếu lâm chính phái, còn thằng Lạc là từ đánh lộn mà lên, ko có bài bản ngay từ đầu rồi
 
Thêm nữa sang phần 2 ku Lạc bỏ bê tập luyện, đánh nhau còn thua 12 thì bị HP đập chẳng có gì lạ - quán quân võ thuật mà.
 
khúc đó mới đánh chút à, chưa biết được, giống LQP lúc đầu thấy có vẻ áp đảo, ai ngờ khúc sau đọ thể lực ko lại, OCL như con trâu vậy, vả lại OCL học thiếu lâm chính phái, còn thằng Lạc là từ đánh lộn mà lên, ko có bài bản ngay từ đầu rồi
Công nhận
LQP như thần nhân, xuất chiêu cực kỳ uy lực mà vẫn không hạ nổi là đủ biết :))
Muốn hạ đc OCL thì có lẽ chưởng phải được như LQP lúc Hồi Quang Phản Chiếu :(
 
Cuối phần 1 thằng Lạc đánh tay bo ngang ngửa OCL ,
giờ Hình Phong đập Lạc như dế lại thua OCL mọi chiêu, đúng là tác giả nên drop bộ này sớm là vừa

:)) OCL mà bị Hình Phong đập mới phi logic ý.

OCL trước 1 cân 4, rồi lại cân thêm cả Long Quyển Phong , đánh cho Long Quyển Phong suýt thua mới bị năng lực " niềm tin" đánh bại. :))

Giờ OCL đập Hình Phong như thế là logic rồi.

A Lạc đánh ngang ngửa với OCL hình như còn nhờ vết thương của Long Quyển Phong gây ra cho OCL lần trc nữa.
 
:)) OCL mà bị Hình Phong đập mới phi logic ý.

OCL trước 1 cân 4, rồi lại cân thêm cả Long Quyển Phong , đánh cho Long Quyển Phong suýt thua mới bị năng lực " niềm tin" đánh bại. :))

Giờ OCL đập Hình Phong như thế là logic rồi.

A Lạc đánh ngang ngửa với OCL hình như còn nhờ vết thương của Long Quyển Phong gây ra cho OCL lần trc nữa.
Hồi quang phản chiếu khác với niềm tin, giốn như đèn cạn dầu sắp tắt thường bừng cháy rất sáng, LQP cũng vậy.
 
Chính xác, nếu LQP dùng niềm tin đánh bại được OCL thì giờ này vẫn sống phây phây. Truyện thành đất diễn của của các siêu nhân thì làm gì còn chỗ cho ku Lạc lăn tăn.
 
Gọi niềm tin ko đúng, đánh niềm tin thì đánh xong thì vẫn sống. Còn LQP đánh xong dẹo luôn mà =))
 
Back
Top