Cigar
<font color=green>Độc Xà Vương</font color>
- 14/8/03
- 5,710
- 190
Uh, thực tế cậu nói mình không phủ nhận, chức năng spy quả nguy hiểm cho sự tồn tại của 1 bang hội, vì vậy họ đều ko chấp nhận mất tất cả chỉ vì dễ dãi cho 1 nick nào đó vào bang, chỉ có bang nào không có gì để mất thì mới nhiễm miễn với đám spy này, và lịch sử server Vạn Tiên đã chọn CCVT là bang như vậy.

Còn chuyện của BVN, đáng phục thật, nhưng tớ chắc với cậu 1 điều , tất cả các bang hiện nay, bang nào còn , bang nào mất thì đều dựa trên 1 thứ là tình cảm mà thôi, bang nào BC biết lo lắng, chia sẻ quyền lợi cho mọi người thì bang đó đều rất mạnh, bang nào không cóthứ đó thì sớm hay muộn cũng sẽ suy tàn...BVN có cách cống hiến của cậu ấy, những người khác cũng có cách cống hiến của riêng họ, nhưng không phải ai cũng có sở thích kể lể
PS: một người tốt bụng thế mà sao phát biểu trên 4 rum nghe
thế nhỉ
Bang mình cũng có người như vậy mà, sau khi rời bang thì cậu ấy vì thể diện của mình nên không dám chấp nhận cái quá khứ "xin xỏ" ấy, sẵn sàng rũ bỏ mọi ký ức, đến cả người thương hắn đến mức nhường thành phụ cho xài mà hắn cũng sẵn sàng quên :( thậm chí còn sẵn sàng nạt nộ, gọi người ấy là "đồ đầu óc có vấn đề"Kể cả những thành viên lúc ở CCVT thì anh anh em em xin xỏ nhưng sang bang khác thì sẵn sàng quay giáo về đâm bang hội .

Còn chuyện của BVN, đáng phục thật, nhưng tớ chắc với cậu 1 điều , tất cả các bang hiện nay, bang nào còn , bang nào mất thì đều dựa trên 1 thứ là tình cảm mà thôi, bang nào BC biết lo lắng, chia sẻ quyền lợi cho mọi người thì bang đó đều rất mạnh, bang nào không cóthứ đó thì sớm hay muộn cũng sẽ suy tàn...BVN có cách cống hiến của cậu ấy, những người khác cũng có cách cống hiến của riêng họ, nhưng không phải ai cũng có sở thích kể lể

PS: một người tốt bụng thế mà sao phát biểu trên 4 rum nghe
thế nhỉ