em xin mở đầu bằng câu hỏi rất đơn giản: theo các bác con người sau khi chết đi sẽ đi đâu
Vào trong hòm nằm chứ đi đâu, hỏi nhăng nhít quá
Tớ không có ý đả kích gì về mặt tôn giáo nhé, luật 4r không ưa chuyện này đâu.
Vài người nói rằng ngay khi chết trọng lượng con người đột ngột mất đi 21gr, cái này chính là linh hồn thoát ra (Một cách chứng minh được tôn giáo ưa thích te he). Cả nhà ai tin thì tùy
Riêng tớ cảm thấy không thuyết phục, và tớ tin rằng (theo vài người khác nói, kk, cũng là do tớ không có khả năng tự nghiên cứu được nên đi góp nhặt, sorry các tình yêu). Trọng lượng đó mất đi do lượng khí nén tạo thành áp suất của cơ thể bị giải phóng ra ngoài khi cơ thể ngừng hoạt động. Đây cũng chính là lý do mà những người đã chết thực sự mà lại "hồi dương" thì chỉ sống được tiếp một thời gian rất ngắn rồi lại chính thức chết đi.
Về mặt linh hồn và tinh thần (Cái này triết học cũng chứng minh được là nó tồn tại ngoài lĩnh vực thể xác) trong serial StarTrek cũng có nhắc đến. Các tư duy trong não hình thành do các liên kết neutral giữa các tế bào thần kinh với nhau qua trạng thái on|off bởi nhân điện.
Như vậy linh hồn, hay tư duy của một con người có thể tồn tại dưới dạng nhân điện không thể nhìn thấy được và cũng có thể tác động đến người khác thông qua việc tương tác với "nhân điện" của người khác. Việc này ít nhiều gây ra các "ảo giác" trong não, hay tớ nghĩ đó chính là chúng ta thấy "ma" đấy ạ
Nhưng mà thực sự sau khi chết sẽ đi đâu, cuối cùng chúng ta cũng đều sẽ biết, vì tất cả chúng ta đều cũng sẽ chết.
Hãy làm quen với những việc tất cả đều biết, nhưng tất cả đều không thể giải thích được, các tình yêu của tớ ơi ^.^!
PS: Tớ chém gió hơi bị kinh, lại chuẩn bị tinh thần ăn tạ, mà thực ra trên đây toàn là vấn đề tớ ưa thích từ lúc bé. Nên lúc bé xem nhiều lắm, giờ cứ động đến là nói ra ngay, không nói không chịu được, ha ha
