Đánh nhau ~~ !!!

Status
Không mở trả lời sau này.
Trong đấy có sư huynh nào ở Thành phố ko,Em ở Gò Vấp,học Nguyễn Trồi ấy,ai xuống đạp thằng ấy với em lào

dân Quang Trung nè :))
nhưng đã ra trường đc 4 năm :hug:
hồi đó trường này nó đâm chết 1 thằng Ng Văn Chiêu, hiện còn đang bóc lịch

chú cứ 1 kiếm 1 trái bã đậu, tách 1 ít cho vô đồ ăn, thức uống của nó, thế là .... :'>:'>:'>:'>
 
Đá chết mẹ nó đi X( chú có ở hn1 thì anh bo cho :hug: anh ở chu văn an nè :)) lớp 10 :D
 
lớp 10 gì thế em ?

em hả thế ông anh có ở chu văn an ko ? :D
Anh em làm wen phát :hug:
thằng chủ topic mà ko đánh thằng kia dằn mặt trước thì dễ ăn đòn lại lắm em ak` :-s
Thiên hạ thủ vi cường mà :devil: oánh chít nó đi X(
 
tui cũng là dân gò vấp nè........chủ 2pic xuống trường phạm văn chiêu đi, tui quen 1 đám đang nắm ở trường phạm văn chiêu nè......có tiền thì cho tụi nó, tui nó đánh dùm cho, ko đẹp ko ăn tiền :D pm nick phat_latao nhá
 
ở đây mấy bác nào từng vào đồn hay chính thức ra mặt đánh nhau thì lên tiếng chứ đừng chém gió. Đọc mấy bài thấy trình độ chém gió của nhiều bác cao quá mà chẳng ai nói gì (chắc cũng chẳng biết).

Khuyên em nó đánh hả??? trải qua cái thời đó rồi còn kiu em nó đánh, mấy ông nghĩ gì vậy trời??? Mình kiu bạn bè đập nó, bộ nó ko làm lại được chắc, nói chuyện kiểu này chắc toàn là mấy bro chỉ nhờ bạn bè đi hiếp gà. Mà chẳng hiểu sao lúc nào đánh nhau trong đầu cũng nghĩ mình thắng chắc.

113 hả??? là cái đinh gì vậy??? Ai biết thì nói, ko biết mà nghe kể thì phiền phức lắm, thêm mắm dặm muối, nghe hoành tráng lắm.

Chuyện của chủ topic thấy hơi giống chuyện mình. Hồi lớp 9 cũng có 1 thằng lớp khác cứ canh mình đi xuống cantin mua đồ ăn sáng là nó lên đập phá cái cặp của mình (đếch hiểu có bị não ko) với lý do mình chọc ghẹo bạn nó (nhỏ bạn nó học trong lớp và ở cùng tổ mình), đếch hiểu thằng đó vì nhỏ bạn nó nói bậy còn tục tỉu hơn mà mình có chọc ghẹo gì. Bữa điên người đếch xuống ăn sáng, đứng nói chuyện với mấy thằng bạn máu mặt trong trường (ko phải canh me nó mà vì đám bạn này thân, trước giờ cứ ra chơi là ngồi tán dóc hơn nữa mấy thằng trong trường chẳng thằng nào dám đụng tới mình vì 1 phần mình cũng chẳng đụng chạm ai) thấy 2 thằng chạy vào lớp mình nói đập chết cha mình.Dm, mấy đứa trong lớp nó chỉ ra ngoài nói mình đứng ngay trước cửa đó (nó ko biết mặt mình mà chỉ biết chỗ ngồi, đếch hiểu), anh ta xông ra như superman thì đứng khựng lại trước cả đám, mình nói tìm tao gì ko? thì anh ta đếch dám đánh, liếc liếc cả đám bạn và mình rồi nói "thằng này ốm như vậy chắc tao đánh chết quá" :o (nó còn còm hơn mình) rồi 2 thằng chạy mất dép. Từ đó nó ko đụng tới cái cặp thân thương và chuyện cũng giải quyết, đơn giản lắm chứ hơi đâu hở chút đòi đánh.

Con trai đánh nhau thì nên đường đường 1 đánh 1, hở chút là đòi hội đồng cho thấy mấy người đó gan bé tí, chỉ dựa hơi kiểu chó cậy gần nhà thôi (tôi nói thẳng) hoặc muốn đánh mà sợ thua. Chơi kiểu hội đồng có ngày nó chơi lại thì đừng khóc nhá (nó chơi lại thì nặng hơn nhiều).

Còn Evil nói bạn bè ko khai ra hả??? Dm, ngày xưa bị cả đám hội đồng chạy chết cha, biết được 1 thằng. Bắt đầu đi tìm từng thằng, thằng đầu tiên là thằng ở gần trường vì chỉ biết mỗi mình nó, đập nó xong hỏi nó khai mấy chỗ thằng kia, nó khóc bù lu bù loa kiu khai ra thì mấy người nó đánh nó chết. Đập mẹ nó 2 cái răng cửa (tôi tính tát nó vài cái thôi chứ tôi ghét nhất là bắt được rồi còn đấm cho chảy máu từa lưa, lụi vài quả là ok trừ khi nó làm đập mình nặng quá, ai ngờ thằng bạn nắm đầu đè xuống đất quýnh liên tục ngăn ko kịp), thế là khai ra hết. Bắt được thằng 2 là bắt được thằng 3 rồi mấy thằng sau. Tôi như vậy còn bắt nó khai ra được thì đừng nói 113 hay công an. Nó tìm được hết.

Mấy cái cách chỉ dẫn đánh nhau của Evil thấy y như trong truyện, cái phần mắt ở rìa là 1 trong những chỗ khó đấm nhất, người nó ko lắc hả??? Bắt được thì cũng chẳng thể dùng hết sức để đấm vì nó ko chính xác. Còn dùng tay đeo nhẫn hay đồng hồ thì ôi thôi, ko biết dùng là phản tác dụng đó. Ông đừng hở chút là bày người ta đánh này đánh nọ trong khi ông đi đánh nhau chắc toàn núp lùm cho bạn bè đánh (vì kiểu ông nói chuyện thấy như là được chứng kiến hoặc đọc sách báo chứ chưa từng đánh nhau, còn nếu ko phải thì xin lỗi).

Thời đại gì mà đòi 1 on 1 ? cho dù mình muốn tụi kia cũng chưa chắc ;)) nói thật ở cái vn này ko có chủ nghĩa anh hùng giang hồ thì xử theo giang hồ ko thích thì né , thích thì phải chơi tới bến tôi dám chắc rằng ở vn dek còn thằng nào có gan chơi đâu nhé toàn keo hội thôi dân chơi vn là loại cùi bắp nhất trong các loại dân chơi !
 
1 on 1 tức là 1 đám on 1 thằng đấy mà, giờ này mà theo cái suy nghĩ tay đôi hay 1 vs 1 thì chỉ chịu lỗ vào mình.
Chủ topic này, cậu khoan hãy làm gì đã, đợi thứ 2 xem nó có kêu ai lên kô, nếu có thì hãy về kêu lên, còn kô thì cứ để chuyện này trôi qua êm đẹp, :D
 
Để chờ xem tuần sau chuyện diễn biến thế nào :'>

@ninzasoi: Ko ngờ hồi đó ông cũng đầu gấu dữ nhỉ :D
 
Bây giờ dân đánh nhau thiệt là ko có hâm wa hâm lại đâu ...

Nó ghét là nó cứ im rồi nó đến nó táng cho mấy cái , cái kiểu hâm wa hâm lại chì dành cho mấy thằng gà ...

Anh thấy thằng đó cũng hơi wa òi ... Biết là thời đại này khó solo với nó lém nhưng đuọc thì bưa nào em với nó hẹn nhau làm một trận ... kiểu này cho nó khỏe người....

Truớc khi hẹn nên chuẩn bị kỹ như anh em nè , đồ nè ... lúc đi solo thì phải đi đông + dụng cụ để lỡ thằng đó nó đểu còn có đuờng mà lùi hay tiến ...

Mà em cứ để đó ... xem coi nó làm gì ... im lặng mà làm nói nhiều làm gì ... nó bức mình quá thì cũng phải tiến thôi .... còn chưa có gì quá thì kệ nó .... nhịn nó một tí ... tránh chó vẫn chẳng xấu mặt nào mà em ...
 
táng nó đi ngại gì :-? :-?

hồi lớp 9 cũng úynh nhau 1 lần với thằng bạn cùng lớp 8-}

Mình ghét nó đã lâu và nó chắc cũng "quý" mình ko kém 8-}

Trong 1 dịp đi đá bóng , lại xích mích với nó ;)) nó khơi mào trước : " Bố đấm chết mẹ mày bây giờ " , kệ , khích nó tiếp "mày thử xem nào " :> , nó vẫn đầu gấu :" Mày thách bố mày á " , lại tiếp tục :" thì mày cứ thử xem " :'>

Kết quả : Nó táng mình phát vào mặt trước , mình cũng hơi xây xẩm nhưng vẫn bình tĩnh và học theo các bậc đàn anh , lao vào túm tóc nó giật xuống =)) =)) rồi tiếp theo úynh lung tung beng ( vì nó lúc này nằm dưới chịu trận rồi :)) :)) ), đến tận lúc cuối , mấy thằng bạn can ra , vẫn còn kịp đá cho nó mấy phát + mấy phát đấm thẳng mặt + đầu 8-}

Kỳ tích oai danh nhất trong 12 năm học :'> :'>

Kết quả , sau lần đó nó cứ gặp mình là tránh mặt luôn =))
 
dánh chết mẹ nó đi
như thế thì dù *** đánh dc cũng phải đánh
ko phải lúc nào cũng nhịn dc đâu
muốn đánh nhau thì phải hỏi bác 7 bò , kinh nghiệm đầy mình đấy:D
 
ở đây mấy bác nào từng vào đồn hay chính thức ra mặt đánh nhau thì lên tiếng chứ đừng chém gió. Đọc mấy bài thấy trình độ chém gió của nhiều bác cao quá mà chẳng ai nói gì (chắc cũng chẳng biết).

Mấy cái cách chỉ dẫn đánh nhau của Evil thấy y như trong truyện, cái phần mắt ở rìa là 1 trong những chỗ khó đấm nhất, người nó ko lắc hả??? Bắt được thì cũng chẳng thể dùng hết sức để đấm vì nó ko chính xác. Còn dùng tay đeo nhẫn hay đồng hồ thì ôi thôi, ko biết dùng là phản tác dụng đó. Ông đừng hở chút là bày người ta đánh này đánh nọ trong khi ông đi đánh nhau chắc toàn núp lùm cho bạn bè đánh (vì kiểu ông nói chuyện thấy như là được chứng kiến hoặc đọc sách báo chứ chưa từng đánh nhau, còn nếu ko phải thì xin lỗi).

Hơ hơ , nếu ông nghĩ là truyện thì cứ cho nó là truyện đi , khó đấm thì nó mới khó khỏi , chứ nói thật là với những kiểu tôi nói thì tôi đã xử nhiều thằng rồi , vụ đấm vào mắt thì tôi ko đấm thằng khác mà chính tôi bị đấm , tay nó có có bị sao mẹ đâu . Còn núp lùm thì chắc có ông thôi , thôi ko dám xin cái hân hạnh đó .

Còn thấy ông coi 113 là cái đinh thì biết ông giỏi rồi , tôi ko dám giỏi như ông = Năm Cam hay Khánh trắng để không coi 113 ra cái gì .

Còn chuyện ông bắt thằng nào đấy rồi truy ra 1 bọn , nói thật chứ ông gặp được thằng trẻ con rồi , đập 1 thằng trẻ con rồi lên đây khoe này khoe nọ 8-} , oai ghê nhỉ . Ít ra là bạn tôi ko ít lần bị tóm ( kể cả 113 lẫn bọn băng khác ) nhưng tôi chưa thấy thằng nào khai ra cả , kể cả ăn đòn nặng đến mấy . Khai ra có khi về còn bị bọn kia nó xử còn nặng hơn , thằng nào đủ gan thì đi mà khai .

Nói chung là tôi thấy ông giỏi , toàn 1 mình solo như 1 vị anh hùng , bọn tôi chỉ dám đi cùng nhau thôi . Chứ 1 mình 1 kiếm xông vào chơi 10 thằng thì xin nhường ông cái oai đó .
 
Hơ hơ , nếu ông nghĩ là truyện thì cứ cho nó là truyện đi , khó đấm thì nó mới khó khỏi , chứ nói thật là với những kiểu tôi nói thì tôi đã xử nhiều thằng rồi , vụ đấm vào mắt thì tôi ko đấm thằng khác mà chính tôi bị đấm , tay nó có có bị sao mẹ đâu . Còn núp lùm thì chắc có ông thôi , thôi ko dám xin cái hân hạnh đó .

Còn thấy ông coi 113 là cái đinh thì biết ông giỏi rồi , tôi ko dám giỏi như ông = Năm Cam hay Khánh trắng để không coi 113 ra cái gì .

Còn chuyện ông bắt thằng nào đấy rồi truy ra 1 bọn , nói thật chứ ông gặp được thằng trẻ con rồi , đập 1 thằng trẻ con rồi lên đây khoe này khoe nọ 8-} , oai ghê nhỉ . Ít ra là bạn tôi ko ít lần bị tóm ( kể cả 113 lẫn bọn băng khác ) nhưng tôi chưa thấy thằng nào khai ra cả , kể cả ăn đòn nặng đến mấy . Khai ra có khi về còn bị bọn kia nó xử còn nặng hơn , thằng nào đủ gan thì đi mà khai .

Nói chung là tôi thấy ông giỏi , toàn 1 mình solo như 1 vị anh hùng , bọn tôi chỉ dám đi cùng nhau thôi . Chứ 1 mình 1 kiếm xông vào chơi 10 thằng thì xin nhường ông cái oai đó .
chuẩn không cần chỉnh bác ạ :'>
 
Hơ hơ , nếu ông nghĩ là truyện thì cứ cho nó là truyện đi , khó đấm thì nó mới khó khỏi , chứ nói thật là với những kiểu tôi nói thì tôi đã xử nhiều thằng rồi , vụ đấm vào mắt thì tôi ko đấm thằng khác mà chính tôi bị đấm , tay nó có có bị sao mẹ đâu . Còn núp lùm thì chắc có ông thôi , thôi ko dám xin cái hân hạnh đó .

Còn thấy ông coi 113 là cái đinh thì biết ông giỏi rồi , tôi ko dám giỏi như ông = Năm Cam hay Khánh trắng để không coi 113 ra cái gì .

Còn chuyện ông bắt thằng nào đấy rồi truy ra 1 bọn , nói thật chứ ông gặp được thằng trẻ con rồi , đập 1 thằng trẻ con rồi lên đây khoe này khoe nọ 8-} , oai ghê nhỉ . Ít ra là bạn tôi ko ít lần bị tóm ( kể cả 113 lẫn bọn băng khác ) nhưng tôi chưa thấy thằng nào khai ra cả , kể cả ăn đòn nặng đến mấy . Khai ra có khi về còn bị bọn kia nó xử còn nặng hơn , thằng nào đủ gan thì đi mà khai .

Nói chung là tôi thấy ông giỏi , toàn 1 mình solo như 1 vị anh hùng , bọn tôi chỉ dám đi cùng nhau thôi . Chứ 1 mình 1 kiếm xông vào chơi 10 thằng thì xin nhường ông cái oai đó .

Ông ko hề đọc kĩ rồi, đọc kĩ lại rồi nói thử xem.

Nó ko nhắm vào vùng đó của ông đấm đâu, nó đấm vào mặt chẳng qua trượt thôi. Giờ ông lấy 1 cục đất sét, in hình cái nhẫn của ông xuống, rồi canh kĩ đám thật mạnh 10 quả, xem vết in của nhẫn có trùng với cái nào ko? Còn nếu ông trùng hết 10 cái thì hay, ông mở lớp dạy võ được rồi đó. Đó là tôi cho ông canh kĩ và vật cố định rồi đó.

Còn vụ khai ra hả??? vậy ông biết cái đám cướp của giết người hay trộm cướp ko??? đa số cảnh sát bắt được những thằng đồng bọn là do có thằng khai đó. Ông ko thấy báo hay đăng "Đồng bọn là XYZ vẫn đang lẩn trốn", làm sao mà nó biết còn đồng bọn và cả tên??? Còn bạn ông không khai thì tôi ko biết, có lẽ đánh nhau nên 113 cũng chẳng muốn hỏi kĩ, thử cướp của có tổ chức xem. Còn thằng kia trẻ con hay ko tôi ko biết, ông thử bị đập gãy hết răng (ai từng đánh nhau gãy răng biết nó đau cỡ nào, nhất là răng cửa >>>> tôi phải đi trám lại 2 cái răng cửa, đau với khó chịu ko tả nổi) với bị tụi nó ghè dao vào xem, ông làm được thì ông là dân máu mặt rồi đó. Còn đề cập về bạn ông tôi cứ buồn cười, bộ ông ko đánh hay sao nên chẳng sợ bị bắt để hỏi???

113 tôi nói ko ra cái đinh gì là so với công an, chứ tôi dân thường sao dám khinh nó??? lol, bữa đang nằm nhà đọc truyện nó đếch có giấy phép khám nhà mà vào thẳng vào tôi nói đang tìm mấy thằng đầu gấu chém nhau hồi nãy (mịa nó, nó vào nhà mình như chỗ ko người).

Solo 1 mình 1 kiếm chơi 10 thằng, tôi có nói tôi đâu. Bài trên tôi đã nói nếu ông ko phải dạng kia thì tôi xin lỗi, làm gì ông nổi giận và xoắn tôi ghê vậy. Nếu cảm thấy bài tôi viết là ko đúng thì tôi xin lỗi. Mà chắc ông cũng chẳng được tận mắt chứng kiến 1 thằng nó dí cả đám đâu nhỉ??? Tôi cũng ko phải anh hùng đâu nhưng hồi đó bọn bạn tôi có chuyện gì là 1 mình tự xử hết, thằng nào cũng như thằng nào trừ khi tụi kia gọi bạn ra trước (hồi đó đa số đứa nào cũng vậy chắc thời nay khác, người ta chuộng hội đồng bằng hàng hơn). Có thằng bạn 1 mình nó xuống lớp dưới chỉ mặt thằng nó muốn đánh ở ngay lớp người ta, thằng này theo ông có đủ minh chứng cho ví dụ 1 thách cả 1 chục chưa??? Bạn mà suốt ngày chỉ hùa theo hội đồng tôi nói thật khó có ai bền với mình được lắm, có chuyện thì chạy hết.

Thấy cũng lạ, Lâm Chín Ngón giang hồ vậy mà đề cập chuyện đánh nhau cũng tránh, ngoài đời nhìn ông ta hiền khô mà sao trong gamevn này cứ xúi thằng chủ topic đập nó, mà còn nhằm đầu mà phang??? Thấy ông Lâm Chín Ngón này ngày xưa cũng phong độ, qua nhà tôi chơi mấy lần mà giờ bị tạt axit mù mắt, hỏng cả khuôn mặt cho thấy đụng chạm đến giang hồ có những cái giá mà chẳng ai đoán trước được.

To Evil: tôi nói chuyện đàng hoàng mà thấy ông xoắn kinh quá cho thấy ông là người từng trải, nên mạo muội hỏi ông vài câu. Đi chém là do bạn ông chém hay ông chém??? mà chém thì ông thuộc loại chém lén hay chính diện??? Ông chưa từng núp lùm (cũng có nghĩa là đứng ngó cho bạn mình bị đánh thôi)???

PS: như tôi đã nói, đụng ai thì đụng, đụng con công an thì phải có chuẩn bị trước, 1 là gốc gác mình to hơn, 2 là chuẩn bị tinh thần bị ăn lại gấp 10 lần.
 
Tôi cũng ko phải anh hùng đâu nhưng hồi đó bọn bạn tôi có chuyện gì là 1 mình tự xử hết, thằng nào cũng như thằng nào trừ khi tụi kia gọi bạn ra trước (hồi đó đa số đứa nào cũng vậy chắc thời nay khác, người ta chuộng hội đồng bằng hàng hơn). Có thằng bạn 1 mình nó xuống lớp dưới chỉ mặt thằng nó muốn đánh ở ngay lớp người ta, thằng này theo ông có đủ minh chứng cho ví dụ 1 thách cả 1 chục chưa???
tiếp theo là có cảnh 1 chục thằng đánh 1 thằng :-/
Thấy cũng lạ, Lâm Chín Ngón giang hồ vậy mà đề cập chuyện đánh nhau cũng tránh, ngoài đời nhìn ông ta hiền khô mà sao trong gamevn này cứ xúi thằng chủ topic đập nó, mà còn nhằm đầu mà phang??? Thấy ông Lâm Chín Ngón này ngày xưa cũng phong độ, qua nhà tôi chơi mấy lần mà giờ bị tạt axit mù mắt, hỏng cả khuôn mặt cho thấy đụng chạm đến giang hồ có những cái giá mà chẳng ai đoán trước được.
có người lên dc nhờ chém giết ( cái này nhiều),có người lên dc vì có tiền,gốc gác....và đã nói nhiều lần,đã tham gia giang hồ thì phải chịu,chịu chơi thì chơi xong phải chịu,ở đó mà than oán ai ?
Hơn nữa chủ 2pic đang học lớp 9,cần chứng tỏ bản thân,cần phải kinh qua mấy chuyện này cho biết,biết sớm hơn biết muộn,dù gì chủ 2pic cũng đang ở tuổi vị thanh niên,lỡ chẳng may có lên đồn thì cũng dễ xử hơn khi đã over 18
 
. Lớp 9 rồi, đừng để thầy cô có ác cảm, đừng đánh lộn làm gì
. Bị nó hâm đánh thì gọi bạn lên gặp nó rồi nói chuyện, cho nó biết mình cũng có bạn, nó không dám đánh đâu
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top