- 8/6/03
- 4,215
- 712
Hôm CN 11/06/2006 xách chiếc xe đạp đạp từ quận 10 lên mimi pasteur để mua cái GTA:LCS này
Về test liền, nhưng giờ mới có dịp post lên cho anh em tham khảo.
Well...mới chơi nên chỉ rút ra được mấy thứ này, từ từ khám phá sau:
Cái hay:
+Bản nhạc opening cực cool, đã vào game không nghe cái này không chơi ! :cool:
+Tốc độ load/save game cực nhanh, rất tiện khi làm hay nhận NV.
+Gợi nhớ lại khung cảnh GTAIII, nó giống y hệt, từ xe cộ, đường phố cho đến...cả nhà save :d
Mặt dở:
+Nhân vật chính mặt nhìn không được đẹp cho lắm (không muốn nói là "xấu" :devil:)
+Chế độ aiming - ngắm bắn trong game khá tệ, tâm điểm rất nhỏ, và không thể hiện rõ rệt máu của đối phương ~~~> nhiều khi xả cả băng đạn mà không biết nó có chết hay chưa
+Không quỳ được, không di chuyển khi đang ngắm (ặc, hy vọng về sau nó "dạy" mình chứ kiểu này đi bắn lộn chắc chỉ có nước...)
+Tiếng súng đạn không biệt được là mình bắn hay...nó bắn, pó tay, nhiều khi tụi nó bắn mà bên đây mình nghe tiếng súng nó rõ mồn một, hix.
+Khung cảnh không được trau chuốt cho lắm, cái này phải thông cảm thôi.
+Nhân vật mình điều khiển........KHÔNG BIẾT BƠI !!!
Lúc chơi nghĩ ra nhiều cái lắm mà sao giờ quên hết trơn, để lát chơi tiếp sẽ nhớ lại :cool: Nói chung, đây là món ăn tạm để bớt đói cho các fan GTA, anh em PS2 mau xách về ngay nhé !!!
P/S: Hei đang gấp rút soạn guide cho các bạn, chờ nhé :cool:
Về test liền, nhưng giờ mới có dịp post lên cho anh em tham khảo.Well...mới chơi nên chỉ rút ra được mấy thứ này, từ từ khám phá sau:
Cái hay:
+Bản nhạc opening cực cool, đã vào game không nghe cái này không chơi ! :cool:
+Tốc độ load/save game cực nhanh, rất tiện khi làm hay nhận NV.
+Gợi nhớ lại khung cảnh GTAIII, nó giống y hệt, từ xe cộ, đường phố cho đến...cả nhà save :d
Mặt dở:
+Nhân vật chính mặt nhìn không được đẹp cho lắm (không muốn nói là "xấu" :devil:)
+Chế độ aiming - ngắm bắn trong game khá tệ, tâm điểm rất nhỏ, và không thể hiện rõ rệt máu của đối phương ~~~> nhiều khi xả cả băng đạn mà không biết nó có chết hay chưa
+Không quỳ được, không di chuyển khi đang ngắm (ặc, hy vọng về sau nó "dạy" mình chứ kiểu này đi bắn lộn chắc chỉ có nước...)
+Tiếng súng đạn không biệt được là mình bắn hay...nó bắn, pó tay, nhiều khi tụi nó bắn mà bên đây mình nghe tiếng súng nó rõ mồn một, hix.
+Khung cảnh không được trau chuốt cho lắm, cái này phải thông cảm thôi.
+Nhân vật mình điều khiển........KHÔNG BIẾT BƠI !!!
Lúc chơi nghĩ ra nhiều cái lắm mà sao giờ quên hết trơn, để lát chơi tiếp sẽ nhớ lại :cool: Nói chung, đây là món ăn tạm để bớt đói cho các fan GTA, anh em PS2 mau xách về ngay nhé !!!
P/S: Hei đang gấp rút soạn guide cho các bạn, chờ nhé :cool:


dù gì thì GTA LCS cũng kô bỏ qua được
Trước khi ra là đã biết nó sẽ không thể hơn GTA:SA được rồi, dù gì cũng có cái chơi tạm cho đỡ ngứa tay trong dịp hè này
.