Đánh nhau ~~ !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Ừ, chuyển chủ để thú vị rồi! Ông thích Murakane hả? Ke ke, bàn luôn!
Vậy quân tử là gì? ;;) Người quân tử chăm lo đại nghĩa và lẽ phải! Kẻ tiểu nhân chỉ lo lợi ích riêng mình!
Ông đọc Rừng Nauy, vậy nv chính (tôi quên tên, Taro thì phải) đã làm gì để giúp 2 người bạn thân? Chạy trốn tình yêu! Dày vò tư tưởng! Đấy là làm việc mình cần làm, thở dài khi nghe tin bạn thân tự sát à? =))
Tôi chỉ cần biết, thằng kia láo, chơi đểu, vu khống! Nó cà khịa thì tôi đánh! Ok? Còn ngồi suy nghĩ nó có phải đầu gấu hay k, nó có trả thù k, thì ông cũng là tiểu nhân đầy đường nhìn cướp giật ngay trước mắt mà còn bận suy nghĩ thiệt hơn mà thôi! :))

người ta ko xây dựng nhân vật chính dựa trên tiều chí là hoàn hảo , là chuẩn mực cho mọi người. nhân vật chính là thứ để chúng ta học theo, hình như là mô tuýp cho trẻ con đọc thì phải =)) với rừng na uy mỗi người mỗi cách nghĩ khác nhau :D
còn vấn đề của chủ topic là vẫn đề của một cậu em lớp chín:D

ông cũng là tiểu nhân đầy đường nhìn cướp giật ngay trước mắt mà còn bận suy nghĩ thiệt hơn mà thôi!
dĩ nhiên người ta vẫn nhầm lẫn giữa một người suy nghĩ chín chắn với một kẻ suy nghĩ thiệt hơn:'> vẫn nhầm lẫn giữa một người dũng cảm,một thằng đàn ông và một thằng ngốc thích làm liều =))
 
Thành Topic Spam mất 8-} 8-}.Bặc co với nó thì dễ rồi,113 thì ai chả làm được ~~.Nếu nói về ghét thì chắc nguyên đám con trai trong lớp đều ghét nó,chỉ tội nó có tiền,sợ rằng nó moi tiền ra thuê xã hội đen mất ~~.Đến lúc đấy thì chắc chít 8-} 8-}.
 
mấy thằng như vậy đập nó 1 lần 1 luôn đi , thấy hồi cấp 2 my61 đứ bạn tui cũng dnah91 nhau ghét nhau dữ lắm , nhưng tụi nó đánh 1, 2 lần rồi thôi:D, nhớ hồi tiểu học , lớp tui hoc lớp 3A6 lỡ 1 lần đụng chạm với tụi 3A5 thế là chiến tranh suốt cả năm::(, rồi wa lớp 4 , cả lớp 3A6 cũ cũng hóc chung với nhau ( trường này kì cái là nếu lớp 1 học với ai thì lớp 3,4,5 cũng học chung với nhau , chỉ đổi 1 , 2 người::)), thế là 1 lần đụng chạm cả 2 lớp war với nhau suốt 3 năm lớp 3,4 và 5 , giờ nghĩ lại hồi tiểu học tụi nó thù dai ghê::(
 
Ông cứ đùa, tôi già rồi sao không hiểu! "lạt mềm buộc chặt", mềm mà rắn như đá tôi chạm k phải là ít! Chỉ có điều ông đã quên khi ông 14-15 ông và bạn ông như thế nào rồi ư? Mình k làm gì nó mà nó đòi đánh mình, lớn thì nói chuyện dễ rồi, còn đây là tuổi khẳng định mình ông à :D. Khuyên em ấy nhịn tôi cũng thích, nhưng tôi thích em ấy đánh tay đôi với chú kia hơn :D Còn 3 năm cấp 3, nhịn dc lần đầu thì nhịn mãi à? Biết ý ông muốn dùng lí lẽ, khó lắm! :D

Thông thường kết quả của những vụ đánh nhau vì gái tuổi mới lớn(nói thẳng như vậy) là em kia đi với người thứ ba! =))
PS: 8-} Còn cãi nhau à :)) Đời có nhiều thằng liều, nhưng k phải 2 n/v chính của topic này! :))

~~,GF em đâu có thích Thằng điên ấy 8-},chỉ là 2 đứa giận nhau,nó ở đâu chen vào lấy cớ GF em khóc rồi đồi đánh em,thế mới Ức 8-}.Hôm trước đi đá banh,vì trong lớp rất ghét nó nên em ko cho nó đá,nó đòi đánh em nữa 8-}.Thằng này máu lắm 8-} 8-}
 
coi gốc gác nó ra sao nếu được thì up nó luôn thấy ko ổn thì...:D

bên ngoài có cái topic bị ù tai,đánh nhau có cách nào đánh cho bị thế này ko mấy anh ~~
 
bên ngoài có cái topic bị ù tai,đánh nhau có cách nào đánh cho bị thế này ko mấy anh ~~
Thiếu gì cách....vả nguyên 1 cú thật mạnh vào tai còn bị thủng màng nhĩ nữa là :devil:
 
dĩ nhiên người ta vẫn nhầm lẫn giữa một người suy nghĩ chín chắn với một kẻ suy nghĩ thiệt hơn vẫn nhầm lẫn giữa một người dũng cảm,một thằng đàn ông và một thằng ngốc thích làm liều
Ừa, nói chung là, đánh thằng này, tôi chả thấy bị gì! :)) Đừng có để đổ máu là dc! Còn như ông nói, liều hay chín chắn thì đấy là lớp 9! Muốn chín chắn thì cứ ru rú trong vỏ ốc cho nó chín! :))
 
Sao giống sự so sánh giữa Lữ Bố và Khổng Minh thế nhỉ :devil:
 
Ừa, nói chung là, đánh thằng này, tôi chả thấy bị gì! :)) Đừng có để đổ máu là dc! Còn như ông nói, liều hay chín chắn thì đấy là lớp 9! Muốn chín chắn thì cứ ru rú trong vỏ ốc cho nó chín! :))

vâng, cuộc đời là của mấy bác , mấy bác thích dùng nó thế nào thì tùy
 
vâng, cuộc đời là của mấy bác , mấy bác thích dùng nó thế nào thì tùy

Trong đấy có sư huynh nào ở Thành phố ko,Em ở Gò Vấp,học Nguyễn Trồi ấy,ai xuống đạp thằng ấy với em lào :devil: :devil:
 
vâng, cuộc đời là của mấy bác , mấy bác thích dùng nó thế nào thì tùy
Chí phải! Em nó là người trong cuộc, em nó quyết định đánh hay k đánh! Nay em nó k đánh, mốt em nó bị đánh! Rồi cũng đánh! Như nhau cả! =))
 
Tôi thấy không nên suy nghĩ tiêu cực làm gì....đâu phải lúc nào cũng có thằng điên cầm dao đến đâm mình đâu...nếu có thì lúc đó chắc là đang gặp hạn =))
 
Chí phải! Em nó là người trong cuộc, em nó quyết định đánh hay k đánh! Nay em nó k đánh, mốt em nó bị đánh! Rồi cũng đánh! Như nhau cả! =))

Hồi trước em với nó cũng chơi thân,ai ngờ tính nó xấu thế nên ko chơi nữa.Em thì hiền lành lắm,no cứ tới gây chuyện với em,giờ thì chắc ko nhịn được nữa ~~.Còn 1 vụ nữa,hôm bữa nó nhậu xỉn,xong lấy cái nón bảo hiểm của em Đập nát ra,em chửi thì nó hâm đánh em,vậy mới tức ~~
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top