Dành cho những bạn thích Dragon Throne (Battle of Red ciffs)

Tụi tui đâu có cãi nhau, chỉ là thảo luận thôi mà. Còn nếu muốn đánh thì cũng được thôi, tui lúc nào cũng sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Nhưng dù có đánh thì cũng phải lôi cả Soushi Mahoroba vào nữa (chính ổng bày ra trò này mà)
 
tui thấy dùng lính bộ đánh thành không ổn đâu, chỉ cần dùng đội cung thủ ở trong thành cộng với mấy cái máy bắn đá thì bao nhiêu quân cũng vậy à (nếu bạn cho nhiều dân sửa thành trong lúc đó nữa thì......kekekekekeke)
 
Tụi tui đâu có cãi nhau, chỉ là thảo luận thôi mà. Còn nếu muốn đánh thì cũng được thôi, tui lúc nào cũng sẵn sàng học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Nhưng dù có đánh thì cũng phải lôi cả Soushi Mahoroba vào nữa (chính ổng bày ra trò này mà)

Sao có tui trong này nữa, tui vô tôi mà, máy người bàn thì cứ bn2, sao lại lôi tui vô đây, tui chỉ rủ đấu chứ đâu có rủ cãi nhau choé lửa, thui để chuộc lỗi lại ha. ^^
 
To reddevil: Ở trang trước Theory Strife đã nói rồi đó "tất nhiên bên đối phương không chơi xe bắn đá".
Nói chung thì tui vẫn thích sử dụng xe bắn đá để công thành hơn.
 
Xe bắn công thành thì lẹ lắm, nhưng bộ bionh mà dí thì thôi , chỉ còn là 1 đống gỗ vụn mà thôi, còn xe tên thù ứ hự, không dám vô, không dám đùa với lửa.
 
Lúc nãy mải nói về chuyện công thành mà quên mất Soushi Mahoroba, lôi ông vào chuyện đó là phải thôi vì chính ông là người đã bày ra cái trò đó mà.
 
ha ha, muốn thử tài hả, ok, chiều bạn tới cùng luôn, hẹn địa điểm đi, nhưng mà tui chơi dở lắm nha, bỏ lây lắm rồi không có luyện nữa, chả biết lúc này nó ra sao , không biết còn thiện chiến nữa không ta. Thôi kệ đấu thử thì sẽ biết ngay thôi chứ gì.
Thông báo địa điểm đi nhé bạn gì đó, tôi sẽ xem xem, nếu rảnh thì tui sẽ tới, còn xa quá thì tui chụi thua. ^^
 
Muốn tui hẹn địa điểm thì ông cũng phải nói cho tui biết là ông ở đâu mới được chứ? Còn chuyện chơi dở thì tui cũng chỉ đánh thắng được bọn máy thôi chứ chưa bao giờ đấu thử với ai cả nên cũng không biết là trình độ của mình đến đâu nữa.
Đây là một chuyện khác nhưng cũng quan trọng không kém: đây là lần thứ 2 ông gọi tui là "bạn gì đó", không thể tha thứ được. Hắn đã xem ta như một kẻ vô danh tiểu tốt. Hãy rút kiếm ra và quyết đấu với ta như một Samurai chân chính nào (xin đừng xúc động vì những lời nói này của tui).
 
Hê hê hê mới 1 ngày vắng bóng mà các chú đã rút kiếm nhau tàn sát nhau rồi . Tốt nhất ko chơi võ mồm chúng ta hãy chơi trong máy tính . Tôi ở HN nếu các bác cũng ở HN thì hẹn 30 tháng 6 các bác dẫn theo 3 thằng làm thành 1 đội các bác , em mang theo 3 thằng làm một đội em tuyên chiến . Vì trò này nặng lắm nếu chơi 8 chắc chơi 1 nam mới xong . Còn các bac muốn đấu tay đôi hay tay 3 kiểu gì em cũng chiêu. Các bác thích chơi máy bắn đá em cũng chiều . Các bác nghĩ là máy bắn đá của các bác có thể hạ được máy bắn đá của em sao khà khà . Em chỉ cấn 1 đội cung 2 đội lính giáo còn lại máy băn đá hết thì đố các bác vào được nhà em đây .... Em đã bảo rùi đánh với máy thì đanh máy bắn đá là sáng suốt nhưng chơi mạng với nhau thì nên chơi quân bộ thôi ko thì đến tết mới chấm dứt trận đấu ..........
 
To GPS : Yên tâm đê nếu có đánh tôi sẽ ở phe ông giúp ông trả hận thù khà khà .........
 
em có 1 lời khuyên cho 2 anh Soushi và gps là anh có hẹn với thằng Theory cũng vô ích vì nó ở tận France lận trừ khi nó đáp máy bay khẩn cấp về ...
 
Oé chú này là ai mà biết rõ vậy ke ke ke . Nói chú chả biết cái đếch gì cả . Tui hẹn mấy chú kia cuối tháng 6 lúc đó tôi nằm lù lù ở VN rồi sãn sàng rút kiếm ngênh đón các chú ke ke ke ;)
 
vẫn chưa nhận ra sao BMM ??? Néu tháng 6 về thì tui ra HN thử gặp cha này xem nhé . Cho hỏi là cái game này mua ở đâu ở TP Hồ Chí Minh nhỉ ?? Đi tìm hoài hổng thấy ...
 
Oé chú này là ai mà biết rõ vậy ke ke ke . Nói chú chả biết cái đếch gì cả . Tui hẹn mấy chú kia cuối tháng 6 lúc đó tôi nằm lù lù ở VN rồi sãn sàng rút kiếm ngênh đón các chú ke ke ke ;)

Này, đâu nhau thì được, nhưng cấm nói tục nha, lính mới nên không nỡ trừ Exp đó, chứ tui mà trừ thì đừng có ân hận. Tui ở Quận 9, Dt là 8966050, gặp tui. nhưng đừng gọi lúc 12 giờ đêm nha mấy ông, đang ngủ đó. ^^
 
Dùng ngôn ngữ xã hội tí cho nó có khí thế ke ke ke rút KN lần sau vậy . Còn chú ở tít HCM thì nghỉ vậy . Nếu hè này chú ra HN , tôi săn sàng tiếp chú luôn ke ke ke ;)
 
Hi hi, cho mượn tiến máy bay đi, không rảnh ra đó, nội mà ra đó chắc tui là tên ngốc quá, Hà Nội .....dòm thì gần mà xa thấy sợ, thôi, cho em rút ^^.
 
Dùng ngôn ngữ xã hội tí cho nó có khí thế ke ke ke rút KN lần sau vậy . Còn chú ở tít HCM thì nghỉ vậy . Nếu hè này chú ra HN , tôi săn sàng tiếp chú luôn ke ke ke
ông đang nói ai vậy , nói Soushi hay nói tui , gọi là chú thì chắc là tui quá , rất tiếc là hè này tui bận không thì ra xem mặt mũi lão này thế nào ????
 
Vậy nói chung là ko thể đấu với nhau được rồi, tiếc ghê, muốn giao lưu mà cũng không được, đành hẹn lại vậy, không sao, trái đất tròn, sau này còn gặp dài dài, phải không, y như Lưu Bị với Quan Vũ ý mà---> xến dễ sợ.
 
Chán quá , ở HN cũng chả mấy người chơi trò này , kiếm mãi mới được mấy chú cuối cùng mấy chú ở tít xa mù khơi chán quá keke ke .......
 
Vậy thì mất cơ hội để học hỏi kinh nghiệm rồi, chắc chỉ còn đấu ở nhà 1 mình thôi, chơi với máy tiếp, chừng nào mà bạn xuống Nam thì Alo cho mnìh 1 tiếng, để mình chuẩn bị đón tiếp,^^, chịu không.
 
Back
Top