Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Vĩ biết chuyện hơn Thu nhiều nhỉ, mà thấy phe ta càng lúc càng hẻo thế này :-s
 
http://x1.comicvn.net/2012/06/cuu-long-thanh-trai-2-32.html
001.jpg



chap mới rồi đây các bạn :">
 
Tín nhất nóng máu xách quân đi chém rồi:6cool_ah::6cool_ah:
tập sau cảnh sát vào hốt hết cái cửu long thành rồi:9cool_pudency:
 
Sao nhanh thế nhỉ, mọi hôm chờ mãi mới có bản dịch :))

Tín Nhất nóng máu mắt đỏ quạch rồi. Đánh nhau mà thân chính thế này dễ bị đâm lén lắm +__+

Mà củ Lạc an bài được chuyện mấy 3 chị em kia mà ko an bài trước việc trong thành trại nhỉ, để nó loạn là loạn, vãi.
 
Adult Video đi đâu mà giờ chưa thấy về nữa? Phải có anh này về mới được, không thì Cửu Long thành bị đánh cho tan tác chim muông mất :(
 
chắc sớm muộn cũng về thôi, mà cảm thấy bộ này càng lúc càng bế tắc hay sao ấy :-<
 
Cưu Long Thành Trại em đọc hết 2 phần đầu rồi , thấy tội nhất cha AV , cuộc đời hắn quả thật quá bi thảm
 
tác giả còn đang vẽ phần 2, đâu ra mà bạn đọc :|
 
Đúng là mấy Chap gần đây hơi chán thật, quân ta đánh đâu thua đó, cũng chả có thời gian tính toán đấu trí với thằng Lôi mà cứ hễ đụng đâu là đánh đó...nét vẽ dạo này cũng không đẹp như xưa, không máu lửa và hơi vô hồn :)
 
chắc là do tập trung vào Quần hiệp truyện quá chăng :-?
 
các bạn phe ta trọng chính nghĩa quá, phe nó chơi bẩn hoài mà cứ quân tử làm chi...bảo 12 lấy mấy khẩu súng của đám vệ sĩ Tiger Thúc giắt mỗi anh 1 cái thì ở đó là 7 Kings...
 
Chap mới này chán vật, xem cũng như ko xem...

[spoil]2 anh Lạc và Tín do quá imba nên đi đánh nhau mà ko có cả 1 cái hình động đao, hậu phương thì tiếp tục bị phá. 2 ảnh trước khi đối trận thì dek tập luyện mà lại đi khè gái.
Hình như chap tới sẽ có cảnh hội nghị bàn tròn các bên Long-Thiên-Lôi thì phải...[/spoil]
 
Có khi nào anh 7 hút sinh khí để xuất PTVHKH hút sạch Thiên Nghĩa Minh hok chứ chả thấy mấy chú Cửu Long khởi sắc gì cả:3cool_shame:
 
Anh 7 chỉ hút được mấy thằng công nhân quèn trong công viên thôi... Mấy anh trong Thành Trại tốt nhất là xì tốp trò đập tôm đập tép này mà đánh mấy tay to cho đã mắt độc giả chứ...
Mà ko biết phần 2 này có làm theo tiểu thuyết nữa ko nhỉ? Dự là ko...
 
lúc gấp ôm chân phật thì có tác dụng gì, ko đi với gái thì cũng chả biết phải làm gì :)). Đúng như Lạc Quân nói lúc này chỉ có kỳ tích xuất hiện thì bên Long Thành mới chuyển bại thành thắng dc
 
anh Vạn Uy cũng có uy dữ ta, triệu tập được cả 3 bang hổ báo nhất Hong Kong...
 
đã tên Vạn Uy mà chả nhẽ bảo ko thằng nào nghe :>
 
Chap mới đã ra...

Hơn nửa chap là hội họp vớ vẩn, khi nào dịch thì xem...
[spoil]Anh 12 đã trở lại, quyết ko đánh nát thây thằng Quan Công thì ko thôi \m/[/spoil]
 
Back
Top