Đã trót rồi thì phải làm sao??

  • Thread starter Thread starter L3br0n
  • Ngày gửi Ngày gửi
- Như tui thì hiện giờ cứ làm bạn trước, vài năm nữa biết đâu
Biết đâu lúc em nó lấy chồng lại mời ngươi làm phù rể ;))
 
Biết đâu lúc em nó lấy chồng lại mời ngươi làm phù rể ;))

- Biết đâu lúc đó quen được phù dâu ;)) ..........

- Nói thiệt : nếu không được thì đừng ngượng ép :-" ...... Cố tình ép nó vào khuông khổ thì chẳng đi đến đâu đâu :-j ........ Như tui bi giờ làm bạn vậy mà vui phết :D ........
 
Thì cũng biết là làm bạn rồi!! Nhưng mà cả 2 bên đều cứ ngại ngại chứ ko vô tư được như trước!! Rồi thỉnh thoảng lại dở dở ương ương vu vơ chả biết làm sao nữa!! Cứ kiểu bt đuỷocj 1 ngày rồi lại bơ 2,3 ngày 8-}
 
Biết là nếu vồ vập, tấn công nhanh quá thì con gái sẽ ngại vì tự nhiên được quan tâm :D
Thế nhưng tôi lại trót... Nói chung là để lộ tình cảm của mình mất rồi:( Mặc dù vẫn chưa nói ra chính thức nhưng người ấy có vẻ ngài và ít nói chuyện với tôi hơn trước!! Phải làm sao để bình thường hóa bây giờ??

đương nhiên . phản ứng bình thường thôi mà bạn . tới luôn đi ngay khi nó còn nóng không sẽ muộn mất :)
 
Thì cũng biết là làm bạn rồi!! Nhưng mà cả 2 bên đều cứ ngại ngại chứ ko vô tư được như trước!! Rồi thỉnh thoảng lại dở dở ương ương vu vơ chả biết làm sao nữa!! Cứ kiểu bt đuỷocj 1 ngày rồi lại bơ 2,3 ngày 8-}



- Thì bác phải tỏ ra mình thực sự coi người ta là bạn trước đi :-" ......... Tui cũng nói thẳng ra như vậy thì mới trở thành bạn đấy chứ :D ...... Nếu tui không mở miệng trước thì đến giờ vẫn chẳng ra cái giống gì :P ........
 
Biết là nếu vồ vập, tấn công nhanh quá thì con gái sẽ ngại vì tự nhiên được quan tâm :D
Thế nhưng tôi lại trót... Nói chung là để lộ tình cảm của mình mất rồi:( Mặc dù vẫn chưa nói ra chính thức nhưng người ấy có vẻ ngài và ít nói chuyện với tôi hơn trước!! Phải làm sao để bình thường hóa bây giờ??

Chẳng biết cái kiểu vồ vập của em là như thế nào mà cô ấy ngại và né tránh. ^^

Việc ngại và né tránh có nhiều nguyên nhân lắm. ^^ Có thể do em vội vã quá khiến cô ấy sợ. Cũng có thể do cô ấy chỉ coi em như 1 người bạn bình thường nên giờ, khi thấy em thể hiện tình cảm thì thấy khó xử. ^^ Từ đó mà ngại nói chuyện rồi tránh né em. ^^

Có lẽ, em nên tạm ngừng lại. ^^ Để một thời gian nữa cho cô ấy lắng dịu cảm xúc rồi bắt chuyện lại xem sao. Khi đó tùy tình hình mà tính tiếp. :P
 
nói tóm lại nếu muốn đi xa nhưng có vẻ vô vọng thì cứ im lặng... chờ thời... và chờ nỗi đau khi she thông báo cho người bạn thân nhất là she yêu cái thằng mà she mới gặp 1,2 tháng... trời ơi =((
...
đánh nhanh, rút nhanh và chết nhanh... =)) ôm đau thương vài tháng rùi kiếm đứa khác =))
 
tiến về sì gòn, ta tiến về sì gòn, tới luôn đi pác, h mà dừng lại là đồng nghĩa với thụt lùi đó, chỉ có 1 con đường tiến về fía trc thôi >:D<
 
Biết là nếu vồ vập, tấn công nhanh quá thì con gái sẽ ngại vì tự nhiên được quan tâm
Thế nhưng tôi lại trót... Nói chung là để lộ tình cảm của mình mất rồi Mặc dù vẫn chưa nói ra chính thức nhưng người ấy có vẻ ngài và ít nói chuyện với tôi hơn trước!! Phải làm sao để bình thường hóa bây giờ??
Các cậu đọc lại #1 đi, chủ topic cần lời khuyên để trước mắt bình thường hóa lại mối quan hệ cơ mà. Tớ vẫn giữ nguyên quan điểm cũ, thời điểm này nên hạ nhiệt xuống, bơ đi 1 thời gian (ngắn thôi) cũng chẳng sao. (đồng ý với #26 của sis Daki :D)
Giả sử bây giờ tình cảm của em í dành cho chủ 2pic là 2/10.
-> Bơ thì đừng mong nó nhích lên thêm 1 tí nào. Có khi còn tuột về mo.
=> Tấn công tiếp mới có cơ hội lên level cao đc.
Cáo 1 khi đã biết gà có ý với mình, nếu cáo cũng có cảm tình với gà, thường thì cáo sẽ phát tín hiệu đáp lại. Đằng này cáo đã có thái độ "ngại" và "ít nói chuyện hơn trước", 90% là cáo chẳng có tình ý gì với gà đâu :| Cứ sồn sồn mà nhào vào, nàng ghét thêm ra thì khi ấy tình cảm xuống âm luôn chứ đừng nói là về mo.

Chi bằng lấy lui làm tiến, án binh 1 thời gian để cáo nới lỏng phòng tuyến, lúc ấy nhẹ nhàng mà tấn công, biết đâu lại được.
 
Thì cũng biết là làm bạn rồi!! Nhưng mà cả 2 bên đều cứ ngại ngại chứ ko vô tư được như trước!! Rồi thỉnh thoảng lại dở dở ương ương vu vơ chả biết làm sao nữa!! Cứ kiểu bt đuỷocj 1 ngày rồi lại bơ 2,3 ngày 8-}

cậu yên tâm đi
tớ từng lâm vào tình trạng này

chẳng sao cả
có bản lĩnh thì sẽ có đc nàng ^^!
 
Tiếp tục làm bạn + chai lì :| thời gian sẽ quyết định phần còn lại. Ko nên tấn công mạnh mẽ nữa, để cho ng` ta có không gian riêng để thở nữa, cứ làm bạn, lâu lâu thì tỏ ra wan tâm chăm sóc tý thui.
 
án binh bất động , chờ người đó nhắn lại rồi có cớ trả lời
 
thụi 1 fát vào bụng nàng và nói sorry i love you :">
 
Nói chung e thấy là nên dừng, vì nếu như có thể tiến tới dc thì đã chẳng có những thái độ gượng gạo ngượng ngùng như thế. Bây h là bạn, bác ạ, ko phải cố tỏ ra là bạn, mà phải thực sự như thế, chỉ có thế mới bỏ dc cái gượng gạo giữa 2 người thôi. Chúc bác thành công.
 
- Ăn luôn đê anh ơi. Không cho cứ cố mà chén. Đừng có ngại. Làm tới đi. Nó giả vờ lừa anh đấy. Con nai già =))=))=))
 
Cứ sống thật, hành động theo tình cảm đi, để sau này còn thấy thoải mái :)
 
nhẹ nhàng điều chỉnh lại hành vi + lời nói của mình cho bt , đến khi nó cảm thấy thoải mái rùi thì ta tiếp nhưng vẫn phải nhẹ nahng , mà uqan trọng là ban có giữ đc sự điềm tĩnh ko, hay lại cứ gặp nó là vồ vập, nó bắt thóp đc khổ lắm . cứ từ từ thì khoai mới nhừ:D
 
Back
Top