parkangzuu
Donkey Kong
- 30/6/08
- 341
- 0
- Banned
- #21
ông này giống mình thế,thích thì nhiều mà sao vẫn mãi chả quên người đầu tiên mình yêu đc.,chả hiểu đấy có phải ty thật kô nữa
đã 2 3 năm rồi mà thỉnh thoảng gặp lại vẫn giành cho cô ý 1 t cảm thật là lạ,có nên tiếp tục như thế này kô các cậu và nếu muốn quên hẳn cô ý thì phải làm thế nào bây h 

đã 2 3 năm rồi mà thỉnh thoảng gặp lại vẫn giành cho cô ý 1 t cảm thật là lạ,có nên tiếp tục như thế này kô các cậu và nếu muốn quên hẳn cô ý thì phải làm thế nào bây h 

,mà cũng ko sao.Theo tui suy đoán thì cái cây đó bị ông cưa đổ lâu rồi ,nhưng lấy băng keo dán lại đó,giờ kiên trì tí là đc liền hà ,good luck nhá
,hóa ra là cổ cho em họ muợn điện thoại (mắc công mình gọi điện nt (_ _') ,tình hình là rủ đi uống nước được rồi 
,xưng mày tao tiếp nghe kỳ lắm 
,nản