Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Chính xác là VC đập bọn lâu la đến chỗ Lạc,định xọc thì ông béo ra cứu. 2 anh em đập nhau rồi đấy chứ,VC thua. VC trận đánh với AV giống như chơi ấy,không biết tại phong cách nó thế hay khinh thằng này. AV súc trâu,nhưng nếu VC chơi cùn thì nó lấy bi sắt bắn võ bi của AV là AV bại chắc

Thằng Vương CỬu phải thừa nhận là gân cốt của nó đã dập hết, nếu cố bem tiếp với AV thì thua mà.
 
chiến đi nào \m/...........
001.jpg

http://www.mediafire.com/?bujuatar90ziu9u
chap 17
anh LQP bị đập như điên luôn thổ huyết ra 1 đống X_X..............
 
Chỉnh sửa cuối:
ai biết tiếng Tàu dịch giùm page LQP ngồi im 1 đống, LQP dẹo rồi à ?
 
LQP truyền ấn chưởng môn Cửu Thành cho Tín Nhất, truyền võ công cho Lạc, hưởng dương ... tuổi (đoán thôi, nhìn cái hình thấy nghi quá =)))
OCL biết LQP bị nội thương thì sau này Cửu Thành no đòn với nó rồi.
 
LQP truyền ấn chưởng môn Cửu Thành cho Tín Nhất, truyền võ công cho Lạc, hưởng dương ... tuổi (đoán thôi, nhìn cái hình thấy nghi quá =)))
OCL biết LQP bị nội thương thì sau này Cửu Thành no đòn với nó rồi.

Sau vụ này thì cả OCL lẫn VC cũng phải dưỡng thương vài tháng, chắc trong khoảng thời gian đó để chú Lạc luyện công, việc châm cứu cho Lạc có vẻ như tăng cường nội công.
 
Mình thì nghĩ rằng LQP kêu tín nhất đi tìm ai đó giúp
 
chắc là cho ta sung sướng lần cuối
 
èo cũng hi vọng anh LQP ko xịt =(..............
 
http://x1.comicvn.net/2011/03/cuu-long-thanh-trai-chap-17.html
hàng tiếng việt về đêy chiến đi nào
anh LQP nghẻo rồi :((............... móa idol của mềnh đã nghẻo mịa nóa

Biết mà :((.

Hồi trước đoán vui ổng bị ung thư, hoá ra là viêm phổi, chắc hút thuốc nhiều quá :)) Phải như OCL, không hút thuốc mới mạnh khoẻ được :))

Xuất hiện 1 gã chưa biết ngu hay không nhưng rất tỏ ra nguy hiểm, trông thằng này thuôc dạng đầu to mà óc như trái nho
 
Chỉnh sửa cuối:
hức chưa gì đã chết mất rồi , võ học chưa kịp truyền cho ai :((
 
Thằng Lạc vô dụng thật, đả thông Nhâm Đốc 2 mạch cũng k xong. K biết sắp tới Thành Trại cầm cự thế nào đc với BLĐ đây
 
1 boss của Gia Thế Đường xuất hiện, hứa hẹn sẽ bá và cuồng như Ông Chủ Lớn 8->

tên này làm mình nghĩ đến Yến Cuồng Đồ trong Quần hiệp truyện
 
Buồn thật! Không nghĩ Long Quyển Phong đi nhanh đến thế :( Nhất là nhóc Lạc chưa đả thông được 2 mạch. Sắp tới gay go đây!!!
 
Buồn thật! Không nghĩ Long Quyển Phong đi nhanh đến thế :( Nhất là nhóc Lạc chưa đả thông được 2 mạch. Sắp tới gay go đây!!!

Sắp tới OCL lại phải chiến với thằng mới, tạm thời giờ này Lạc vẫn yên ổn được một tẹo.
 
có thể OCL thu phục đc thằng mới luôn :-?.............
 
truyện này đọc nhiệt huyết sôi trào thật, nghe nói đả thông 2 mạch nhâm đốc ko xong thì bị phế hết nội công, chắc giống Lệnh Hồ Xung năm xưa xài vô chiêu thắng hữu chiêu rồi :D
 
truyện này đọc nhiệt huyết sôi trào thật, nghe nói đả thông 2 mạch nhâm đốc ko xong thì bị phế hết nội công, chắc giống Lệnh Hồ Xung năm xưa xài vô chiêu thắng hữu chiêu rồi :D

Chắc không phải đâu, vì Băng Thất ngày xưa cũng thử mà không qua được nhưng giờ ổng vẫn có võ đấy thôi.
 
Thằng Đậu Phộng lúc đầu cầm con đao ngon thế mà sau này giấu đi đâu nhể, hay túng tiền quá đem cắm rồi !? :))
Đùa vậy thôi, nhóm 4 người mà đã 3 thằng cầm tấu rồi nên chắc ông tác giả cho thằng chính này đánh tay bo cho nó "cun" ! =))
 
Thằng Lạc vô dụng thật, đả thông Nhâm Đốc 2 mạch cũng k xong. K biết sắp tới Thành Trại cầm cự thế nào đc với BLĐ đây

may mà ko thông khéo anh lại imba quá hóa ra chán =))
 
Back
Top