Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mình đã nghĩ mẹ Lạc chưa chết, vậy giữa OCL và LẠc chẳng có thù có oán gì nữa, đánh nhau phí công 
, giờ luyện đc hộ thể rồi thì quay lại cắn chủ




Vâng, sau khi đọc xong chap mới nhất của 9long, chúng ta mới vỡ lẽ ra rằng : Ông chủ lớn hóa ra không độc ác như chúng ta tưởng.
Có thể nói rằng khi đọc đến chap này, trong ta nảy lên một mối hảo cảm với ông chủ lớn. THực ra nếu nghĩ lại những chuyện đã xảy ra từ trước tới giờ, chúng ta có thể thấy rằng OCL là một người cũng khá tốt, hầu như chưa làm chuyện thương thiên hại lí nào. Ngày xưa, ông ta làm cho Lạc QUân mất hết tất cả cũng chỉ vì ông ta nghĩ cậu ta xấu, có ý đồ đen tối với con gái mình. Ông ta nhốt con gái mình như vậy, chúng ta thấy đó là bệnh hoạn, nhưng thực ra đó lại là cái "lý" của ông ta. Phải chăng vì là đại ca xã hội đen nên ông ta nhìn cuộc đời thấy thật đen tối? Với ông ta đàn ông ai cũng xấu xa như đám đệ tử của mình, chính vì vậy mà ông ta sợ!. Ông ta sợ con gái mình sẽ rơi phải tay những kẻ như vậy. Ông ta sợ rồi sau này con gái ngây thơ, bảo bối của ông ta sẽ rơi vào tay những kẻ đen tối, trong đầu chỉ có dục vọng như đám đệ tử của ông ta.
Có thể nói OCL có một số vấn đề về thần kinh. Có thể ông ta bị một chứng bệnh về thần kinh nào đấy nên cách suy nghĩ của ông ta khá tiêu cực. Vì thế để bảo vệ con gái mình, ông ta đã tìm mọi cách để ngăn nó giao tiếp với thế giới bên ngoài. Đến phim ảnh cũng chỉ cho nó xem doraemon -một bộ phim hoạt hình khá trong sáng, không có dục vọng. Ông ta làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ tình yêu của người cha dành cho con, một tình yêu cha con thuần khiết. Và khi con gái bảo bối dám cãi lại mình, ông ta đã như một đại gia bỗng dưng phá sản. Một đại ca giang hồ lừng lẫy, chưa từng quỳ gối trước bất cứ kẻ địch nào, kể cả kẻ địch lớn nhất là LQP cũng không thể khiến ông ta quỳ gối.... vậy mà chỉ vì những lời nói của cô con gái yếu đuối đã khiến ông ta không thể đứng vững được, đổ sụp xuống như một kẻ đáng thương. Vâng, thật đáng thương cho ông chủ lớn ! Không đáng thương sao khi mà ta chợt nhận ra tất cả những gì ta làm với cả tình yêu của mình dành cho con, ta nghĩ như thế là tốt nhất cho nó, ta nghĩ làm như thế là ta đã dành trọn tình yêu cho nó.... cuối cùng hóa ra lại khiến nó sống trong Địa Ngục, Còn sự đả kích nào hơn?
Tạm gác qua câu chuyện về tình cha con của OCL, chúng ta khi đọc đến chap này thấy thật ngạc nhiên khi mẹ của A Lạc vẫn còn sống. Và lại rất khỏe mạnh. Ở những chap đầu, ta tưởng OCL là 1 kẻ tàn ác, nấu lẩu luôn mẹ của A lạc, đến chap trước, ta tưởng ông ta là 1 kẻ hèn hạ, đánh không lại AL thì lại giở trò uy hiếp bằng con tin.... Nhưng hóa ra ông ta lại là người ân oán phân minh. Ông ta hận Lạc thật đấy, hận vì cậu ta định cướp con gái yêu của ông ta (theo ông ta nghĩ vậy), ông ta muốn A lạc cảm nhận được cảm giác mất hết tất cả -giống ông ta khi mất con gái.... và ông ta đã bày đủ trò để đẩy Lạc xuống tận cùng của đau khổ....
THế nhưng với người thân của Lạc, ông ta chả có thù oán gì, ông ta đã không động đến 1 sợi tóc của mẹ Lạc. Không những thế, ông còn đón bà về chăm sóc và bảo vệ khỏi những kẻ có thù với Lạc. Không phải ông ta cũng có thù với Lạc ư? vậy mà ông ta không hề trả thù mẹ cậu, mà còn bảo vệ mẹ của cậu. Rồi đến khi đánh nhau với Lạc, chính ông ta cũng trả mẹ lại cho cậu, rồi đề nghị "hòa". Đến đây chúng ta cũng không khỏi khó hiểu về thái độ của OCL. Tưởng rằng ông ta hận Lạc thấu xương, thề giết cậu mới thôi. Vậy mà ông ta lại nhẹ nhàng đề nghị đình chiến một cách bất ngờ.
Tất cả cũng chỉ vì ông ta thấy Lạc quá có hiếu với mẹ. Phải chăng tình cảm đó đã làm ông ta cảm động? Nếu như vậy phải chăng ông ta cũng là một người "nhân nghĩa" ư?
Cũng có thể.
Tóm lại, từ đầu truyện tới giờ, OCL là một nhân vật khá "điên" : bảo vệ con một cách tiêu cực nhưng vẫn nghĩ như thế là tốt cho con mình. Sẵn sàng trừ khử Lạc - cánh tay phải của mình chỉ vì nghĩ cậu ta có ý đồ xấu với con gái mình. Đả thương Cát Tường, gây náo loạn cho 12thiếu chỉ để được gặp cậu ta. Đánh vào THành trại, phá bỏ lời hứa với LQP chỉ để cướp lại con gái. Vui mừng khi chiến thắng LQP nhưng rồi lại tiếc thương cho kình địch của mình. Trả lại mẹ cho Lạc, đề nghị đình chiến với cậu.....
tất cả những việc làm đấy đều cho ta thấy một ấn tượng khá tốt về ông chủ lớn. kể ra thì ông ta cũng không xấu lắm. Tất nhiên đã là người trong giang hồ thì "nếu ta không ăn người thì người sẽ ăn ta" thế nên ông ta khong tốt theo kiểu "anh hùng đại hiệp" mà tốt theo kiểu " biết điều và lành tính", biết phân biệt phải trái, ân oán phân minh, oan có đầu nợ có chủ....
thôi lan man quá mời các bác chém tiếp

OCL thờ Quan Công nên rất trọng đạo nghĩa giang hồ. Từ đầu cũng không thấy hắn đi đánh lén ai. Hổ Thanh ra tù tuy đồng quan điểm thâu tóm Gia Thế Đường nhưng thấy tính cách là khác OCL 1 trời 1 vực rồi. Nên kết cuộc như thế ko có gì là bất ngờ lắm.
Suy nghĩ theo cách khác, OCL là người biết tiến biết thoái, trong 1 thời gian ngắn mà nhóc Lạc đã mạnh như vậy thì Thập Nhị Thiếu còn như thế nào. Thứ nhất là kính phục tài năng thứ hai là kính nể tình cảm mẫu tử của Nhóc Lạc, hòa là thắng lợi của OCL ở chap này đó
Đúng như mình đoán về thằng VC, nó đi đánh với thằng quyền anh là để tìm cách khắc chế nắm đấm chứ ko phải đi chơi cho vui đâu![]()
