Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

nhân vật chap sau tấn công thành trại liệu có thể là ai ;)), ở trang cuối thấy có 1 cái mặt bị hủy lộ hết cả xương, đừng nói là anh Vương Cửu đội mồ sống dậy đó nha =))
 
cháu Lân mang thêm bộ môn Parkour về vừa đánh vừa nhảy, mới gặp lần đầu OCL chưa thích nghi kịp...ko lạ...nhưng quyền cháu Lân = quyền cháu Lạc ? chắc OCL so với cháu Lạc 1 năm trước chứ cháu Lạc bây giờ thụi HP mãi mà HP mặt tỉnh bơ...
Cũng ko hẳn... ta nhớ cháu Lạc đã đụng được đến vạt áo của HP đâu.
Chẳng qua là cháu chơi kiểu trâu bò lụi túi bụi nên mới hở mặt ra cho HP xiên.

P/S: vừa mới xem lại. Cháu Lạc cũng thụi được HP mấy cái nhưng bị dính thế nên ko dốc toàn lực được. Dưng mà cũng công nhận cháu Lạc sang phần 2 đánh đấm đuối 3Đ.

Mà cháu Nghịch Lân có trò bay nhảy nên gia tăng độ nặng cho quyền. Tự nhiên thấy bóng dáng chú Nhiếp Phong =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Quả đầu OCL cứ như parody mặt thằng Rorschach của watchmen ấy =))
Tưởng cháu NL ~ HP, ai ngờ có kĩ thuật để chơi hạng trâu bò như OCL =)
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap này hóa ra lại bất ngờ hơn mình tưởng
Nghịch Lân trông thế hóa ra không phải là hạng dễ đối phó :3cool_adore:
 
Nghịch Lân nếu đánh nữa cũng chưa chắc sẽ thắng, OCL thuộc dạng tính nóng võ công cao rồi, nếu chịu lui về thủ với cái trò bay lộn kiểu này thì Nghịch Lân có thể sẽ đuối sức trước, quyền NL có nặng cũng ko nặng bằng OCL, cố thủ rồi đợi thời cơ tung 1 cú, hoặc bẻ giò là coi như cháu NL đi toi, chưa kể cái trò bay lộn này phải có địa thế rộng và thoáng mới phát huy được
 
Nghịch Lân nếu đánh nữa cũng chưa chắc sẽ thắng, OCL thuộc dạng tính nóng võ công cao rồi, nếu chịu lui về thủ với cái trò bay lộn kiểu này thì Nghịch Lân có thể sẽ đuối sức trước, quyền NL có nặng cũng ko nặng bằng OCL, cố thủ rồi đợi thời cơ tung 1 cú, hoặc bẻ giò là coi như cháu NL đi toi, chưa kể cái trò bay lộn này phải có địa thế rộng và thoáng mới phát huy được

Ổng chui vô chỗ hẹp thủ thì đố nó dám vào...căn bản chap này ổng đánh cứ tưng tửng, hồi đánh LQP thì ko quan tâm quần áo, còn chap này vừa đánh vừa giữ áo...=))
 
Thế đếch nào cháu Nghịch Lân cũng thành tình địch với cháu Thập Nhị Thiếu cho mà xem :-<
 
Thế đếch nào cháu Nghịch Lân cũng thành tình địch với cháu Thập Nhị Thiếu cho mà xem :-<

Từ đầu đến giờ chả thấy cháu 12 gái gú gì cả, sợ cháu gay béng rồi...

Thằng nào có ý với con gái OCL đều ghét cả, riêng 12 đươc cho làm vệ sĩ thì chắc ổng nhắm 12 làm con rể thiệt...
 
Ôi tuấn hốp =))

Chap này bạn Nghịch được cái chạy nhanh nhảy loi choi nên né đòn tốt chứ không chơi đôi công như HP thành ăn hành, lúc rượt theo NL thì OCL bị mệt do không thạo khinh công như bạn í, lại bị tẩn bất ngờ, không có con gái chạy ra thì chuyến này OCL có khi thua

Bạn Nghịch coi thế mà cũng có đầu óc
 
Ôi tuấn hốp =))

Chap này bạn Nghịch được cái chạy nhanh nhảy loi choi nên né đòn tốt chứ không chơi đôi công như HP thành ăn hành, lúc rượt theo NL thì OCL bị mệt do không thạo khinh công như bạn í, lại bị tẩn bất ngờ, không có con gái chạy ra thì chuyến này OCL có khi thua

Bạn Nghịch coi thế mà cũng có đầu óc
Làm gì có chuyện dễ thế, OCL ko giỏi bay nhảy như NL nên bị tiêu hao khí lực lúc nó úp lại thôi, tuy nhiên OCL có cái mạnh là khi đánh thì khí lực ko giảm mà còn tăng, bạn Lân cùng lắm là đánh thêm dc vài quyền xong rồi lại chạy tiếp thôi:))
 
Chưa có đấu pháp mà còn đánh kiểu tưng tửng nên mới bị quần vậy thôi, chứ OCL chơi kiểu lấy tĩnh chế động thì cháu Nghịch Lân chỉ có no đòn...
 
Thì NL rõ cho tiền cũng không dám đứng chơi đôi công với OCL nên mới giở bài Hit&run , HP lúc đánh OCL thì toàn thân dưới đập mà chẳng ăn thua , NL vừa đánh đã biết OCL trâu nên chơi rỉa sức , đánh vào mặt là chính để OCL choáng càng đánh càng chậm , cứ kiểu đấy về lâu thì OCL cũng khó bật lại , chỉ có cách túm được là giã như giã gạo . OCL chỉ bị 1 cùi chỏ mà ôm bụng rồi , HP chả biết làm ăn ra sao đến sát chiêu dam to nhất cũng không bằng quả đá bẩn .
 
Có thể ATK và AGI của NL hơn HP nhưng còn kỹ thuật, DEF thì chưa chắc.
 
OCL nó đánh giỡn vậy thôi có serious đâu, thử đụng vào con gái bác ấy xem 3 hit về làng =))
 
Từ đầu đến giờ chả thấy cháu 12 gái gú gì cả, sợ cháu gay béng rồi...

Thằng nào có ý với con gái OCL đều ghét cả, riêng 12 đươc cho làm vệ sĩ thì chắc ổng nhắm 12 làm con rể thiệt...
Thập Nhị Thiếu đã có Cát Tường đi theo roài =))

Mà thằng cu Xa Hỏa đánh đek lại cháu Happy mà cũng hổ báo gớm. Mà cháu Lạc thân chinh đi đánh với mấy thằng tốt thí đấy thì cũng bèo nhèo bỏ mịa, có gì lại lỡ việc trong trại. Cỡ tụi nó thì cu Happy ra là xử hết được rồi.
 
Thập Nhị Thiếu đã có Cát Tường đi theo roài =))

Mà thằng cu Xa Hỏa đánh đek lại cháu Happy mà cũng hổ báo gớm. Mà cháu Lạc thân chinh đi đánh với mấy thằng tốt thí đấy thì cũng bèo nhèo bỏ mịa, có gì lại lỡ việc trong trại. Cỡ tụi nó thì cu Happy ra là xử hết được rồi.

Happy nó đang nằm viện...giờ Tín 1 ra viện rồi, thành ko phải ko có người coi giữ...
 
Mình nhớ mỗi cu Cát Tường thôi mà, bỏ mịa, hóa ra nhớ nhầm à :-s ?
 
Dự là khi war xong thì HP và NL về phe anh Lạc :6cool_boss:
 
dự là cháu Lôi Công Tử sẽ bị HP bóp d@'i và cuối cùng AV kết liễu......
 
Back
Top