- 12/10/06
- 4,636
- 62
Hôm nay đi shcd thì để ý 1 em cùng khoa, ngồi cách 1 ghế, mình cũng bắt chuyện, khi ông thầy sh chán wa' nói vài câu bêu ông thầy thì em ý cũng cười, cười tươi lắm cơ :-*. Lúc chơi trò chơi với các anh chị trong ban đoàn mình cũng nói chuyện làm em ấy cười cũng nhìu lắm :P
Theo mình nghĩ từ cái bề ngoài của em ấy thì mình thấy em cũng khá baby, mặt nhìn như cấp 3 (mới lớp 10). Con nhà lành, chắc ở nhà ngoan lắm ý.
Mai đi sh nữa, ráng vào trễ xíu để xem em ý ngồi ở đâu để ngồi chung
Nên từ từ tiến thế nào đây các bác
Mới bắt chuyện hôm nay thôi, chưa biết tên + sđt
Theo mình nghĩ từ cái bề ngoài của em ấy thì mình thấy em cũng khá baby, mặt nhìn như cấp 3 (mới lớp 10). Con nhà lành, chắc ở nhà ngoan lắm ý.
Mai đi sh nữa, ráng vào trễ xíu để xem em ý ngồi ở đâu để ngồi chung

Nên từ từ tiến thế nào đây các bác
Mới bắt chuyện hôm nay thôi, chưa biết tên + sđt






, đi sinh hoạt mà

.