Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Hiện Coder đang fix lỗi, cũng đang liên hệ bên CA để xử lý tình trạng này.
Truyện thì giờ rất nhiều nhưng khổ cái không có chỗ post, mong các tình yêu thông cảm. :3cool_embarrassed:
Còn chuyện riêng của ComicVN, tự ComicVN giải quyết, nội bộ ra sao không quan trọng, cái chính là ComicVN sẽ cố gắng đem đến sự phục vụ tốt nhất cho các bạn [ Còn thằng Hacker muốn hay không mình không biết] :4cool_baffle:
 
Hiện Coder đang fix lỗi, cũng đang liên hệ bên CA để xử lý tình trạng này.
Truyện thì giờ rất nhiều nhưng khổ cái không có chỗ post, mong các tình yêu thông cảm. :3cool_embarrassed:
Còn chuyện riêng của ComicVN, tự ComicVN giải quyết, nội bộ ra sao không quan trọng, cái chính là ComicVN sẽ cố gắng đem đến sự phục vụ tốt nhất cho các bạn [ Còn thằng Hacker muốn hay không mình không biết] :4cool_baffle:

mình cũng thấy hôm bữa có lúc site liên kết bên manhuavn,bác ko thể post bên ấy hả? thấy có mỗi bên ấy cũng làm manhua với comicvn thôi hic hic từ lúc trục trặc xảy ra thèm đọc mà chả có để đọc :7cool_extreme_sexy_
 
mình cũng thấy hôm bữa có lúc site liên kết bên manhuavn,bác ko thể post bên ấy hả? thấy có mỗi bên ấy cũng làm manhua với comicvn thôi hic hic từ lúc trục trặc xảy ra thèm đọc mà chả có để đọc :7cool_extreme_sexy_

hì, chịu khó chờ nhé tình yêu, thực sự bên mình vẫn đang cố gắng khắc phục, truyện thì đang tồn đọng cả đống đây.
hiện bên fanpage mới
http://www.facebook.com/ddcomicvn.net?ref=ts&fref=ts
Cũng có post vài chap truyện mới cho các bạn trong lúc chờ, khi nào site hoạt động ổn định sẽ tung toàn bộ mà :D
Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ ComicVN trong những lúc như vầy!
 
gắn bó từ lúc forum cũ mới ra đọc từng chap võ thần với NLTC ôi nhớ thời đó ghê :3cool_embarrassed:
 
Up lên host ảnh nào đó rồi dẫn tạm lên đây, hoặc nén file rar cho lên host rồi dẫn link cũng được, bấn quá xá...
 
Up lên host ảnh nào đó rồi dẫn tạm lên đây, hoặc nén file rar cho lên host rồi dẫn link cũng được, bấn quá xá...

Ừm đúng rồi, cùng lắm là nhét vào trong 2-3 cái ẩn link cũng được.
 
CHung cực đại chiến đến nơi rồi, băng cháu Lạc nhảy thẳng vào đánh phe họ Lôi. Sau màn chém lâu la xong thì đã có 2 cặp đấu mở đầu:

- Bạo Long vs QUan Công: Cùng đầu to óc trái nho, to cao ngang nhau, chưa phân cao thấp...
- Happy vs Kỵ Liêm: Happy ăn ngay 1 cùi chỏ nặng, hết chap...nhưng bạn Kỵ Liêm chắc chắn sẽ nhường, bạn Liêm 2 mặt vãi xoài...

Dự báo chap sau: AV đấm 1 đống gì đó bầy nhầy ra luôn, ko biết là thằng nào số đen bên phe họ Lôi....

12 với Cát Tường vẫn vắng mặt >_<
 
mk đọc chap 68 đúng là ko thể chấp nhận dc, ông chủ lớn bị nerf quá thê thảm. Thằng Kỵ Liêm đúng kiểu gian hùng như thằng Tô Mộng Chẩm bên bộ OTAQHT1, dự là đến cuối truyện thì bên LCT thua thảm nhất, Long Thành thì vẫn thế, thằng Kỵ Liêm hất cẳng Thập Nhị Thiếu nuốt trọn cả Giá Thế Đường và Thiên Nghĩa Minh.
 
Không thấy anh Phan Đình Tùng tham chiến vụ này nhễ :3cool_embarrassed:
 
mk đọc chap 68 đúng là ko thể chấp nhận dc, ông chủ lớn bị nerf quá thê thảm. Thằng Kỵ Liêm đúng kiểu gian hùng như thằng Tô Mộng Chẩm bên bộ OTAQHT1, dự là đến cuối truyện thì bên LCT thua thảm nhất, Long Thành thì vẫn thế, thằng Kỵ Liêm hất cẳng Thập Nhị Thiếu nuốt trọn cả Giá Thế Đường và Thiên Nghĩa Minh.

theo mình thì Kỵ Liêm là anh hùng sống tình nghĩa biết tính trc tính sau sống trong giang hồ biết rõ đạo nghĩa giang hồ làm mạnh chứ ko làm tới lúc nào cũng chừa 1 con đường lui &[],Kỵ Liêm mà ko nương tay thì OCL cũng thảm lun rồi :-(||> anh ấy mún quản lý lun GTD thì thừa khả năng chỉ là muốn sống cuộc sống yên bình lo cho đàn em ko đụng chạm thôi lúc LCT đến y/c giúp thì biết nếu ko giúp khó sống với LCT nên miễn cưỡng theo thôi :-w
mà khúc OCL bị ép ảo quá phần 1 OCL bá đạo bà cố mà qua phần 2 mới có chút là xìu rồi =(( chắc coi doremon nhìu quá nhiễm tính nobita rùi =))
 
thật ra phần 1 thì 4 thằng kia xài tay không, còn phần nay LCT có đao còn KL xài gậy, cũng khó nói, vả lại đang phân tâm con gái nữa
 
sao ko up lên cổng truyện dịch của VNS tạm đi....bên đó sever tốt, load ảnh tốt, dc quá còn gì ==
 
mới phục hồi trang chu kìa, cái thằng hack làm minh ngày nào cũng lết vô đợi oải thật.
 
ồ, sr, nhớ nhầm, nhớ xưa đánh dễ quá, cứ nghĩ là chơi tay không :))
 
quả bạn Lôi bổ đầu OCL giống hệt với lần OCL bị Tín lấy sẹo trong phần 1, khác biệt là thực lực HP vượt xa cháu Lạc, Lôi và Tín thì khó so sánh nhưng theo nhận xét thì Lôi dứt điểm gọn và hiểm hơn Tín, xét lại thì diễn biến chap 68 cũng phản ánh đúng thực lực tuy nhiên dồn hết vào 1 chap làm cho cảm thấy chẳng thỏa mãn tí nào cả:)
 
LCT tuổi gì so với a Tín biệt hiệu Long Thành đệ nhất đao chứ :5cool_big_smile: có hơn thì chỉ hơn đc cái thủ đoạn nham hiểm thôi
 
À nghĩ lại thì quả đó ngày xưa có khi Tín Nhất lén 1 đao sơ hở cũng chém chết OCL đc đấy, chắc tại ko muốn đi tận nên mới chém kiểu đó để hù dọa thôi ko ngờ phản tác dụng :-?
Cơ mà ngày xưa lão Tư Đồ tập trung CLTT nên vẽ OCL có bá khí hơn hẳn, giờ ôm 2 bộ nên vẽ ẩu quá =.=
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top