Dạ cổ hoài lang. (2017)

Đã coi kịch rồi thì thấy film này k vô được :( nhiều đoạn tâm lý lên film diễn không tới tấm chăn vẽ quê hương, khúc đứa cháu tố ông nội, 2 ông già nhìn thành phố. Có lẽ vì coi kịch đòi hỏi người xem phải tưởng tượng nhiều hơn nên thấy thấu hơn.

Cách xây dựng ông Tư của HL cũng khác TL hoàn toàn, mình coi có cảm giác ông này chả yêu thương gì con cháu mình, chỉ biết mỗi quê hương, thế thì lấy gì đòi nó thương ổng.
 
Phim này có nên xem ko để mình mua vé cho ba mẹ coi
 
Phim hay mà, nhiều đoạn xúc động ( mà có lẽ do thời lượng phim ngắn + phải chiều khán giả ) nên một số đoạn làm xúc tích quá
 
Cho mình hỏi ngoài lề tí là bây giờ nếu vỡ kịch dchl này còn không các bạn, mình muốn dẫn ba mẹ đi xem, nếu xem thì có được xem chú TL diễn không? Và xem ở đâu, giá vé ntn @@.
 
Back
Top