bạn Doanh Doanh bạn ấy nói thế này: bạn ấy chưa chuyển job2 nhưng bạn ấy đã là Guardian, attack dmg của bạn ấy hơn Guardian khác và def của bạn ấy cũng hơn Defender khác.
Con nghé thì nó là con nghé, gọi là con trâu con nó hơi kỳ cục, hay ngược lại, con trâu nó là con trâu chứ ai gọi nó là con nghé to thì nghe nó khiếp đảm. Knight thì là Knight, dù có chuẩn bị kiểu gì đi chăng nữa thì đã là Guardian hay Defender đâu mà cứ nhận cuống lên. Human sau này nó chia 2 con đường, chẳng nhẽ lại đi được cả 2 đường mà hơn cả chuyên từng đường. Hồi chơi MUHN tớ có trò vui là train chán thì về ra cổng làng, cở hết đồ ra đấm bốc, lúc bấy giờ mới rõ mặt nhau, chứ đồ đạc tùm lum trên người, khó xác định lắm. Vì thế, nếu bạn thấy được cứ tìm người cùng lv với mình, bỏ đồ đang mặc ra hoặc thay bằng đồ mua từ shop, chiến thử với nhau đi thì biết, rõ ngay thôi mà.
Ở tầm dưới 50 lv, tìm đâu ra Guardian chính hiệu hay Defender chính hiệu để so sánh, đối thủ so sánh không có thì nói làm gì.
Tank boss rầm rầm hay tank boss đến cuối cùng cũng có gì khó hiểu, có những tình huống sau này, lúc con boss còn nguyên máu, người bị nó phang là tanker khác, nó đã phang đến bạn đâu, mấy người kia nó tiễn về làng hết rồi nên bạn là người (đành phải) tank đến cuối cùng (trước khi nó xong việc bỏ đi chẳng hạn) cũng chẳng sai. Tank boss rầm rầm thì đúng hiển nhiên, đánh boss bao giờ chẳng đánh rầm rầm mãi nó mới chết, máu nó có khi bằng tất cả các cột máu của đám chung quanh cộng lại rồi nhân với cơ số lần nào đó, các Defender hay Knight full vit đánh ầm ầm (mà dmg líu ríu) thì cũng như quang cảnh bạn nói thôi, có gì là lạ.