ĐẠI THÁNH VƯƠNG- Tôn Ngộ Không (2)

Nhân Vật Đáng Ghét Nhất


  • Total voters
    164
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Khi biến hình thì thằng nào cũng xấu #>:) .
 
Mình cũng lên mạng đọc lướt qua khá nhiều nhưng ko hiểu gì nên bỏ qua, ko có ấn tượng gì lắm đành chờ đọc vậy :D
 
Khi biến hình thì thằng nào cũng xấu #>:) .

Thằng Đại Thánh Vương tuy không đẹp nhưng nhìn thấy uy lực :D
 
thì cái sign ông để minh họa ở dưới cho thấy rồi còn gì ............................
 
Tác giả chơi ác quá, hùi nhỏ TNK dễ thương đâu có hô đâu, lớn lên ổng ịn lên má TNK 2 cục hô tổ chảng =))
 
Ha ha, khỉ già mà bác, nhưng em thấy nhìn ngầu xì khói ra còn gì nữa :)), mà thằng Tam Nhãn càng ngày càng khỏe ra nhỉ, dùng Doping có khác, các bác hãy dự đoán cái kết của thằng Tam Nhãn đi, xem ông Khưu định đoạt nó thế nào. Em nghĩ là sau này khi ĐTV quyết đấu với Đại Ma Yêu Đế ( Đại Thiện + Yêu Đế + Ma Tâm ) thằng Tam Nhãn được Tiểu Thiện Quan ÂM cảm hóa, vào giờ phút quan trọng nó hoàn luơng, đõ cho ĐTV 1 đòn chí tử và ra đi, :D .
 
Thằng này mà cảm hóa gì nổi nữa, tiểu thiện lắc đầu bó tay rồi còn gì. Nó thì chỉ có hình phạt vĩnh viễn không siêu sinh mới xứng đáng.
Để ý thấy bọn yêu ma không có vụ biến hình như mấy bác nhà mình, tam nhãn cũng không, biến hình đẹp nhất có lẽ là yêu đế :))
 
Kết cục của Tam Nhãn ah, dùng dopping quá liều --> ngủm :p
 
ra tới tập mấy rồi mấy cha?? tui mới coi tới 19 à, sao thấy mí cha bàn rôm rã thế, chắc ra 20 rùi hẽ???
 
Đã ra khỉ đâu, tuần sau nữa nha cưng :)) .
 
Hí hí, thằng ấy là nhân vật chính bên phe phản diện phải không? Thế thì cái chết của nó không lãng nhách thế được đâu, làm gì mà Doping quá liều được?

Mà không biết cái vụ ĐẠi Thiện + Ma Tâm + Yêu đế có thực không nhỉ? Con Âm Dương Ma đã mạnh tới 9500 vạn chuyển thì cái ông Đại Ma Yêu Đế ( em tự đặt đấy nhá ;;), không phải tên do ông Khưu đặt đâu) này mạnh tới mức nào đây? Lúc ấy chắc Ngộ Không phải nhập với Bát Giới và Sa tăng thành Đại Thánh "Khỉ- Đầu Heo- Mai Rùa" Vương =)) để đánh lại mất ( tình huynh đệ mà ), ka ka, cuối cùng trong lúc thất thế, bị Đại Ma Yêu Đế dồn vào thế chết thì thằng bé Tam Nhãn hiểu được giáo huấn của Tiểu Thiện, nó hoàn lương chạy ra đỡ hộ cho Đại Thánh "Khỉ- Đầu Heo- Mai Rùa" Vương 1 đòn chí mạng, thế là kết thúc cuộc đời 1 thằng bé gian ác... :hug:
 
Ko bik mấy cha nghĩ sao chứ tui thấy lúc Ma Tâm nhập vào Đại Thiên thì đẹp vãi, ra cái tên : ÁC PHẬT => nghe đã tai, ngoại hình vô đối
 
Tui ghét mấy cái đinh của ông đại thiện nhìn cứ ghê ghê thế nào ấy ! :(
 
có đinh nhìn mới ngầu chứ.... để cái đầu trọc lóc trụi lũi cho ma nó ngó ah :)) :))...... Vạn Tuế mà thoát thì thằng Tam Nhãn chết chắc
 
có đinh nhìn mới ngầu chứ.... để cái đầu trọc lóc trụi lũi cho ma nó ngó ah :)) :))...... Vạn Tuế mà thoát thì thằng Tam Nhãn chết chắc

Nó có làm gì thằng vạn tuế đâu , yêu đế chắc cũng biêt ma giới vốn chẳng ai ưa ai lại ham quyền lực nên chuyện thằng Tam nhãn muốn quậy cũng đúng lẽ thôi :D
 
Nó có làm gì thằng vạn tuế đâu , yêu đế chắc cũng biêt ma giới vốn chẳng ai ưa ai lại ham quyền lực nên chuyện thằng Tam nhãn muốn quậy cũng đúng lẽ thôi :D

Sao lại không làm gì ,đoạn cuối chẳng phải Tam Nhãn cho 1 đao bay đầu Vạn Tuế Yêu Đế còn gì nữa ,đúng là nuôi ong tay áo
 
ông này lại sang đây spoil à, thôi ông ơi đây là topic DTV đừng có mà spoil ~.~ .
 
Sao lại không làm gì ,đoạn cuối chẳng phải Tam Nhãn cho 1 đao bay đầu Vạn Tuế Yêu Đế còn gì nữa ,đúng là nuôi ong tay áo

Tao biết , biết mày coi rồi coi rồi thì câm mẹ đi mày , bực mấy thằng này đọc trước là ngon lắm hả
Mất cả hứng
 
Sai bớt nóng nào, tổn thọ lấy ai làm cho ae đọc.

P/s : Cậu nào đọc trước rồi vui lòng im giùm, spoil mất cả hứng ~,~
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top