đáp án cho câu hỏi sao con trai rắc rối vậy

Oái . Ối . Topic của người ta . Sao tha Mĩm vô đây . MÀ chủ topic cũng là con gái mà . Avatar con gái kia :-*​
.
___________Auto Merge________________

.
sao lại ko tự tin vào chính mình như thế? tự sỉ mình thế là ko tốt đâu ^^
Fai2 biết ngẩn cao đầu với niềm tin vô đối là "tui ko đẹp,nhưng tui dễ thương và đặc biệt, nó ko đổ vì tui là 1 điều đáng tiếc nhất cho nó, rồi nó sẽ hối hận"... thế thì mới vui mà sống tiếp được chứ em, mỗi khi thất tình mà tự hạ thấp mình như thế này thì chả có gì hay đâu :p


ps: chúc chủ topic đừng ngáp ngủ đến chảy nước mắt nhé :p, buồn ngủ thì đi ngủ đi :D

Cái ông này nói đúng nè . Ấy việc gì phải xỉ vả mình như thế . Làm gì có con gái thần kinh . Chỉ có bọn con trai thần kinh thôi :))
 
Thực ra ta chính là ... đại ka của nhóc đây :| .

Anh nói láo đấy đừng tin nha em ơi :nailbit: .

Btw , cái việc cọc đi tìm trâu thì ko phải là ko thể ở cái thời đại này , nhưng vấn đề là phải qua quá trình làm bạn bè khá lâu nếu như cậu trai kia chưa thích . Còn nếu cậu trai đã yêu 1 ng` khác và ko còn có tình cảm với 1 ai khác thì % khó lắm . Tùy thôi chứ ko phải cứ nước chảy là đá mòn , mà chỉ bóng thôi :| .

Thực ra đẹp xấu thì đúng là nam giới quan trọng thật , nhưng ko phải là hầu hết , thích thì thẩm mỹ viện thẳng tiến , đơn giản ý mà ;)) .
Cái ông này nói đúng nè . Ấy việc gì phải xỉ vả mình như thế . Làm gì có con gái thần kinh . Chỉ có bọn con trai thần kinh thôi

Trẻ con quá lại đi vơ đũa cả nắm thế ku ;)) .
 
Thực ra ta chính là ... đại ka của nhóc đây :| .

Anh nói láo đấy đừng tin nha em ơi :nailbit: .

Btw , cái việc cọc đi tìm trâu thì ko phải là ko thể ở cái thời đại này , nhưng vấn đề là phải qua quá trình làm bạn bè khá lâu nếu như cậu trai kia chưa thích . Còn nếu cậu trai đã yêu 1 ng` khác và ko còn có tình cảm với 1 ai khác thì % khó lắm . Tùy thôi chứ ko phải cứ nước chảy là đá mòn , mà chỉ bóng thôi :| .

Thực ra đẹp xấu thì đúng là nam giới quan trọng thật , nhưng ko phải là hầu hết , thích thì thẩm mỹ viện thẳng tiến , đơn giản ý mà ;)) .


Trẻ con quá lại đi vơ đũa cả nắm thế ku ;)) .

Đỏ lên cho nó rõ . Kẻo bị quăng lựu đạn đấy .............
 
Cũng phải , 1 người như nó làm sao có thể chấp nhận 1 đứa con gái khác người , đã xấu mà còn như bị thần kinh , chưa kể chả có chút gì gọi là con gái trong nhóc , nếu là nhóc thì cũng sẽ bỏ chạy thôi .Và cũng chưa từng thấy sao mình khờ vậy , nó đã từng nói mình 0 phải mẫu cũng 0 có cửa , thì thôi đi , không đâu vẫn muốn có 1 câu nói đích thật mới chịu để rồi giờ nhục mặt ghê chưa Tự khinh bản thân mình dại thật
Thật là tội lỗi, sao lại tự miệt thị mình thế kia... Cũng đừng làm thế chỉ để làm cái lý do mà biện minh cho việc người khác ko chấp nhận tình cảm mình.
Bạn hãy cứ làm những gì bạn thích, rồi cũng sẽ có lúc tự dưng sẽ có thằng nào đó nhảy vào làm những việc ấy chung với bạn. Con gái mà lo gì ế =))
 
Thời xưa . 1 trai 5 thê 7 thiếp . Thời nay con gái xinh xinh 1 tý là 5 xe đạp 7 xe máy lẽo đẽo theo sau ấy chứ . .
 
Thực ra ta chính là ... đại ka của nhóc đây :| .

Anh nói láo đấy đừng tin nha em ơi :nailbit: .

Btw , cái việc cọc đi tìm trâu thì ko phải là ko thể ở cái thời đại này , nhưng vấn đề là phải qua quá trình làm bạn bè khá lâu nếu như cậu trai kia chưa thích . Còn nếu cậu trai đã yêu 1 ng` khác và ko còn có tình cảm với 1 ai khác thì % khó lắm . Tùy thôi chứ ko phải cứ nước chảy là đá mòn , mà chỉ bóng thôi :| .

Thực ra đẹp xấu thì đúng là nam giới quan trọng thật , nhưng ko phải là hầu hết , thích thì thẩm mỹ viện thẳng tiến , đơn giản ý mà ;)) .


Trẻ con quá lại đi vơ đũa cả nắm thế ku ;)) .

Ai ku cơ ? :| :| :| :|

Đâu có vơ đũa . Con trai khác đàn ông khác ông già mà :))

 
Đỏ lên cho nó rõ . Kẻo bị quăng lựu đạn đấy .............
Phăn-nì là liều thuốc bổ , sao lại ko biết àh :cool: .

.


Ai ku cơ ? :| :| :| :|

Đâu có vơ đũa . Con trai khác đàn ông khác ông già mà :))


uk` uk` thì em bé vậy nhé ;)) . Vì anh cũng ko bít em là trai hay gái ;;) .
 
Ủa lạ nhỉ. Chỉ thấy có mỗi con trai phải theo đuổi , chủ động chứ ít khi thấy..... Nếu 1 boy mà có cảm tình với nhóc thì bạn đấy đã chủ động làm quen rồi :| . Mà các cô bé cứ học cho tốt đi. Tương tư làm gì ... ;))
 
Chia buồn cùng em gái, nhưng anh cam đoan con gái mới còn rắc rối gấp bội ;))
 
:"> sao nhiều bác nghĩ nhóc tự miệt thị mình thế nhỉ .Tự hào là đằng khác các bác ạ :)) đâu phải đứa con gái nào cũng có cái tính tưng tửng như vậy (tuy điên mà chân thành,và nghĩ gì chưa chắc ai cũng biết được) ,tự chê mình xấu cũng đâu có cái hại gì đâu :)) (còn người khác thấy nhóc sao thì tùy họ), nhiều đứa được cái mã mà trong như rác rưởi thì cũng coi như sh** ,bên trong mới quan trọng mà ;))

nghĩ lại đối với người thứ nhất thì nhóc quá vô tâm :|

còn đối với thằng đểu thứ 2 thì nhóc đã biết quan tâm đến người khác ra sao :| .Đã từng cúp học ,đạp xe hơn nửa tiếng ,trong khi người lại đang sốt (hơi bị caoTT^TT) ,dưới trời mưa , gió thổi tạt (nhóc có tật 0 thích mặc áo mưa =_= ghét sự gò bó lắm ,nên dầm mưa luôn),vết thương ở đầu gối ngày hôm trước vẫn chưa lành :(( phải nói là rát lắm mà còn phải co lên co xuống để đạp xe <--chỉ vì nghe tin thằng đó bị bệnh , trong đầu chỉ nghĩ và muốn đến xem thằng đó nó có bị làm sao 0 thôi . :-w Nhưng nói thật giờ nghĩ lại , cái thằng này nó 0 đáng để nhóc phải liều mạng như vậy

Còn với nó bây giờ ,chỉ gặp nhau đúng 2 lần ,mỗi lần chỉ có 2 phút là cao nhất :)) Nhóc cũng không làm được trò gì hay hơn cái trò ở trên :)) Ngoài việc cứ có thời gian rảnh (nguyên ngày càng tốt) ,lập tức lên mạng từ sáng sớm ngồi luôn cho đến khuya ,chỉ để xem nick nó onl rồi off :P rồi lại onl và off , cứ như vậy cho đến khuya khi 0 thấy nó onl nữa (nhóc vẫn ngồi chơi tiếp =)) và lâu lâu cũng ngó vào cái nick đã off của nó :P) .Nhiều bữa ngồi chờ thật sự đuối lắm ,cái lưng thì mỏi , con mắt thì mờ ,nên cũng có ngã lưng nghỉ chút ,nhưng lại nghĩ lỡ lúc mình đang nghỉ như vầy , nó buzz hay kêu thì sao :| ,lại mò dậy bật cái màn hình xem , 0 có gì thì lại ngã tí , rồi cũng lại ngồi dậy ngay (;)) vậy mà nhiều lúc cảm giác linh lắm , mở màn hình y như rằng thấy room chat của nó hiện ra :)) ) .Nhưng sau này cũng 0 làm trò này nữa (vẫn còn ngồi chờ onl off nhưng hạn chế lại) sức khỏe nó không cho phép :P mệt quá là ngủ .Nhiều lúc mệt quá , nó kêu hay buzz mình cũng 0 thể trả lời =(( buồn lắm , muốn trả lời lắm , nhưng sẽ nói gì khi tinh thần mình đang xuống thế này , đành lặng nhưng lại hơi xót :P .Thật sự tự nhìn lại mình cũng chưa phải là làm gì gọi là quan tâm và để ý tới nó :)) có lẽ tình củm của nhóc vẫn chưa đủ.Người ta nói đúng đấy, tình đẹp nhất là khi vẫn còn dang dở hay là đơn phương

Nhưng giờ chỉ là tâm sự lại thôi :)) chứ còn gì nữa đâu ,nhóc cũng chuẩn bị tinh thần hết rồi , nên mới tỉnh weo như vầy ,dù hơi shock thật .:)) thôi thì em gái vậy ,nếu làm bạn thì tốt hơn chút :P (chứ anh em nhiều quá xưng hô lộn tùm lum T_T) .Chứ mà nhóc im lặng với nó cũng chả phải là cách tốt đâu nhỉ :D Giờ chỉ cầu cho nó mau kiếm được bạn gái thôi :)) tội ghê

Không thích nghe nhạc VN tí nào :( Nhưng tình cờ nghe cái bài này nó có lời =_= nghe shock não gì đâu á ,nhóc rất sợ là cái này "Luật cho người thay thế" thấy hao hao sao á :(( (chỉ khác là thằng trong bài hát có chút gì đó với em kia thôi, còn ngoài này thì 0 :)) ) đọc lời thôi , nghe nhạc chỉ muốn đi giải wuyết bầu tâm sự :">

Anh phải chọn cho mình phog cách của người cô đơn

Đi về không đón đưa ai, tối đến cũng không có ai để đi cùng xem phim hoặc lê la hàng quán

Cuộc đời anh rất chán, thật sự rất chán…

Rồi đến khi anh tìm thấy một nửa của mình, anh cũng đồng thời tìm thấy em

Khi thì không có ai, khi lại có quá nhiều…

Nhưng trong tình yêu thì mình nên dành tất cả cho một người duy nhất.

Nhìn thật sâu vào trong đôi mắt em, biết em đã yêu đã thương từ lâu rồi

Thường quan tâm hôm nay anh ở đâu, đầu tóc cắt chưa hay đang còn đó(cái này thay bằng đang chơi game hay coi phim hoạt hình thì đúng với nó hơn =)) ).

Nhưng em ơi không cần như thế anh đã trao tiếng yêu anh về người khác

Và mong em sẽ thôi vu vơ hờn trách khi chờ tin.

Anh đã có người yêu rồi, anh đã nói với em hàng ngàn lần câu ấy

Và em cũng đã hàng ngàn lần gật đầu chấp nhận

Anh thật sự thích em, nhưng thích và yêu là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau em nhé!

Người ta có thể sẽ cảm thấy vui khi cùng người mà người ta thích

Nhưng mang cảm giác bình yên thật sự thì chỉ có người mình yêu thôi

Chúng ta sẽ trở thành những người thay thế.

Mà anh có luật đấy nhé, đó là người thay thế sẽ mãi mãi chỉ là người thay thế.

Dành cho em một nơi trong trái tim, giống như cám ơn tiếng yêu người chân thành

Gần bên em đôi khi anh thấy vui, vì những lắng lo em trao tặng anh

Thôi xem như bây giờ anh muốn bên cạnh em những khi anh cần chia sớt

Mà anh tin rằng chúng ta sẽ không thề đi chung một đường

Anh cũng nhớ em, nhưng là nỗi nhớ sau nỗi nhớ dành cho người anh yêu

Từng bước cứ bước với những tính toán anh nào hay trái tim của anh lỗi nhịp

Và đôi khi anh mong anh mơ anh suy nghĩ mãi về một nơi có em.

Và khi anh biết anh bắt đầu có cảm giác yêu em

Anh phải tự nhủ lòng mình rằng chúng ta phải dừng lại

Thôi Người ơi chẳng níu chẳng kéo thêm làm chi giấc mơ qua rồi

Về đi em, em ơi em đi bên anh sẽ luôn là ngần này đau xót

Mình kết thúc nhé chẳng níu chẳng kéo thêm làm chi giấc mơ qua rồi

Về đi em em ơi em đi bên anh sẽ mãi là người thay thế thôi.

Anh đã tự nhủ người anh yêu là người tốt nhất trên thế giới

Thế nên anh không cho phép mình có thời gian tìm kiếm

Bởi vì nếu anh tìm kiếm, anh sợ sẽ tìm thấy một người tốt hơn

Chào em, Người Thay Thế của anh :(.

Thật sự dạo này nhóc thức khuya quá :( không biết tại sao .Mệt lắm luôn , như vầy có ngày nhóc chịu 0 nổi gục thiệt quá ,nhưng lại 0 muốn ngủ ,chỉ muốn ôm cái còm pú tơ tâm sự thôi :))

công nhận là cả con trai và con gái đều rắc rối như nhau thôi , chỉ khác là còn trai nó mạnh mẽ hơn con gái thôi (nhóc hơi bị giống boy :">)
 
Mình sẽ ko tin rằng 5 năm nữa bé Zero vẫn giữ đc cái tính hiện h.

Nói thẳng ra là ko sửa thì khó mà lấy chồng.
 
Là 1 thằng con trai, anh nghĩ thế này
Cái "đối tượng" của em "từng" có tình cảm gì đó vượt mức bình thường đối với em.Thậm chí từng có "ý đồ".Nhưng...

Con trai hay có cái bệnh mắc câu rất dễ.Thậm chí chỉ cần qua cái liếc mắt đầu tiên là "thích" rồi.Thế nên cái chuyện "nảy sinh" này dễ hiểu.'
Con trai cũng lại là cái giống suy đi tính lại khá nhiều.Và đến 1 lúc nào đó nó nhận ra rằng ở em có cái gì đó nó ko chịu nổi, ko hợp hoặc đơn giản là nó ko thích chẳng hạn ( anh chỉ ví dụ thôi ).Và thế là nó thấy "hối" vì đã từng tiến vào gần...

Cuối cùng là cái câu trả lời "em gái".

Ko hiểu con gái thì chính xác là thế nào...nhưng con trai đa phần là thế đấy.
Hãy tự cảm thấy may mắn...vì nó biết dừng lại đúng lúc ở giới hạn cho phép.Sau này em nên dè chừng..vì có nhiều anh đi xe ko lắp phanh...chỉ dừng lại khi nào hết xăng....hoặc gặp tai nạn.Dù cho nó biết phải dừng nó cũng ko dừng được..hoặc nhiều đứa nó ko thèm dừng.Giang hồ hiểm ác lắm em ạ ...Đến lúc đó người bị thiệt chỉ là em mà thôi

Một khi người khác chợt thay đổi những gì họ dành cho mình..hoặc những gì họ dành cho mình ko được như mình mong muốn hoặc tưởng tượng..nhiều khi lỗi ko phải chỉ ở người ta...mà vấn đề là ở chính mình ko biết chừng.
Anh đã từng trải qua vài câu chuyện...và anh chợt phát hiện những câu chuyện anh từng đi qua đấy có kết quả giống nhau...vì nó có cùng 1 nhân vật chính..đó là anh.Thế nên anh liều mà suy luận rằng nguyên nhân đa phần là do anh..chứ ko phải do những nhân vật khác trong câu chuyện.Từ đó tự xem lại mình để câu chuyện sau này sẽ ko như trước nữa.( xuất bản truyện mà lặp lại thì ế mất :D)
Chúc em vui vẻ....và nhận ra được nhiều thứ ở chính mình...và người xung quanh ;)
 
Đúng đời có nhiều cái khó đoán trước được :)) cách đây hơn 1 năm thì cái chữ thích mình nói ra chỉ là lời nói đùa chọc quê thôi ,lúc đó mới nghe được câu "mày 0 phải mẫu của đại ka",mình ngồi cười sặc sụa .Vậy mà bây giờ trời phạt hay sao mà cái đùng tự nhiên có cảm tình :| ,và lúc này mình lại nghe thêm 1 câu "0 có cửa đâu em" ,vẫn lại ngồi cười ,nhưng cảm giác thì lại khác .
Bởi vậy bác StJohn-TheEagle nói cũng có thể lắm ,5 năm nữa cũng chẳng biết nhóc còn được như bây giờ không :)) ,nhưng thật sự 0 muốn thay đổi chút nào ,dù biết sẽ ế vì nó đấy :(

Hồi trước nhóc cũng nghĩ như anh Poco .Cũng nghĩ nó cũng có gì đó với mình ,nhưng cũng mừng vì vẫn giữ trong đầu câu "hy vọng càng nhiều,thất vọng càng nhiều" ,nên lúc nó nói thẳng như vậy cũng chỉ ngỡ ngàng thôi , nhưng cảm giác lại rất nhẹ nhàng :D .

Có lẽ là vậy , nó không thích nhóc ở 1 điểm nào đó (hoặc toàn bộ) .:)) Mà chắc nhóc cũng nên cảm thấy may mắn như anh Po nói vậy .Ít nhất nó vẫn là 1 đứa thành thật ,và nhờ vậy nhóc mới biết ,cái suy nghĩ của nhóc về nó cũng chưa hẳn sai .Vì nếu nó là 1 thằng đểu mà thích bắt cá thì sẽ không nói ra được câu đó đâu :)) (cứ khoái chém gió là ta thích bắt cá bằng lưới =)) )

Khi nhóc cho bạn nhóc coi hình tập thể lớp nó , và kêu thử tìm xem đối tượng của nhóc là ai ,đến khi nhóc chỉ ra , nhìn mặt bọn nó thật sự hết sức ngạc nhiên =)) (mồm chữ O mắt chữ A ) .Một số đứa thì kêu bình thường , 1 số thì .... nói mắt nhóc có bị lệch 0 .

Thật sự thì nhóc nhìn nó cũng chỉ là 1 người bình thường thôi ,nhưng có những điều mà nhóc cảm nhận được thì nhóc lại thấy nó đáng yêu theo 1 cách khác :) .Một đứa bình thường ,học cũng bình thường (nhóc thấy vậy) , đi xe đợp (:)) vì lần đầu nhóc thấy nó là ở cv LVT là nó đi xe đạp :"> lúc đó nhóc chỉ nhìn lơ qua thôi ) ,toàn là thấy tâm sự trong blog là đơn phương người này người nọ :)) cuối cùng lại ghét ngày 14/2 vì chưa bao giờ có GF =)) ế thật đấy (cái này là do đọc blog nó mà => ) ,theo nhóc thì nó bắt chuyện cũng tệ , lại không có trò gì hay hết (ngoài việc biết aikido , với đàn guitar 1 chút ;)) đối với nhóc thì cũng chả là gì )


Nhưng bù lại nhóc lại cảm nhận con người nó là 1 đứa hiền và có thể là hơi nhát ,và hơi bị chung tình (xét theo quan điểm tính cách và lúc chơi game kua gái =)) ) ,thấy hầu như lúc nào trong blog ghi điều ước hay muốn điều gì :)) cũng đều muốn có GF (thương ghê), entry nào viết cũng như con nít mà còn hơi đao đao chứ (nít hơn cả mình , nhưng đao 0 = mình ) ,lại còn là dân game , rock (nhờ cái này mà hồi đó mới nói chuyện được), truyện tranh thì nó hơn mình rồi , hay chảnh với mình lắm (dù 0 biết nói chuyện với người khác ra sao) ,cũng quan tâm đến người khác lắm (dù cái mỏ lúc nào cũng la là 0 quan tâm ;)) nhưng mình cũng thừa biết sao chứ) ...............nhận xét chung là tính khá tốt đấy :D chỉ nhiêu đây cũng đủ đế nhóc thấy nó hơn hẳn 1 số thằng khác rồi :))

thằng bạn thân trên mạng của nhóc thì lại 0 thích nó :)) .Chỉ vì thằng bạn không thích cách nói chuyện của nó với nhóc (nói chuyện nghe tự cao quá) .Cũng khuyên nhóc bỏ nó đi mấy lần ,thằng bạn nhóc 0 hiểu sao nhóc lại thích nó và cho là 1 người như nó may mắn lắm mới được "cô bạn hung hăng" thích :"> .Nhưng nhìn lại :)) cái gì tốt là của người ta , chứ không bao giờ là của mình cả :D Có lẽ số nhóc gắn với mấy thằng đểu lại hợp hơn =_= .Một người khác tốt hơn nhóc rất nhiều sẽ hợp với nó hơn :)

Mà nói thật nhóc vẫn rất vui vẻ , dù có hơi tê tái chút :">

Hiện nhóc tính quăng topix này cho nó xem nhưng không biết có nên không ?
1/ dù gì cũng xong hết rồi , cũng nên cho nó xem để biết và hiểu
2/ đã hết rồi còn cho nó xem làm gì , xem xong có khi tình hình càng tệ hơn
 
cùng là 1 thằng con trai
tôi đồng ý với quyết định của thằng đó :)
 
Tự nhiên quăng topic cho nó xem làm giề, bị down à ;))...

Hay định hy vọng nó đọc xong rồi thay đổi phần nào...thương hại chăng :-"...

Tốt nhất là để im đây...nhưng mà cứ quăng xem sao...Tớ rất thích thấy cảnh tiếp theo nó ntn lắm...oh yeah...=))
 
Mà chắc nhóc cũng nên cảm thấy may mắn như anh Po nói vậy .Ít nhất nó vẫn là 1 đứa thành thật ,và nhờ vậy nhóc mới biết ,cái suy nghĩ của nhóc về nó cũng chưa hẳn sai
Cũng là một người cũng thành thật và hiền lành :-".anh khuyên em ko nên đưa cho nó xem topic này.
Cái gì qua rồi thì cho nó qua đi thôi >:D<
 
Cũng phải , 1 người như nó làm sao có thể chấp nhận 1 đứa con gái khác người , đã xấu mà còn như bị thần kinh , chưa kể chả có chút gì gọi là con gái trong nhóc , nếu là nhóc thì cũng sẽ bỏ chạy thôi .Và cũng chưa từng thấy sao mình khờ vậy , nó đã từng nói mình 0 phải mẫu cũng 0 có cửa , thì thôi đi , không đâu vẫn muốn có 1 câu nói đích thật mới chịu để rồi giờ nhục mặt ghê chưa Tự khinh bản thân mình dại thật
có cần tự ty vậy ko em? ai cũng có điểm mạnh của mình mà. Mà chắc là thằng ku đẹp trai lắm nên e mới thích nó phải ko?
 
Tự nhiên quăng topic cho nó xem làm giề, bị down à ...

Hay định hy vọng nó đọc xong rồi thay đổi phần nào...thương hại chăng ...

Tốt nhất là để im đây...nhưng mà cứ quăng xem sao...Tớ rất thích thấy cảnh tiếp theo nó ntn lắm...oh yeah...

đã nói là hết rồi bác ạ =)) giờ quăng đọc cho biết thôi .Mà nếu nó có thương hại thật , thì cái thứ tình cảm do thương hại mà có ,nhóc cũng không thể chấp nhận được đâu :>

có cần tự ty vậy ko em? ai cũng có điểm mạnh của mình mà. Mà chắc là thằng ku đẹp trai lắm nên e mới thích nó phải ko?

nói mấy bác rồi :"> cái đó 0 phải tự ty hay tự miệt thị :D nhóc lại thấy ngược lại là nhóc hơi bị tự cao đấy :> giờ cũng ít có em nào được cái tính như nhóc

Bác chắc theo dạng giống anh em bên TG ;)) .Cứ phải có Tiền hay đẹp trai thì mới có người thích sao :)) sai lầm sai lầm ,chỉ có thể kưa dc mấy em hám tiền và dại trai thôi ,;)) còn tình cảm thật sự phải xem xét bên trong :)) . Còn nó thì như vầy nè bác (vào profile nhóc coi hình nó cũng dc )

Thật sự thì nhóc nhìn nó cũng chỉ là 1 người bình thường thôi ,nhưng có những điều mà nhóc cảm nhận được thì nhóc lại thấy nó đáng yêu theo 1 cách khác .Một đứa bình thường ,học cũng bình thường (nhóc thấy vậy) , đi xe đợp ( vì lần đầu nhóc thấy nó là ở cv LVT là nó đi xe đạp lúc đó nhóc chỉ nhìn lơ qua thôi ) ,toàn là thấy tâm sự trong blog là đơn phương người này người nọ cuối cùng lại ghét ngày 14/2 vì chưa bao giờ có GF ế thật đấy (cái này là do đọc blog nó mà => ) ,theo nhóc thì nó bắt chuyện cũng tệ , lại không có trò gì hay hết (ngoài việc biết aikido , với đàn guitar 1 chút đối với nhóc thì cũng chả là gì )

Các bác nói đúng , tốt hơn là giếm luôn cái topix :)) quăng ra chỉ tội gặp thêm rắc rối ;)) Hiện cứ làm em gái ngoan của nó :D cứ để như bình thường vậy .Còn sau này nếu có vấn đề gì mới :"> lại thêm 1 cái tâm sự nữa =)) (mà chắc 0 có quá )
 
Ơ thế đến bây giờ em vẫn còn cưa nó nhẩy ? :-??

Thôi vào profile a xem hình đi:D
 
Lol chủ bựa ơi , nói thẳng ra nè , con trai là một loại động vật rất lạ [-( , dễ bị cuốn hút ngay cái nhìn đầu tiên hoặc cử chỉ đặc biệt của bạn :"> >> muốn chinh phục ( bản tính đàn ông =)) ) nhưng khi biết bạn đã bị chinh phục thì sẽ chán và nảy sinh ra thích cái mới hơn ( bản tính đàn ông =)) ) nên sẽ cho bạn cục lơ hoặc từ chối bạn thế thôi . Nếu nói nó chưa từng thích bạn thì không đúng , nếu nói nó yêu bạn cũng không đúng >> chính xác nhất là nó bị bản tính đàn ông nổi lên ^:)^ ^:)^

P/s : mình là boy và cũng từng có cảm giác ấy và từng có hành động tương tự thằng đó , bạn đừng nên buồn ,hãy kiếm thằng nào khác và chắc chắn nó không có tính con trai cho nó khỏe =))=))
 
Back
Top