...Chính xác là anh hùng rơm.
Chuyện là thế này, tự nhiên em thấy mình đểu cáng + và tàn nhẫn quá.
Ở lớp có 1 em tên là cccc ( xin phép được dấu tên ).Năm lớp 10 + 11 thì em ấy bình thường, mình ít tiếp xúc nên cũng ít hỏi han + van vẽ.
Lên lớp 12 thì sét đánh rầm 1 cái, em ấy biến thành... tiên
, ở đây dùng phép ẩn dụ, tức là trông ngoan ngoãn xinh lên hẳn.
Tự nhiên mình lại lân la đến gần, đi học thêm Anh cùng em ấy, sau đó là hỏi han, bàn chuyện các loại
.
Nói chung là quan tâm đặc biệt
Hôm nọ may quá vừa tỉnh giấc rồi, giờ đang cạch, tránh xa ẻm
Giờ lên lớp khó xử quá >< Ai giúp em ><
P.S : Gần đây trời nóng bức....chỉ muốn đi tù thôi hu hu >< >< ><
Chuyện là thế này, tự nhiên em thấy mình đểu cáng + và tàn nhẫn quá.
Ở lớp có 1 em tên là cccc ( xin phép được dấu tên ).Năm lớp 10 + 11 thì em ấy bình thường, mình ít tiếp xúc nên cũng ít hỏi han + van vẽ.
Lên lớp 12 thì sét đánh rầm 1 cái, em ấy biến thành... tiên
, ở đây dùng phép ẩn dụ, tức là trông ngoan ngoãn xinh lên hẳn.Tự nhiên mình lại lân la đến gần, đi học thêm Anh cùng em ấy, sau đó là hỏi han, bàn chuyện các loại
.Nói chung là quan tâm đặc biệt

Hôm nọ may quá vừa tỉnh giấc rồi, giờ đang cạch, tránh xa ẻm

Giờ lên lớp khó xử quá >< Ai giúp em ><
P.S : Gần đây trời nóng bức....chỉ muốn đi tù thôi hu hu >< >< ><



.Đang nhắm 1 em lớp 4 chở sau này lớn lên lấy nó.Vì em lớp 4 mà mình chia tay vài em rồi 

, nhưng nói chung vẻ ngoài thay đổi, bên trong thay đổi bao nhiêu, rốt cuộc thì vẫn là con người cũ ?