Đà nẵng tùy bút

Mình cũng nhớ đà nẵng quá , sống ở sài gòn đất chật người đông không thanh bình như ở đà nẵng :X
 
Mình cũng ở ĐN nè nhưng mình ở bên ni cầu ,hồi xưa người ta hay nói là bên phố á
mà chừ thì cũng chẳng quan trọng nữa,có cầu sông hàn nối 2 bên rồi :)
mình nhớ ĐN lắm :((
năm sau được về rồi :x
 
dân đà nẵng yêu thành phố phết nhỉ ... cứ như dân brooklyn bridge :D sao mình ở TPHCM mà ko thấy 1 chút gì tự hào :( , khi ko muốn nói là nó nhàm chán ra sao :(

Ở ĐN được cái thoáng đãng, không xô bồ như HN hay TP HCM, có núi, có biển, nói chung là nhiều chỗ vui chơi, dã ngoại :D
 
chỗ nào ăn uống ở bên Q3 mà bổ rẻ vậy e?cho list danh sách cái nà ^^
 
qua cầu sông hàn rẽ phải trên đường ngô quyền, cạnh doanh trại quân đội...có món ốc cay ..nhìu người ăn lắm ( mình chưa ăn :"> )

p/s: Q.ST nổi tiếng với các quán nhậu ven đường :-"
 
tôi xa đà nẵng năm lên 17 :(, nghe nói đồ ăn ở ĐN giờ lên giá lắm, mà còn độc hại nữa nên không dám ăn. Chỉ nhớ mấy món ăn ở đó thôi, hình như cái món gọi là bánh tráng ăn với tương thì chỉ có ở mình đà nẵng thôi thì phải
 
hay hay quá ư là hay em cũng dân đn :D
 
off đà nẵng đi \m/, lúc trước ko đi rồi:(
 
Back
Top