Ùh, mình cũng nghĩ là bỏ vài đồng vui vẻ với bạn bè cũng k0 bao nhiêu. Đi ăn, đi taxi... thỉnh thoảng bọn nó vẫn bao mình, thua ít bạc không thành vấn đề. Nhưng thua phải tâm phục khẩu phục chứ đánh binh mà cầm bài lên ra 3 vịt với sảnh đôi hoài thì ai mà muốn đánh cho nổi T__T
Lạm bàn về bài 1 tí, bài 3 lá thì đúng là thứ nhảm nhất mình chơi, cứ chia rồi lật lên chứ chả làm gì đc. Phỏm và binh thì cũng mang yếu tố tâm lý và chiến thuật tương đối cao. Poker thì đúng là hay rồi. Cảm giác lâu lâu bắt bài hay nhìn đc tâm lý người ta rất là sướng, ăn ít nhiều k0 thành vấn đề. Chơi poker cũng ít tốn tiền hơn, thường chỉ khoảng 30-60k nếu thua nặng. Nhưng mà trò này nó lâu quá nên bọn mình lười đánh T_T
Dạo này mình cũng muốn nấu ăn nhưng cái bếp nhà lởm quá, sang năm đổi nhà mới lấy cái bếp rộng rãi hơn 1 chút, hiện giờ 1 lần nấu 2 món là hết chỗ.