Đánh liều lập topic dù vào box mới mấy ngày ~ LOVE!!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Ôi trời biết sao được, có khi đến lúc nào đấy bác lại chán rồi nói lại câu này với một thứ khác có khi.
 
Niềm tin cho speed là vô bờ ...
Niềm tin cho love mặc dù có rạn nứt nhưng cũng ko thua gì speed. Thời điểm này và sẽ còn tiếp diễn :x
 
:Dem cũng chả bít là bác có niềm tin nhiều như thế nào nữa ,vui vẻ mà sống là được
và coi bộ trò phiêu lưu tìm người của bác đang tiến đến giai đoạn căng thẳng à ,cố lên nhé ,hi vọng lúc em lên sg cũng là lúc được nghe tin vui của bác :D
 
Hic, càng thấy mình hành động thật là đúng đắn ...
Ko thể bỏ cuộc đc ....
 
cố để cái topic này sống hơn 1 tháng nhá
 
Nếu nó có chìm ... sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra ... lúc đó sẽ đào mộ lên cập nhật thông tin =((
 
Sợ thật.
Chìm thì lập tiếp chớ lo gì mà bác bi quan vậy.
 
Chìm hay nổi ko quan trọng ... chủ yếu là mình làm đc cái gì chưa kìa ::(
Cũng hạnh phúc vì thấy topic có hơn 1k lượt người đọc :x
 
thấy trên box speed thì có vẻ dạo này mặt tình cảm của bác đã ổn định ,cung hỉ ,cung hỉ
 
Hic, tưởng bở thoi .... đâu đc vậy [-x
 
Thấy vậy mà coi điểm tinh thần của bác cao đấy chứ,.
 
Thành tích của 1 năm nung nấu ý định rũ áo mà kềm chế đc đấy :x
Off liên hiệp box luôn đi anh em TS ... chi tiết xem tại TG
 
Thì đang tiến hành mà lị ... có gì sai à? :-/
 
Còn 1 chuyện nữa mà kai giấu nhẹm chưa kể ra cho mọi người cũng như cho nhóc Ze biết ::( ......
Cách đây chừng vài tháng (vài tháng thôi đâu có xa :-") "người ta" bắt đầu tìm cách liên lạc lại với kai ... đến giờ thì cứ khoảng 1 tháng lại gọi điện muốn gặp mặt mình 1 lần.

Trong khi những gì chứa đựng trong lòng mình chỉ còn một cái-gì-đó có thể gọi nôm na là không-thể-tha-thứ (lỗi ko phải ở kai, tất nhiên sự thù hận là có cơ sở). Mặc dù chẳng biết cớ sự 2 người bọn họ ra sao ,,, nhưng những gì kai dành trọn cho người ấy 1 năm qua đã là quá đủ và kai không còn lý do gì để duy trì sự chung thủy mù quáng dành cho "người ta"...

Cuộc đời vẫn còn phía trước, thất bại sẽ giúp mình có thêm dũng khí để đối đầu với những thất bại tiếp theo (!!?? :devil:) ...
Con đường trước mặt kai đã có nhóc Ze (ít nhất là trong ý nghĩ của kai :x) ... dù cho Ze có biến mất trước mắt kai trên con đường phía trước thì kai vẫn quyết đi hết con đường này... hi vọng cuối con đường sẽ lại thấy Ze ở đó ......
 
....xác định con đường rồi....vạn lí độc hành....;))

đôi khi nhìn xung quanh cũng thấy tủi tủi....
 
Bác đang tự nói với bản thân mình đó à? :-?
Đâu có gì bắt buộc mình phải lonely mãi đâu ... nhớ cái bài One Better :-" "you don't have to be alone ..."
1 năm để restart hay reset là quá dư thừa rồi :'>
 
Nếu bác Kai còn hận người đó (nói thế cho nghiêm trọng) thì có lẽ bác Kai cứ lơ người đó đi, kể cả người đó muốn nối lại tình xưa rồi tập trung vào học hành. Về sau khi sự nghiệp của bác thật thành công hãy đi gặp lại người đó để cho người đó cảm thấy hối hận thế nào vì đã bỏ bác, và khiến người đó hiểu ra rằng nhờ có em bỏ anh anh mới thành công như hôm nay.
 
Hic ,,, ko cần phải có "cô" "tôi" vẫn thành công mới đúng chứ [-x
Mà có lẽ người đó chả bao giờ biết hối hận làm gì cho mệt người đâu :-j, mất niềm tin từ lâu rồi
 
ái chà ,khi em nói : " em đã sai " thì tất cả đều quá muộn,hahaha =))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top