aerislimit
Mr & Ms Pac-Man
- 5/6/03
- 289
- 0
Vâng, aerislimit không phải là mem lão làng, cũng chẳng dám thừa nhận mình là fan cạ cứng của FF! Thế nhưng cũng mạo muội làm bản đánh giá này về film Final Fantasy VII Advent Children! (sau khi xem đc 5 lần! Tính đến ngày 21/9/2005
)
*****Cốt truyện*****
Không thể không nhắc đến Final Fantasy VII 1 chút! Đây là games đầu tiên đc Square Soft (Tức Square Enix bây giờ) lần đầu tiên bước vào hệ console là Play Station với những cái nhất và được sự đón nhận thật nồng nhiệt!
Cốt truyện Final Fantasy VII xoay quanh nhân vật Cloud, một lính đánh thuê cho Shinra. Thế nhưng, vì bị Sephiroth giết và đã đc hồi sinh nhớ công nghệ clone (nhân bản) nên quay sang gia nhập nhóm Avalache để phản lại Shinra.
Trước Cloud là Sephiroth, một clone (nhân bản vô tính) từ 1 quái vật tên JENOVA, một lính đánh thuê cực kì xuất sắc. Nhưng từ khi hiểu ra mình là 1 sản phẩm của cuộc thí nghiệm nên đâm ra thù hận Shinra, dẫn đến đã thù hận cả thế giới này! Sephiroth mưu tính dùng Lifestream, nguồn sống của Trái Đất, kêu gọi 1 quả thiên thạch lớn lao vào Trái Đất để xóa sạch toàn bộ Trái đất, xây dựng 1 thế giới mới!
Không thể không kể đến Lifestream, là nguồn sống của trái đất - theo quan điểm của Final Fantasy VII - thì những ai đang và được yêu, bất kể con người, cây cỏ, muông thú thì khi chết đi sẽ trở thành một phần của nguồn sống (Lifestream) của Trái Đất, từ đó trái đất sẽ sinh ra những vật thể sống mới nhằm cân bằng sinh thái!
Sephiroth có 1 người em gái là Aerith (Trong game là Aeris), cô có sức mạnh đặt biệt là có khả năng hồi sinh và cứu chữa, chính vì thế, Sephiroth cũng không từ bỏ em mình, giết cả người em gái để phục vụ cho mưu toan thôn tính Trái Đất.
Cloud vì quá đau buồn khi để Aerith chết nên đã tìm cách tiêu diệt Shinra, tiệu diệt Sephiroth để trả thù, nhưng sau khi trả thù, anh vẫn không dứt khỏi sự day dứt đó, nên anh đã chọn làm người vận chuyển, tránh xa những trận đánh nhằm quên đi nỗi đau xưa!
.......
Cốt truyện Final Fantasy VII Advent Children tiếp tục cốt truyện Final Fantasy VII vào 2 năm sau, khi Trái Đất đánh trả lại vết thương của Sephiroth đã gây ra lên những con người bằng dịch bệnh Geostigma.
Và đối thủ mới lại xuất hiện, nhóm Kadaj, là những nhân bản của Sephiroth, cũng là những sản phẩm của cuộc thí nghiệm JENOVA của Shinra, nay lại quay trở lại tìm kiếm Cloud và "Mother" - cái đầu của JENOVA.
Cloud 1 lần nữa lại phải cầm kiếm đứng lên bảo vệ thế giới, lại tiếp tục đối đầu với Sephiroth, thông qua Kadaj bằng cách hấp thụ cái đầu của JENOVA!!! Thế nhưng, anh chiến đấu vì cái gì? Vì thế giới? Vì những đứa trẻ bị nhiễm bệnh? Hay vì muốn được tha thứ? Các bạn xem film sẽ rõ... :
===========
Đánh giá và nhận xét:
Đồ hoạ 8/10
Nói chung thì về mặt đồ họa khỏi phải bàn cãi, nhân vật rất đẹp, thế nhưng có ai mà đẹp hoàn hảo đến mức độ không có 1 cái mụn hay là tàn nhan, hay là mụt ruồi không? Cái này chẳng hiểu sao Square Enix ko chịu khắc phục, ngoại trừ cảnh là khúc Cloud tỉnh dậy, camera (có không nhỉ??) chiếu gần mặt thì còn soi ra những chỗ lồi lõm 1 chút, toàn bộ những nhân vật còn lại thì.. ôi thôi... láng mịn còn hơn xài Pound!!! Trừ 1 điểm!
Còn về tóc thì chắc khỏi nói, tóc giống như mấy lọn, mỗi lọn có khoảng...4 năm cọng gì đó! Kiểu này thì... ông hớt tóc khoái lắm! Mặc dù đây là do công nghệ con người chưa đủ khả năng để vẽ ra mức tóc thật, thế nhưng cũng phải nêu ra để có, nhưng ko trừ điểm!!!
Nhưng điều bất hợp lí về tóc ở đây là Cloud nó chạy tầm 100Km/h thế mà tóc chỉ... tung bay trong gió như xài SunSil!!! Đúng lí ra là táp vào mặt ấy chứ! Chả nhẽ tóc hắn có cả kí gel à??? Chưa kể khi bị ngất lúc bệnh tái phát, Cloud và Tifa tỉnh dậy thế mà tóc không hề rối dù 1 cọng... tóc mai! Trừ 1 điểm nữa!!
Có chê thì phải có khen! Pha đánh nhau quá hoành tráng, hiệu ứng hình ảnh (phản chiếu, khói, bụi, ma sát, lửa...) quá chính xác và tuyệt vời, đồ họa cực đẹp phản ánh đúng tính cách và tâm tư tình cảm nhân vật! Nói chung không còn mặt nào để chê!
Âm thanh 10/10
Nhạc do Nobuo Uematsue biên soạn! Cover lại nhưng nghe tuyệt vời, thành công trong việc tạo nên bầu không khí cho Film. (khúc bi, hài, gay cấn, hồi hộp, lãng mạng... đều có những khúc nhạc hoàn toàn thích hợp) Âm thanh cực kì hoành tráng, tiếng động mô phỏng hoàn toàn chính xác. Có thể nói âm thanh là thành phần đứng thứ 2 sau hình ảnh giúp cho Film FF7AC thành công! Xứng đáng được đánh giá 10 điểm.
Nội dung 8/10
Nếu Film này chỉ dành cho FAN của FF7 thì nó xứng đáng vote 10 điểm! Nhưng nếu dành cho mọi người thì xin lấy bớt 2 điểm! Thứ nhất, đây là film có nội dung tiếp nối 2 năm về sau của Final Fantasy 7, thế nhưng phần tóm tắt quá ngắn. Chưa kể nội dung Film đan xen quá nhiều, aerislimit phải coi đến lần thứ 3 mới hiểu được nội dung!
Nhưng đã nói đi thì phải nói lại, cốt truyện rất tốt, đã làm cho Cloud (và hàng ngàn Fan hâm mộ khác) không tiếc nuối và dằn vặt vì cái chết của Aerith! (mặc dù đúng là hơi phũ phàng khi cho Aerith lên thiên đường cùng với Zack, bồ cũ của Aerith!!! Có quá đáng lắm không?) Chưa kể là Film này có một kết cục rất có hậu, cho cả Shinra (Tseng, Elena, Reno, Rude, Rufus) và cả kẻ thù (Kadaj), cho Cloud, cho Tifa, cho Aerith, cho Zack, cho tất cả những người ở thành phố Midgar.
Đó là những đánh giá và nhận xét của 1 Fan cực kì hâm mộ Final Fantasy serials (đặt biệt là Final Fantasy VII!!!) Cám ơn các bạn đã đọc qua!
)*****Cốt truyện*****
Không thể không nhắc đến Final Fantasy VII 1 chút! Đây là games đầu tiên đc Square Soft (Tức Square Enix bây giờ) lần đầu tiên bước vào hệ console là Play Station với những cái nhất và được sự đón nhận thật nồng nhiệt!
Cốt truyện Final Fantasy VII xoay quanh nhân vật Cloud, một lính đánh thuê cho Shinra. Thế nhưng, vì bị Sephiroth giết và đã đc hồi sinh nhớ công nghệ clone (nhân bản) nên quay sang gia nhập nhóm Avalache để phản lại Shinra.
Trước Cloud là Sephiroth, một clone (nhân bản vô tính) từ 1 quái vật tên JENOVA, một lính đánh thuê cực kì xuất sắc. Nhưng từ khi hiểu ra mình là 1 sản phẩm của cuộc thí nghiệm nên đâm ra thù hận Shinra, dẫn đến đã thù hận cả thế giới này! Sephiroth mưu tính dùng Lifestream, nguồn sống của Trái Đất, kêu gọi 1 quả thiên thạch lớn lao vào Trái Đất để xóa sạch toàn bộ Trái đất, xây dựng 1 thế giới mới!
Không thể không kể đến Lifestream, là nguồn sống của trái đất - theo quan điểm của Final Fantasy VII - thì những ai đang và được yêu, bất kể con người, cây cỏ, muông thú thì khi chết đi sẽ trở thành một phần của nguồn sống (Lifestream) của Trái Đất, từ đó trái đất sẽ sinh ra những vật thể sống mới nhằm cân bằng sinh thái!
Sephiroth có 1 người em gái là Aerith (Trong game là Aeris), cô có sức mạnh đặt biệt là có khả năng hồi sinh và cứu chữa, chính vì thế, Sephiroth cũng không từ bỏ em mình, giết cả người em gái để phục vụ cho mưu toan thôn tính Trái Đất.
Cloud vì quá đau buồn khi để Aerith chết nên đã tìm cách tiêu diệt Shinra, tiệu diệt Sephiroth để trả thù, nhưng sau khi trả thù, anh vẫn không dứt khỏi sự day dứt đó, nên anh đã chọn làm người vận chuyển, tránh xa những trận đánh nhằm quên đi nỗi đau xưa!
.......
Cốt truyện Final Fantasy VII Advent Children tiếp tục cốt truyện Final Fantasy VII vào 2 năm sau, khi Trái Đất đánh trả lại vết thương của Sephiroth đã gây ra lên những con người bằng dịch bệnh Geostigma.
Và đối thủ mới lại xuất hiện, nhóm Kadaj, là những nhân bản của Sephiroth, cũng là những sản phẩm của cuộc thí nghiệm JENOVA của Shinra, nay lại quay trở lại tìm kiếm Cloud và "Mother" - cái đầu của JENOVA.
Cloud 1 lần nữa lại phải cầm kiếm đứng lên bảo vệ thế giới, lại tiếp tục đối đầu với Sephiroth, thông qua Kadaj bằng cách hấp thụ cái đầu của JENOVA!!! Thế nhưng, anh chiến đấu vì cái gì? Vì thế giới? Vì những đứa trẻ bị nhiễm bệnh? Hay vì muốn được tha thứ? Các bạn xem film sẽ rõ... :
===========
Đánh giá và nhận xét:
Đồ hoạ 8/10
Nói chung thì về mặt đồ họa khỏi phải bàn cãi, nhân vật rất đẹp, thế nhưng có ai mà đẹp hoàn hảo đến mức độ không có 1 cái mụn hay là tàn nhan, hay là mụt ruồi không? Cái này chẳng hiểu sao Square Enix ko chịu khắc phục, ngoại trừ cảnh là khúc Cloud tỉnh dậy, camera (có không nhỉ??) chiếu gần mặt thì còn soi ra những chỗ lồi lõm 1 chút, toàn bộ những nhân vật còn lại thì.. ôi thôi... láng mịn còn hơn xài Pound!!! Trừ 1 điểm!
Còn về tóc thì chắc khỏi nói, tóc giống như mấy lọn, mỗi lọn có khoảng...4 năm cọng gì đó! Kiểu này thì... ông hớt tóc khoái lắm! Mặc dù đây là do công nghệ con người chưa đủ khả năng để vẽ ra mức tóc thật, thế nhưng cũng phải nêu ra để có, nhưng ko trừ điểm!!!
Nhưng điều bất hợp lí về tóc ở đây là Cloud nó chạy tầm 100Km/h thế mà tóc chỉ... tung bay trong gió như xài SunSil!!! Đúng lí ra là táp vào mặt ấy chứ! Chả nhẽ tóc hắn có cả kí gel à??? Chưa kể khi bị ngất lúc bệnh tái phát, Cloud và Tifa tỉnh dậy thế mà tóc không hề rối dù 1 cọng... tóc mai! Trừ 1 điểm nữa!!
Có chê thì phải có khen! Pha đánh nhau quá hoành tráng, hiệu ứng hình ảnh (phản chiếu, khói, bụi, ma sát, lửa...) quá chính xác và tuyệt vời, đồ họa cực đẹp phản ánh đúng tính cách và tâm tư tình cảm nhân vật! Nói chung không còn mặt nào để chê!
Âm thanh 10/10
Nhạc do Nobuo Uematsue biên soạn! Cover lại nhưng nghe tuyệt vời, thành công trong việc tạo nên bầu không khí cho Film. (khúc bi, hài, gay cấn, hồi hộp, lãng mạng... đều có những khúc nhạc hoàn toàn thích hợp) Âm thanh cực kì hoành tráng, tiếng động mô phỏng hoàn toàn chính xác. Có thể nói âm thanh là thành phần đứng thứ 2 sau hình ảnh giúp cho Film FF7AC thành công! Xứng đáng được đánh giá 10 điểm.
Nội dung 8/10
Nếu Film này chỉ dành cho FAN của FF7 thì nó xứng đáng vote 10 điểm! Nhưng nếu dành cho mọi người thì xin lấy bớt 2 điểm! Thứ nhất, đây là film có nội dung tiếp nối 2 năm về sau của Final Fantasy 7, thế nhưng phần tóm tắt quá ngắn. Chưa kể nội dung Film đan xen quá nhiều, aerislimit phải coi đến lần thứ 3 mới hiểu được nội dung!
Nhưng đã nói đi thì phải nói lại, cốt truyện rất tốt, đã làm cho Cloud (và hàng ngàn Fan hâm mộ khác) không tiếc nuối và dằn vặt vì cái chết của Aerith! (mặc dù đúng là hơi phũ phàng khi cho Aerith lên thiên đường cùng với Zack, bồ cũ của Aerith!!! Có quá đáng lắm không?) Chưa kể là Film này có một kết cục rất có hậu, cho cả Shinra (Tseng, Elena, Reno, Rude, Rufus) và cả kẻ thù (Kadaj), cho Cloud, cho Tifa, cho Aerith, cho Zack, cho tất cả những người ở thành phố Midgar.
Đó là những đánh giá và nhận xét của 1 Fan cực kì hâm mộ Final Fantasy serials (đặt biệt là Final Fantasy VII!!!) Cám ơn các bạn đã đọc qua!


) mà còn bít nhiều hơn bạn đó mặc dù có nhg phần bạn viết thì cũng khá ổn đấy mặc dù phần đồ họa quá khắt khe
...