LeonS.Kenedy20xx
Youtube Master Race
- 26/6/12
- 8
- 4
- Banned
- #1
Hello everyone !
Mình là 1 fan của RE và đây là lần đầu mình viết 1 Walkthrough ( Hướng dẫn ) nên mong mọi người ủng hộ
. Vì thời gian của mình hơi hạn hẹp nên mỗi ngày chỉ post được 1 chapter mỗi ngày thôi :) mọi người thông cảm ha !
Resident evil : Revelation ( Bí ẩn con tàu ma )
1 game kinh dị của CAPCOM chơi dưới dạng Nintendo 3ds
Để dễ dàng tìm kiếm , các bạn sử dụng hợp phím : Ctrl + F ( để tìm Chapter mình mún )
_ À 1 điều nữa , trước khi vào New game , các bạn vào Option => Control ( Page 2 ) để chỉnh lại chế độ ngắm bắn là Third Person nha ( góc nhìn thứ 3 dễ xài hơn góc nhìn thứ 1 )
_ Trong Hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn đường đi ngắn nhất và dễ nhất để thoát khỏi kẻ thù nên bạn nào Rambo thì đừng coi hen
======> CHAPTER 0 : Start ( bắt đầu ) [ Chơi chế độ casue nha ]
Bắt đầu trò chơi , bạn sẽ thấy jill và Parker ( 1 người bạn đồng hành mới ) tìm cách đỗ lên con tàu Zenobia , một con tàu đầy hoang vắng , dưới cơn bão mịt mù ...
_ Bạn được đóng vai làm Jill Valentime , một thiếu nữ xinh đẹp nhưng ẩn chứa trong sắc đẹp ấy là một chiến binh đầy can đảm , chưa hề lùi bước .
Bắt đầu di chuyển lên cầu thang rồi tiếp tục di nữa , bạn sẽ thấy mình đứng trước một cánh cửa bị khóa .
Hãy bấm 'X' để sử dụng dao và chặt đứt sợi sắt đó ( khó tin qá )
Bước vào trong , bạn sẽ thấy nhiều xác chết nhưng đừng lo nó sống lại nha
Cứ tiếp tục bước đi lên một hành lang và khi mở cửa tiếp , một cái bóng không rõ hình thù bước qua rồi biến mất ....
Đừng sợ nha , tiếp tục can đảm bước đi , xuống một hành lang ... ĐÙNG ... con gì đó đang trong ống thông gió ( hên là nó ko rớt xuống ) nên đi tiếp nha . Có 3 ngã rẽ .
bên phải có 1 thang máy nhưng lại không hoạt động . Phía trước có gì đó ...... ( các bạn tự bấm nút tìm hiểu ha )
Chỉ còn lối bên trái phải đi thôi . Đến cuối đường , tiếng va chạm trong ống thông gió ngưng (may qá) nhìn trước mặt bạn có 2 cái tủ đồ ,mở chúng ra và bạn sẽ thấy một cây máu trong đó .
Bước qua cửa đi tiếp, bạn sẽ đứng ở một căntin tối tăm chỉ còn một cái máy bán nước ngọt tỏa sáng , sẽ có 1 lũ chuột làm bạn hết hồn nè
. cứ đi và khi đến cánh cửa tận dưới . Khoan mở cửa , phía bên trái của bạn có 1 tủ đồ chứa 15 viên súng lục nên lấy nha
.
Mở cửa ra , bạn đang ở nhà bếp , một cái gì đó sáng sáng dưới nền nhà . Kiểm tra nó và bạn sẽ gặp đối thủ đầu tiên của mình
Tên : Ooze ( Bình Thường )
+ Tấn công : trung bình
+ Tốc độ : trung bình
+ Máu : thấp
+ Yếu điểm : _ Đầu
_ 2 tay
+ Đặc Biệt : Bị nó chụp và hút máu đúng lần thứ 3 là bạn gặp Diêm Vương lun
Đừng chần chờ rút súng ra nã đạn nha. Điểm yếu nó là 2 tay , nếu bị bắn vào 2 tay nhiều quá , nó sẽ choáng và bị mất cân bằng lập tức ( khi đó bạn chạy tới đá mạnh 1 phát là bay ra Vũng Tàu lun
) TUY NHIÊN , lần đầu tiên chơi nên súng lục của bạn rất yếu , không đủ mạnh stun nó được . Vì vậy cứ nã đạn vào người nó hoài là xong 
Chapter 0 : kết thúc
Ngày mai mình sẽ post chap mới nên mọi người ủng hộ nha

Mình là 1 fan của RE và đây là lần đầu mình viết 1 Walkthrough ( Hướng dẫn ) nên mong mọi người ủng hộ
. Vì thời gian của mình hơi hạn hẹp nên mỗi ngày chỉ post được 1 chapter mỗi ngày thôi :) mọi người thông cảm ha !Resident evil : Revelation ( Bí ẩn con tàu ma )
1 game kinh dị của CAPCOM chơi dưới dạng Nintendo 3ds
Để dễ dàng tìm kiếm , các bạn sử dụng hợp phím : Ctrl + F ( để tìm Chapter mình mún )
_ À 1 điều nữa , trước khi vào New game , các bạn vào Option => Control ( Page 2 ) để chỉnh lại chế độ ngắm bắn là Third Person nha ( góc nhìn thứ 3 dễ xài hơn góc nhìn thứ 1 )
_ Trong Hướng dẫn này mình sẽ hướng dẫn các bạn đường đi ngắn nhất và dễ nhất để thoát khỏi kẻ thù nên bạn nào Rambo thì đừng coi hen

======> CHAPTER 0 : Start ( bắt đầu ) [ Chơi chế độ casue nha ]
Bắt đầu trò chơi , bạn sẽ thấy jill và Parker ( 1 người bạn đồng hành mới ) tìm cách đỗ lên con tàu Zenobia , một con tàu đầy hoang vắng , dưới cơn bão mịt mù ...
_ Bạn được đóng vai làm Jill Valentime , một thiếu nữ xinh đẹp nhưng ẩn chứa trong sắc đẹp ấy là một chiến binh đầy can đảm , chưa hề lùi bước .
Bắt đầu di chuyển lên cầu thang rồi tiếp tục di nữa , bạn sẽ thấy mình đứng trước một cánh cửa bị khóa .
Hãy bấm 'X' để sử dụng dao và chặt đứt sợi sắt đó ( khó tin qá )
Bước vào trong , bạn sẽ thấy nhiều xác chết nhưng đừng lo nó sống lại nha

Cứ tiếp tục bước đi lên một hành lang và khi mở cửa tiếp , một cái bóng không rõ hình thù bước qua rồi biến mất ....
Đừng sợ nha , tiếp tục can đảm bước đi , xuống một hành lang ... ĐÙNG ... con gì đó đang trong ống thông gió ( hên là nó ko rớt xuống ) nên đi tiếp nha . Có 3 ngã rẽ .
bên phải có 1 thang máy nhưng lại không hoạt động . Phía trước có gì đó ...... ( các bạn tự bấm nút tìm hiểu ha )
Chỉ còn lối bên trái phải đi thôi . Đến cuối đường , tiếng va chạm trong ống thông gió ngưng (may qá) nhìn trước mặt bạn có 2 cái tủ đồ ,mở chúng ra và bạn sẽ thấy một cây máu trong đó .
Bước qua cửa đi tiếp, bạn sẽ đứng ở một căntin tối tăm chỉ còn một cái máy bán nước ngọt tỏa sáng , sẽ có 1 lũ chuột làm bạn hết hồn nè
. cứ đi và khi đến cánh cửa tận dưới . Khoan mở cửa , phía bên trái của bạn có 1 tủ đồ chứa 15 viên súng lục nên lấy nha
.Mở cửa ra , bạn đang ở nhà bếp , một cái gì đó sáng sáng dưới nền nhà . Kiểm tra nó và bạn sẽ gặp đối thủ đầu tiên của mình
Tên : Ooze ( Bình Thường )
+ Tấn công : trung bình
+ Tốc độ : trung bình
+ Máu : thấp
+ Yếu điểm : _ Đầu
_ 2 tay
+ Đặc Biệt : Bị nó chụp và hút máu đúng lần thứ 3 là bạn gặp Diêm Vương lun

Đừng chần chờ rút súng ra nã đạn nha. Điểm yếu nó là 2 tay , nếu bị bắn vào 2 tay nhiều quá , nó sẽ choáng và bị mất cân bằng lập tức ( khi đó bạn chạy tới đá mạnh 1 phát là bay ra Vũng Tàu lun
) TUY NHIÊN , lần đầu tiên chơi nên súng lục của bạn rất yếu , không đủ mạnh stun nó được . Vì vậy cứ nã đạn vào người nó hoài là xong 
Chapter 0 : kết thúc
Ngày mai mình sẽ post chap mới nên mọi người ủng hộ nha



nếu bạn cần trợ giúp hay tham gia viết cùng thì mình có thể góp 1 tay
tuy mới chơi 1 lần
sao bạn nói chơi 1 lần rồi ???
