- 27/5/03
- 6,866
- 159
Trước hết xin lỗi vì tui không biết anime hay manga là gì hết ( chắc là truyện tranh) nên post ở đây
1-Hiraku no go
Tôi nghĩ đánh giá này sau đây là cái mà tôi đánh giá rất chân thực về anime này. Câu chuyện bắt đầu từ cậu bé có một cái tên là Hiraku đang học cấp 1 nhưng lại không thích cờ vây cho lắm. Một hôm cậu tình cờ cùng với một cô bạn vào nhà kho cũ để tìm xem có món nào đáng giá không. Bỗng cậu thấy một bàn cờ mà trên đó có những vết màu đỏ đỏ gì đó mà chỉ mình cậu là thấy được. Một tiếng nói vang vảng đâu đó và một con người tên là Sai xuất hiện trước mặt cậu. Cậu liền ngất đi, và kể từ đó hồn ma cứ bám theo cậu và muốn được chơi cờ vây. Cậu bé Hiraku cũng từ đó nhận ra cờ vây là một môn chơi rất thú vị và đòi hỏi sự suy nghĩ, nắm bắt thời cơ. Và kể từ đó, cậu bắt đầu con đường đánh cờ vây của mình và chống lại biết bao nhiêu đối thủ khác...
Tôi sẽ cho điểm tất cả là 8/10 ( sẽ là 10/10 nếu kết thúc sẽ hay hơn)
+Cốt truyện:8/10 thật sự là lôi cuốn và hấp dẫn người đọc ngay ở những tập đầu
+Tính hài hước của câu chuyện: 7/10 đôi khi cũng có những hình ảnh vui nhộn và thú vị làm bạn phải cười
+Nhân vật: 9/10 tôi thấy hơi thất vọng một chút khi có một vài nhân vật không được tạo hình đẹp lắm
+Animation: 8/10 hình vẽ đẹp kèm theo đó một vài hình ảnh chỉ sự vụng về của Hiraku
+Kết thúc: 7/10 một kết thúc cũng tàm tạm cho người đọc
1-Hiraku no go
Tôi nghĩ đánh giá này sau đây là cái mà tôi đánh giá rất chân thực về anime này. Câu chuyện bắt đầu từ cậu bé có một cái tên là Hiraku đang học cấp 1 nhưng lại không thích cờ vây cho lắm. Một hôm cậu tình cờ cùng với một cô bạn vào nhà kho cũ để tìm xem có món nào đáng giá không. Bỗng cậu thấy một bàn cờ mà trên đó có những vết màu đỏ đỏ gì đó mà chỉ mình cậu là thấy được. Một tiếng nói vang vảng đâu đó và một con người tên là Sai xuất hiện trước mặt cậu. Cậu liền ngất đi, và kể từ đó hồn ma cứ bám theo cậu và muốn được chơi cờ vây. Cậu bé Hiraku cũng từ đó nhận ra cờ vây là một môn chơi rất thú vị và đòi hỏi sự suy nghĩ, nắm bắt thời cơ. Và kể từ đó, cậu bắt đầu con đường đánh cờ vây của mình và chống lại biết bao nhiêu đối thủ khác...
Tôi sẽ cho điểm tất cả là 8/10 ( sẽ là 10/10 nếu kết thúc sẽ hay hơn)
+Cốt truyện:8/10 thật sự là lôi cuốn và hấp dẫn người đọc ngay ở những tập đầu
+Tính hài hước của câu chuyện: 7/10 đôi khi cũng có những hình ảnh vui nhộn và thú vị làm bạn phải cười
+Nhân vật: 9/10 tôi thấy hơi thất vọng một chút khi có một vài nhân vật không được tạo hình đẹp lắm
+Animation: 8/10 hình vẽ đẹp kèm theo đó một vài hình ảnh chỉ sự vụng về của Hiraku
+Kết thúc: 7/10 một kết thúc cũng tàm tạm cho người đọc