mới post lên FB, nhưng vẫn chưa hết bực, post tiếp ở đây
Bực mình không chịu được, mới đấu khẩu với mấy anh hỗ trợ kỹ thuật Viettel về cước phí 3G xong.
Ngày 20/10 3G hết tiền, mình nạp 50k vào để dùng, dùng 2 lần mỗi lần khoảng 5 phút (nội dung truy cập: Vào FB, 4rum GVN và VNexpress) mỗi lần bị trừ 8k+5k (trước đây cả ngày lướt web mới mất 10k còn bây giờ thì 15 phút 13-14k

.
sau đó đến sáng nay vào bằng 3G kiểm tra lại thì thấy chỉ còn hơn 13k, bị thiếu đâu mất 24k không rõ lý do. gọi điện cho Viettel thì được báo là khoảng 20h và 23h 3g có vào truy cập và bị trừ hơn 20k vào thời điểm đó.
Vô lý là thời điểm đó máy tính shutdown 3g rút ra khỏi máy thì truy cập kiểu khỉ gì. Mình hỏi thì anh chàng kỹ thuật cứ lập đi lập lại "đó là thống kê bên em" thống kê sai bét nhè mà cứ lấy đó làm căn cứ %(%^(^&%%$ (chửi thề tí). Bị hỏi dí 1 hồi thì anh chàng lại quay sang bảo chắc do máy mình bị virus, virus này chắc siêu đẳng rồi, có thể giúp 3g truy cập mạng trong khi nằm trong 1 mình balo và kg được kết nối.
Bực điên lên thế là mình làm um lên 1 hồi nữa, anh kỹ thuật chuyển sang giải thích, do hệ thống viettel tính toán lại nên tính thêm phí bổ sung &(*%%$#$%*$%^(%%, điên thật.
Cước phí tăng hơn 3 lần từ 60đ/Bb thành 200đ/Mb là thấy bực mình rồi, bây giờ thêm vụ tính cước ma, tiên sư, bực mình quá