Tôi thì chả thấy tiếc gì vàng cả,còn xài nhiều vàng hay ko thì quan trọng gì,chỉ sợ ko dùng nhiều được thôi.Mục đích chính là đánh bật được đối thủ,vậy nếu dùng nhiều vàng mà đánh được thì tiếc gì,chỉ sợ ko đánh được thôi,nếu đánh được thì chiếm vàng của đối phương mà xài sợ gì hết vàng.Kết hợp gỗ với vàng đời 3 nói chung là Pháo với cung A là đẹp nhất chứ Pháo với cung R thì tốn gỗ quá,khó đánh còn cung R với xiên thì phải xây BL chả để làm gì,sau đó phải nâng cấp hơi ngại,tốn thịt quá xá,mà bắt xiên 60 thịt 1 con rồi bắt cung R thì cũng tốn thịt lắm.Lên đời 4 rồi thì ưu tiên cho pháo to trước vì con này tuy chậm nhưng uy lực khủng mà ko cần nhiều lắm,chỉ cần 7-8 con là mạnh lắm rồi(Nếu đối phương ko có),sau đó thì bắt cung bảo vệ,vậy còn vàng thì cứ bắt C cung từa lưa chứ ngán gì,hết vàng thì mới bắt đến ngựa gỗ,đến vậy mà còn ko đánh được thì do mình thảm từ trước rồi,đánh cái gì cũng thua thôi,còn đánh được đương nhiên sẽ có thêm vàng xài bét nhè.Tiết kiệm thì tôi nghĩ là đúng,đời 1 tiết kiệm từng cái BS một cơ mà nhưng ôm vàng mà ko dùng thì dễ chết lắm,cái đó tôi ko coi là tiết kiệm mà coi là bủn xỉn,nếu trước sau gì cũng phải dùng thì dùng trước đánh bật đối phương có phải hay hơn ko?Mình giữ vàng và cho đồng đội khi quân mình dùng vàng ko hiệu quả (Mình Shang hay Egy chẳng hạn) hoặc mình chưa biết dùng vàng sao cho hiệu quả (Ngày xưa tôi đánh Hit cũng đẩy vàng cho đồng đội từa lưa mà nên tôi nghĩ vậy).