Dấu Ấn Rồng Thiên - Dragon Quest

Ansu mới vào lỡm ko chịu được . Từ lúc được buff cây Orihankon và bộ giáp thì đánh đấm đỡ chán hơn một tí . Trong phần emblem of roto này thích cái tính khí bất thường của Bolobala , và cái lạnh của Usan ( Nghĩ lại thấy Kim Tiền dịch bựa thật . Ansu <-> Usan đối lập nhau )
Hadalô => ham đánh lộn =))
Cái vụ Usan - Ansu nghe cũng hợp lí vì 1 đứa là tay sai của ma vương mà ;))
 
Bộ này trước Kim Tiền còn có 1 bọn nào đấy dịch, lâu lắm rồi, lấy tên là Chú bé rồng hay cái gì đấy đại loại thế.
 
Từ thân xác của Imajin, cây thần sống lại, nữ thần Rubisu hiện thân của cây thần hồi sinh cho tất cả :)>-
Alan và Asteea về lại vương quốc của Alan rồi cưới nhau, Kira và Yao (quyền vương Nôna) trc đó đã cưới rồi, cuối truyện Arus lên đường lang bạt chứ ko nhận ngôi báu của cha :)>-

Bó tay. Hóa ra nó là con gái à ^^
Ko thể đỡ dc. Hèn chi thấy xinh trai thế ;))
 
Asteea là Raban hả :-o
Hix lâu quá hok coi giờ chả biết ai là ai, ngoài bộ 4 và 2 người có huy hiệu.
Lúc trước Kim Tiền để là Dấu Ấn Rồng Thiên 2
 
Bỏ mẹ, Raban là gái à, cuối cùng sống hết........ôi tuổi thơ dữ dội bị lừa dối trắng trợn =((.... Nhân tiện cái truyện này là dragon quest mấy trong game vậy :P
 
Thì ra cả đám đều bị lừa tình ko riêng gì mình =)). Ôi tuổi thơ dữ dội 1 thời =))
 
xưa rùi coi lại vẫn thấy hay, thanks:P
 
Cái F2 ý, cho mình hỏi là lúc đấu với Imaji final form xong, hình như chỉ có mỗi Ansu là sống thôi fai? ko?Ai có link đọc online share với:-*, (mấy tập cuối ý)
 
Từ bài viết của Sky Chocobo Xem bài
Từ thân xác của Imajin, cây thần sống lại, nữ thần Rubisu hiện thân của cây thần hồi sinh cho tất cả
Alan và Asteea về lại vương quốc của Alan rồi cưới nhau, Kira và Yao (quyền vương Nôna) trc đó đã cưới rồi, cuối truyện Arus lên đường lang bạt chứ ko nhận ngôi báu của cha
Có phải như này không nhỉ?? Mình nhớ hồi xưa là bọn nó toi hết! Cứ tiếc mãi cho Kira và nona =((
 
ko hiểu lắm, trước kia đọc thì cũng nghĩ đến chuyện cây thần hồi sinh rồi, tuy nhiên 2 anh chị kiếm và quyền thì khi kẹp thằng Imajin ăn quả phép của hiền vương chết mất xác rồi thì hồi sinh kiểu nào:-?
 
quả phép này hình như chỉ lấy đi sức mạnh của Imajin, chứ có gì đâu mà kiếm quyền đều chết nhỉ 8-}
 
Bỏ mẹ, Raban là gái à, cuối cùng sống hết........ôi tuổi thơ dữ dội bị lừa dối trắng trợn .... Nhân tiện cái truyện này là dragon quest mấy trong game vậy
=)))))))))
Emblem of Roto là story nằm giữa game Dragon Quest I và Dragon Quest III (nhưng ko phải Dragon Quest II đâu ;)))

Cái RAW tớ ném trang trc có đầy đủ đấy

Đoạn cuối có lẽ Imajin lừa tình giả chết, trốn vào cơ thể của Alan để cướp luôn sức mạnh của cây thần Rubisu, sau khi chết, có 1 giọt sương nhỏ vào ngay viên ngọc trên cơ thể Imajin nên cây thần sống lại, khuyễn mãi hồi sinh thêm cho vài người :)>-

Bản scan chỉ mới đến chap 18, gặp Sea Lord Leviathan A.K.A Hải Sư Vương như nhà xúc bẩn mình trc kia dịch :-*
http://www.mangafox.com/manga/dragon_quest_emblem_of_roto/
 
Đúng là đoạn gần cuối tên Ma đầu giả chết để nhập vào Usan (ban đầu tóc đen, nhập vào thành tóc vàng)
 
Vậy cái dragon quest VII VIII gì đó trên PS2 là đời con cháu chút chít tụi nó à hay là story line khác thế =))
 
uh cùng story line, thậm chí tên main char cũng giống (Arus)
 
truyện này trước thì hay, nhưng lớn tí đọc lại thấy hơi phét. nhân vật tưởng chết rồi sau trong lúc nguy cấp vẫn có đòn để lật ngược thế cờ
ảo kinh :(:(
 
Đúng là đoạn gần cuối tên Ma đầu giả chết để nhập vào Usan (ban đầu tóc đen, nhập vào thành tóc vàng)

Bố này đọc chả nhớ cái gì. Usan tóc đen là lúc chưa tỉnh ngộ. Sau được ông bà già nó dưới suối vàng giáo huấn mới tỉnh táo và quay về phe chính nghĩa. Không quên nhuộm lại mái tóc màu vàng :D
 
link ném từ mấy trang trc rồi mà, nhưng là RAW :))
http://www.woodus.com/forums/index.p...0&#entry238654


dòng họ của Asteea con gái mà nhìn cứ như con trai ấy =)) sang phần 2 của Roto cũng xuất hiện 1 em như thế

Asteea cả truyện thì quấn lấy anh Arus ko hiểu sao sau này lại cưới anh Alan

Đọc cái tập cuối bản RAW cũng lâu lắm rồi ... Giờ lục lại trong máy chả thấy .... Thế mà hóa ra hồi ấy đọc chả hiểu gì .........
Bé kia là girl mà cuối cùng lại lấy thằng ma vương hoàn lương , tưởng phải lấy anh Ansu nhà ta chứ :-w .....
Chắc Ansu kết em Lolita , như kiểu Đai kết Lêona ..... 2 phần Dragon Quest thích cho main char làm "phi công" :-w....
 
Bố này đọc chả nhớ cái gì. Usan tóc đen là lúc chưa tỉnh ngộ. Sau được ông bà già nó dưới suối vàng giáo huấn mới tỉnh táo và quay về phe chính nghĩa. Không quên nhuộm lại mái tóc màu vàng :D

bác này nhầm luôn :D. Tóc nó biến thành màu vàng từ khi bị thằng ma vương thịt ấy (cái lúc bố láo đạp vỡ quả cầu).

Còn đoạn ông già nó giáo huấn dưới suối vàng thì bộ giáp từ đen biến thành trắng. (màu đen hoạc màu gì đó tối tối)

cái đoạn thằng ma vương giả chết nhập vào là từ tóc vàng biến lại thành đen
 
Up vài cái hình lên chơi :))

Alan (ma nhân Usan) sau 25 năm


Và vợ anh ấy Asteea (tức là Raban) sau 25 năm


Thằng nhóc Alan bồng là con trai tên là Aros, mainchar của phần này

Đặc biệt Hiền Giả Poron sau 25 năm nhan sắc xuống kinh dị =))
 
Back
Top