- V -
Donkey Kong
- 2/7/09
- 432
- 1
The Lost Symbol không phải là phần hậu của DC 
Mà là câu chuyện tiếp theo về Robert Langdon
Đang rảnh, ngồi chém gió tí
Ở bên Tây có một ông tên là Greg Taylor, chuyên đi nghiên cứu và dự đoán nội dung truyện sắp tới của Dan Brown. Sau khi tổng hợp tin chém gió và nghiền ngẫm bìa sách The Lost Symbol, ôngta đã có kết luận như sau
chú thích nho nhỏ: cái bìa sách của The lost symbol được tiết lộ đầu tháng 7 vừa rồi
- Hình ảnh Capitol Hill ở Washington DC
- Hình ảnh một con dấu xi - bạn nào chưa biết về cái này thì mình nói qua. Hồi xưa ở Tây, bọn nó viết thư xong thường niêm phong bằng 1 dấu xi
, gọi là "sealed"
Con dấu với biểu tượng đại bàng 2 đầu chính thức xác nhận rằng Hội Tam Điểm, cụ thể hơn là Scottist Rite Mansonry sẽ đóng vai trò chính trong tác phẩm lầm này . (Đây là một phân hội của Hội Tam Điểm)
Theo Gould's History of Freemasonry Throughout the World:
Ok, và số 33 ở trung tâm hình tam giác tượng trưng cho 33 cấp trong Scottist Rite. Ngày phát hành cuốn sách 15/9/9 cộng lại bằng 33 đấy
.
Nhìn thoáng qua thì bìa sách có nền là toàn những biểu tượng kí tự cổ, một chút bí ẩn, mơ hồ và "cao siêu", và nói thẳng ra là chúng ta chẳng hiểu gì nên ít người chú ý. Tuy nhiên ông Greg kia quan sát rất kĩ, đã tìm ra vài mật mã bí ẩn. Nhìn thật kỹ, thật kỹ, bạn có thể thấy:
Không chỉ có vậy, còn dòng mật mã này nữa
... đang hứng thú chém gió thì có fone, bai bai

Mà là câu chuyện tiếp theo về Robert Langdon

Đang rảnh, ngồi chém gió tí

Ở bên Tây có một ông tên là Greg Taylor, chuyên đi nghiên cứu và dự đoán nội dung truyện sắp tới của Dan Brown. Sau khi tổng hợp tin chém gió và nghiền ngẫm bìa sách The Lost Symbol, ôngta đã có kết luận như sau
chú thích nho nhỏ: cái bìa sách của The lost symbol được tiết lộ đầu tháng 7 vừa rồi
- Hình ảnh Capitol Hill ở Washington DC
- Hình ảnh một con dấu xi - bạn nào chưa biết về cái này thì mình nói qua. Hồi xưa ở Tây, bọn nó viết thư xong thường niêm phong bằng 1 dấu xi
, gọi là "sealed"
Con dấu với biểu tượng đại bàng 2 đầu chính thức xác nhận rằng Hội Tam Điểm, cụ thể hơn là Scottist Rite Mansonry sẽ đóng vai trò chính trong tác phẩm lầm này . (Đây là một phân hội của Hội Tam Điểm)
Theo Gould's History of Freemasonry Throughout the World:
Biểu tượng đại bàng 2 đầu được giới thiệu lần đầu tiên như một biểu tượng của Hội Tam Điểm vào năm 1758. Ý nghĩa ? Đọc bên dưới nếu bạn biết tiếng Anh (đừng hy vọng vào trình độ dịch cùi bắp của tôi ^^)
The double-headed eagle was probably first introduced as a symbol in Masonry in the year 1758 . In that year, the body calling itself the Council of Emperors of the East and West was established in Paris. The double-headed eagle was possibly assumed by this Council in reference to the double jurisdiction which it claimed and which is represented so distinctly in its title.
Every Supreme Council in the world, and the subordinate bodies thereto, extensively employ this emblem in their Degrees, jewels, lectures, paraphernalia and stationery, making it the distinctive emblem of the Rite
Ok, và số 33 ở trung tâm hình tam giác tượng trưng cho 33 cấp trong Scottist Rite. Ngày phát hành cuốn sách 15/9/9 cộng lại bằng 33 đấy
.Nhìn thoáng qua thì bìa sách có nền là toàn những biểu tượng kí tự cổ, một chút bí ẩn, mơ hồ và "cao siêu", và nói thẳng ra là chúng ta chẳng hiểu gì nên ít người chú ý. Tuy nhiên ông Greg kia quan sát rất kĩ, đã tìm ra vài mật mã bí ẩn. Nhìn thật kỹ, thật kỹ, bạn có thể thấy:
Không chỉ có vậy, còn dòng mật mã này nữa
... đang hứng thú chém gió thì có fone, bai bai


Nếu có ý nghĩa thì càng hay 


), còn 2 là họ không hoàn toàn có đức tin vào tôn giáo mình. Trường hợp thứ 2 mà nói, tớ không ủng hộ cho lắm
Nếu đã không tin tưởng thì đừng có mà vào 
Còn theo tớ trò đùa vĩ đại nhất về lĩnh vực tôn giáo xen văn hóa (và gây hậu quả rùng rợn nhất) là bức biếm họa về ông gì gì bên đạo Hồi cơ, đúng là lĩnh vực này không thể đem ra mà đùa được
Mình chỉ hơi phản ứng chút cái việc bạn gọi những người sùng đạo là "mù quáng" thôi mà 
