Nếu nói về tính logic thì mình thấy ĐTV hợp lý hơn TDK cũ chứ, với cả cái này là mới hoàn toàn, có phải TDK re-make đâu?
Nội chuyện lấy tên của nhân vật thôi đã đủ khẳng định re-make rồi, nội dung chính vẫn là 4 thầy trò đường tăng đi tây thiên thỉnh kinh, những tình tiết khác do trí tưởng tượng của tác giả.
Có ai thắc mắc là vì sao TDK cũ TNK lúc đầu mạnh kinh thiên động địa, sau lại thua yêu quái nhãi nhép không? Có ai giải thích vì sao dân tình chết tứ tán mà Phật Tổ vẫn lặng thinh để yêu quái hoành hành, thử thách 4 thầy trò không (thử thách mà phải hy sinh nhiều thế à)? Và trong TDK cũ của Ngô Thừa Ân, TNK chỉ học đạo 1 lần duy nhất, sau đó thấy chả hề có thêm gì mới, sức mạnh cứ thế mà dùng thôi, không phát triển thêm được gì nữa, Phật Tổ trong TDK thì là hình tượng vô đối, nhưng trong ĐTV đã thực thể hóa ra rồi đấy thôi. Còn ĐTT thì phải từ 1 người thực dụng, ngộ ra chân lý nó mới hay hơn 1 người trong sáng từ đầu đến cuối, trong sáng đến mức ngu si, chả còn gì phải ngộ ra nữa ^^
Yêu quái nào là nhãi nhép? Bị nhốt 500 năm dưới ngũ hành sơn vừa bị tiêu hao sức lực vừa có thêm nhiều kẻ thù mới xuât hiện nên chẳng có gì khó hiểu.
Ko có yêu ma quỷ quái thì lấy gi có phật tổ, không có kiếp nạn thì lấy gì có giải cứu, đi thỉnh kinh làm gì, đó là tuần hoàn của trời đất, nói phật tổ phải can thiệp ko phải quá vô lý ah.
Quan niệm võ học ngày xưa một trò không thể thờ 2 thầy, đã có bồ đề lão tổ còn phải đi cầu cứu chân võ thiên hoàng, ngộ không kém cỏi đến nỗi không nhận ra khi đánh phải tập trung sức mạnh vào 1 điểm mà phải nhờ người khác chỉ bảo !!?? 72 phép biến hóa còn đòi hỏi gì nữa, có dùng hết đâu. ĐTV vẫn đề cao việc giải quyết vấn đề bằng con đường bạo lực.
Phật tổ là hình tượng phật giáo cao quý nhất, vô đối là đương nhiên, từ đó đến giờ chưa có tác phẩm nào xuyên tạc hình tượng phật tổ, kể cả trong sách lẫn truyện.
ĐTT là người được chọn, từ nhỏ đến lớn ở trong chùa lấy gì ko ngu si khi bước ra thế giới bên ngoài, quan trọng nhất vẫn là cái tâm, cái tâm là điều quan trọng nhất để ngộ ra những thứ khác, 1 người thực dụng thì làm sao có tâm được, ĐTT trong ĐTV vẫn không phải là người thực dụng.
Nếu ai nói Đại Thánh Vương hay hơn Tây Du Ký, đó là về mặt chủ quan của một số ít người đọc truyện tranh, đem ra xã hội mà bàn về vấn đề này thì đại thánh vương chả là gì, vì sao TDK là một tác phẩm kinh điển, một bộ phim vẫn hấp dẫn mọi lứa tuổi cho dù nó được sản xuất từ những năm 80...
BTW, ĐTV vẫn là một bộ truyện hay.