Dark Hospital

  • Thread starter Thread starter refrain
  • Ngày gửi Ngày gửi
Airisu LP+1 .
(End Freetime)
 
Shiro quay lại găp Airisu để kể chuyện với Haku.
 
cixrp.png

Airisu
-Ra thế. Cậu ta siêu thoát rồi à...
 
Touma.png

Shiro
- Tôi hơi tò mò... Cô lấy đâu ra quyển nhật ký của cậu ấy thế ?
 
cixrp.png

Airisu
-Đó không phải là chuyện của cậu. Với lại phụ nữ càng nhiều bí mật thì càng quyến rũ mà.
 
Touma.png

Shiro
- Err... Nếu cô nói thế thì thôi vậy. Cũng nhờ cô lấy giúp quyển nhật ký mà mới giúp cậu ta siêu thoát, tôi bắt đầu thấy nể những nhà khoa học tâm linh rồi đấy.
 
cixrp.png

Airisu
-Chuyện đã giải quyết xong thì từ nay chúng ta không còn quan hệ gì nữa.
 
Touma.png

Shiro
- Nếu ngày nào đó tôi phải nhập viện thì chắc cũng có khi chúng ta gặp lại nhau. Mà tôi dễ phải nhập viện lắm. Hy vọng nếu gặp lại, cô nhớ được tên tôi.
 
cixrp.png

Airisu
-Tôi đùa thôi. Có bị tai nạn gì thì hãy quay lại đây.
 
Touma.png

Shiro
- Hy vọng câu trên ko có hàm ý nguyền rủa tôi bị tai nạn, cô từng nói trông tôi như bị nguyền rủa mà. Được rồi, nếu chẳng may bị tai nạn thì tôi sẽ quay lại.
 
Airisu LP MAX
HP +1
(End Freetime)
 
Rio đã dẫn Anri đến bệnh viện .
 
Bác sĩ
-Cũng không nghiêm trọng lắm. Băng bó rồi cỡ 1 tuần là khỏi.
 
TR.gif

Rio: (nói với Anri)
- Có vẻ cậu cần chịu khó đợi 1 tuần rồi. Đừng buồn, không thi được dịp này thì chờ dịp khác thi vậy.
 
YukuY.png

Anri
-Nhưng mà...
 
TR.gif

Rio: (quay sang bác sĩ)
- Uhm... bác sĩ có cách nào làm cho chân bạn ấy đỡ đau một cách nhanh nhất không? Ngày mai bạn ấy có một cuộc thi chạy quan trọng tại trường.
 
Bác sĩ
-Không được. Tuy chỉ là chấn thương nhẹ nhưng nếu không biết giữ gìn thì sẽ gây hậu quả nghiêm trọng.
 
TR.gif

Rio: (nghe rồi đặt tay lên vai Anri)
- Thôi, chịu khó vậy, Anri. Gắng sức quá cậu bị hỏng chân thì khổ.
 
YukuY.png

Anri
-Ừ...(Trông có vẻ buồn lắm)
 
TR.gif

Rio:
- Cậu cố gắng nghỉ ngơi đi. Thi thố không hẳn là tất cả đâu, đôi chân quan trọng hơn.
- Tớ sẽ ghé đây thăm cậu thường xuyên mà, đừng lo...
 
Back
Top