Cửu Long Thành Trại ►City of Darkness

Tưởng bó bột gì chứ ổng nói năng bình thường cười nhăn nhở hò hét ầm ĩ thì thương thế chắc cũng bằng hôm đánh với LQP, rơi từ tầng cao xuống chắc gãy 1, 2 cái xương....

Giờ muốn ổng như ngày trước phải có ai chọc cho ổng tức đến độ trở lại lốt cuồng nhân chứ hiện đang là bựa nhân, gây hài là chính :))
 
Chỉnh sửa cuối:
OCL mới thấy thể hiện phong độ lần vs HP, còn lại toàn hài :4cool_baffle:. Mà lần đấu với HP chắc cũng chẳng nghiêm túc gì mấy :7cool_feel_good:
 
Phần 2 này còn boss nào dành cho OCL hok chứ thế này OCL vô đối quá@@
 
12 gãy vai rồi liệu sau này dùng đao vẫn như trước được chứ.
 
OCL còn vác 12 chạy ngon lành, nghỉ ngơi chừng vài hôm là khỏe thôi:))
 
Cát Tường cũng đã xuất viện rồi :1cool_byebye:
 
^ thì tại coi raw biết vụ đó nên nhắc em nó luôn, cũng khổ cái tội trình thấp nhất truyện nên đem ra làm mốc so sánh...:))

Đâu, Tế Bảo chắc chắn hơn B Huy với cả Xả Hỏa mà =))

---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:04 ----------

Mới đọc xong chap 26, đúng là tác giả thích khoa trương. ! quyền của Hình Phong mà đòi đánh gãy xương ngực OCL cắm vào nội tạng. Quyền của HP tuổi gì mà đòi so với 1 quyền cuối của Long Quyển Phong. Quyền đó đánh OCL văng từ trong thành bắn ra tận bên kia đường mà còn chưa làm được điều đó nữa
 
Giờ muốn ổng như ngày trước phải có ai chọc cho ổng tức đến độ trở lại lốt cuồng nhân chứ hiện đang là bựa nhân, gây hài là chính :))
Đang chờ Lôi Công Tử điên ko biết giữ mạng động vào con gái OCL :-"
 
http://x1.comicvn.net/2012/04/cuu-long-thanh-trai-2-27.html có chap 27 rồi kìa! chap sau 9/10 Trần Lạc Quân bị Lôi công tử phục trong đầm La Loan! cự nhân giúp đc TLQ bây giờ chắc chỉ có Trần lão gia Trần Hạo Nam thôi quá :))! ông chủ lớn còn nằm viện, Tín Nhất 1 địch 8 chưa xong, Thập Nhị Thiếu chưa biết còn chơi dao được không! trận này Trần Lạc Quân đổ máu trong đầm La Loan là chắc =))
 
Trang đầu dịch sai thì phải, "TLQ tiến vào vịnh ĐL" chứ sao lại là "THN tiến vào vịnh ĐL" ?
 
Đâu, Tế Bảo chắc chắn hơn B Huy với cả Xả Hỏa mà =))

---------- Post added at 00:21 ---------- Previous post was at 00:04 ----------

Mới đọc xong chap 26, đúng là tác giả thích khoa trương. ! quyền của Hình Phong mà đòi đánh gãy xương ngực OCL cắm vào nội tạng. Quyền của HP tuổi gì mà đòi so với 1 quyền cuối của Long Quyển Phong. Quyền đó đánh OCL văng từ trong thành bắn ra tận bên kia đường mà còn chưa làm được điều đó nữa

Khúc đó không đề cập OCL bị gãy xương không có nghĩa là không gãy đâu, trúng quyền đó xong OCL cũng dưỡng thương 1 thời gian cả về thể chất lẫn tinh thần.
 
LQP dù mạnh cách mấy cũng chỉ xài quyền, còn HP nó xài tonfa mà, để cú đó vô ngực kiểu gì chả gãy xương như mô tả =3=
 
LQP là đang đấu tung đòn còn HP là ở thế toàn lực tấn công không cần lưu sức, điều kiện ưu ái thế với trình HP đập gãy xương OCL cũng đâu có gì phi lý :|
 
LQP dù mạnh cách mấy cũng chỉ xài quyền, còn HP nó xài tonfa mà, để cú đó vô ngực kiểu gì chả gãy xương như mô tả =3=

Lúc đó HP đả bỏ Tonfa chơi tay không rồi, kình lực tụ đủ, OCL đang mất thế, khí kình hộ thể chắc không được 5 phần nên tác giả mới viết như thế !
 
Khúc đó không đề cập OCL bị gãy xương không có nghĩa là không gãy đâu, trúng quyền đó xong OCL cũng dưỡng thương 1 thời gian cả về thể chất lẫn tinh thần.

Gãy thì tất nhiên rồi. Nhưng ở đây tác giả ghi là ăn 1 quyền ấy OCL sẽ chết luôn mới là điều đáng nói, chứ gãy xương thì đâu có vấn đề gì.
 
UPDATE Cửu Long Thành Trại II Chapter 27

http://x1.comicvn.net/2012/04/cuu-long-thanh-trai-2-27.html
001.jpg
 
Đợi chap 28, phe ta toàn solo, chả có kết hợp mie gì nên toàn đánh đâu thua đó chỉ ăn được mấy thằng nhãi nhép, đọc cứ tức tức :9cool_canny:
 
càng về sau càng hay, các heroes phải vào hiểm cảnh mới phát huy được chứ, đoạn đầu vs LCT hơi nhàm nhưng chỉ là màn dạo thôi, sau này chắc chắn còn nhiều tình tiết hay
còn 1 vấn đề nữa là cái ông có mấy bà vợ ở Macau, bộ Lạc quên mất lời hứa rồi hả @@
 
trang cuối có vẻ sẽ có bộ Teddy Boy! :x
 
Ặc bên Comic chịu dịch Teddy boy àh chơi quá :6cool_surrender:. Bộ này nó dài ngoằn luôn ý chứ
 
Back
Top