Dấu Ấn Rồng Thiêng[ Ai coi chưa]

Thì văn đấy chính là văn 3 que, văn cờ vàng đấy. Dragon Quest nó mô tả đúng bản chất xã hội luôn mà. Triết lý sâu xa và đầy thâm thúy luôn còn gì =)).

Buồn cười quả bật shield gáy vang trời với Velther, rồi xong nghiệp quật bị thằng oắt con nó tay không chém gẫy sừng =)).
ừ cứ cho kẻ phản diện nhiều thủ đoạn đi. nhưng đừng gáy là thực lực ta mạnh nhất thiên hạ. gáy được nên làm được. dm gáy vkl. dm chơi cheat hack level. chứ nói trắng ra = level đéo cần dai mà baran nó gõ cho ngu mẹ người. cái thiên địa ma tấu đi bem toàn bọn như avan vs hym level kém mấy chục lần .. xong tự nhận tao vô đối. = level nếu đỡ nổi giga break gigastrask thì tôi đi = đít
 
Thì văn đấy chính là văn 3 que, văn cờ vàng đấy. Dragon Quest nó mô tả đúng bản chất xã hội luôn mà. Triết lý sâu xa và đầy thâm thúy luôn còn gì =)).

Buồn cười quả bật shield gáy vang trời với Velther, rồi xong nghiệp quật bị thằng oắt con nó tay không chém gẫy sừng =)).
à vether nó còn xứng anh hùng. nổ bom bị ăn phong ấn vẫn nhận thua baran :D
 
thằng vearn chính ra mồm văn bẩn bảo thích đánh vs dai 100% sức mạnh sao ko gáy luôn bảo dai hơi mày thử hóa ryumajin xem. tính cách bẩn khác mẹ gì thằng cell. đánh vs gohan đéo ăn được xong chơi trò nổ bom. bẩn hơi mấy con súc vật. thằng hadalr phút cuối nó còn nhận thua đàng hoàng. chơi bời xanh chín. mang tiếng làm bá vương mà ti tiện hơn con chó.
Vì nó tự tin mạnh hơn Dai, xong thấy tình hình bất nên loạn tâm trí thôi. Quân tử éo j thằng đấy. Sợ sệt các kiểu mới tụ tập hết lại đòi chiến Thượng giới. Nhưng có đc như mong ước cũng đố dám đánh lên Thượng giới. Vearn nó sợ tất cả các bọn kia liên minh lại bem nó, nên thay vì để chúng nó liên minh thì lại ra sức quy hàbg chúng về 1 mối. Cứ hàng từ thằng nhỏ đến thằng lớn, thằng nào ko nghe thì đánh thằng đấy.
 
Anh tôi huynkel thời còn trong phe phản diện cool ngầu, lạnh lùng, bad boy. Về phe chính diện mất hết chất :8onion13:
 
Anh tôi huynkel thời còn trong phe phản diện cool ngầu, lạnh lùng, bad boy. Về phe chính diện mất hết chất :8onion13:

Lúc mới chuyển phe nhiệt huyết vui tươi vc, sau mấy quả kì thị gato của thằng Popp, với xong arc Flazaard là anh tôi tụt cmn mood luôn, biết cố gắng giời cũng đêk có chỗ đứng trong loài người nên thôi trầm tư im lặng đánh chém bạt mạng. Nhưng anh tôi body nó lại bất tử cmnr, chả qua sợ bạn bè dòm ngó đố kị nên thôi tẩy skill bỏ cm mất nguyên 1 nhánh Dark touki chứ ko đầu game cũng đỡ thọt, gánh quả Marm mage nửa mùa với Popp phế đúng còng cmn lưng.
 
Lúc mới chuyển phe nhiệt huyết vui tươi vc, sau mấy quả kì thị gato của thằng Popp, với xong arc Flazaard là anh tôi tụt cmn mood luôn, biết cố gắng giời cũng đêk có chỗ đứng trong loài người nên thôi trầm tư im lặng đánh chém bạt mạng. Nhưng anh tôi body nó lại bất tử cmnr, chả qua sợ bạn bè dòm ngó đố kị nên thôi tẩy skill bỏ cm mất nguyên 1 nhánh Dark touki chứ ko đầu game cũng đỡ thọt, gánh quả Marm mage nửa mùa với Popp phế đúng còng cmn lưng.
Huynkel thì buộc phải theo hệ light thôi, boó sau này toàn bọn bàn cờ với myst mà ko học thiên thuật thì thằng này chỉ có nước ngồi nhà
 
Huynkel thì buộc phải theo hệ light thôi, boó sau này toàn bọn bàn cờ với myst mà ko học thiên thuật thì thằng này chỉ có nước ngồi nhà
dark hand của myst tát hết các thể loại đc nhé.
cơ bản vẫn là do sợ bị kỳ thị nên tự phế thôi=))
 
Nếu mà ra game cho Huynkel đi theo 2 đường dark light luôn thì hay nhỉ? :-?
Ko biết sẽ thế nào.
 
Cuối tháng hốt roto tập 6, ấm lòng :5cool_still_dreamin
 
Hỏi thật là tớ xin link để đọc Emblem of Roto phần 1 ợ, Eng hay việt gì cũng được. Mạng tìm lòi mắt chỉ được mấy chục chap đầu :(
 
Hỏi thật là tớ xin link để đọc Emblem of Roto phần 1 ợ, Eng hay việt gì cũng được. Mạng tìm lòi mắt chỉ được mấy chục chap đầu :(
Ra hiệu sách mua đi đọc cho sướng, Kim Đồng xuất bản ra đến tập 5 rồi đấy
 
Anh em ai đọc Roto phần 2 có cảm giác mệt mệt không? Kiểu nó có sự gì đấy dàn trải, không cảm nhận thực sự được điểm nhấn của truyện là gì? Chắc lúc nào phải đọc lại liền mạch từ tập 1 tới tập hiện tại vậy.
 
Anh em ai đọc Roto phần 2 có cảm giác mệt mệt không? Kiểu nó có sự gì đấy dàn trải, không cảm nhận thực sự được điểm nhấn của truyện là gì? Chắc lúc nào phải đọc lại liền mạch từ tập 1 tới tập hiện tại vậy.

Vì nó World Data của nó rộng gấp đôi Roto 1. Rộng gấp 4 lần bộ Dai. Kéo cả Tinh Linh Rubis vào mạch chính của truyện. Tuyến nhân vật tính các thế hệ từ Rubis > Lamia > Arel > Arus > Aros. Xét kích thước bộ Dai to như Trái Đất thì Roto nó to bằng Mặt Trời. Trừ phi fan sâu mới hình dung và đoán được các diễn biến tiếp theo. Kéo tới 10 tập đầu để giải thích dần về thế giới và câu chuyện phần này là đúng rồi. Không thì vào bộp phát đọc chả hiểu gì luôn.

Tóm tắt 10 tập đầu thực ra rất đơn giản: Thế giới xảy ra dị biến và mất toàn bộ phép thuật. Aros ngã vỡ đầu lúc 5 tuổi mất trí nhớ. Anis bị kéo vào thế giới đối lập trong gương, cũng bị mất trí nhớ. Thần điểu Lamia cũng vậy. Dấu Ấn Roto đột nhiên quay trở lại thần điện giống như cặp song đao của Kratos từ đâu bay về. Các viên Orb và thần khí bị thất lạc, ăn trộm vì các mục đích khác nhau, và vì lý do đó nhóm Aros bắt đầu lên đường thu thập dần cũng như đi trước phe phản diện để tránh hậu họa.

Nó chỉ khác Dragon Ball đúng ở 1 điểm, là khai thác chiều sâu, nội tâm nhân vật. Bản thân Aros đang bị 1 cái vòng luẩn quẩn ám ảnh: Lúc bé chơi trốn tìm ko cản được Anis, để thằng hầu Hans chết oan, dù ko hoàn toàn chịu trách nhiệm chính nhưng cũng ko dám nhận lỗi, đẩy hết lỗi cho Anis vì sợ. Lớn hơn 1 tí thì ngã vỡ đầu mất trí nhớ, được cướp nhận nuôi xong cũng dính chàm. Sau phục hồi trí nhớ lại bị ông già ở 1 làng cũ nhận ra, cay ghét kì thị lúc đầu, sau cũng chưa hoàn toàn tha thứ được dù Aros cũng lấy công chuộc tội xử thằng cầm đầu rồi. Tới khi giải tỏa được u uất bí mật day dứt thì con Yui lại ăn xiên que của con thằn lằn Bruno (Fernandes Man UTD). Nó khủng hoảng cmn tâm lý nặng luôn, thằng Lee là người luôn cân bằng tuyến truyện và cảm xúc cho Aros cũng bị khủng hoảng theo nốt. May là còn có Poron và Benzel kéo lại mạch truyện tới phần đại hội.

Tôi nói đơn giản như này. Mấy ông nào fan DC lâu năm, fan Warcraft hoặc quen kiểu Fullmetal Alchemist, đọc phát hiểu vấn đề ngay. Truyện bao giờ cũng có 1 mảng sáng và 1 mảng tối, thiến niên đọc hiểu 1 kiểu, trung niên đọc lại hiểu 1 kiểu, sâu sắc hơn.

Thế thì tôi mới phải lập page, để dịch xong truyện, rồi viết dần những bài data và tổng hợp như này để giải mã dần. Chứ mấy ông fan Dai qua, giống kiểu đang chơi Normal Mode. Đập 1 phát cái này vào khác gì Hell Mode đâu. Có phần Roto 1 là tương đối dễ hiểu hơn 1 chút. Phải đọc phần đó trước, rồi tới ngoại truyện Return.
 
draR_03_064.jpg draR_01_004.jpg draR_02_001.jpg draR_02_061.jpg draR_03_001.jpg

Raw tôi có đầy đủ hết bản Jap luôn. Có cả những Raw novel mua trực tiếp từ Amazon Kindle làm tư liệu. Giờ bảo đi dịch xong up truyện Roto 1 thì có dở hơi tốn tgian ko. Chưa kể sắp tới sẽ support cho 1 ku em 2K đang việt hóa game DQ 11.

Bên đấy dự án cũng Donate xong rồi. Có game 1 phát cộng đồng lại xôm mạnh lên ngay. 3 cái fan " Dấu Ấn Tuổi Thơ " ko làm gì chỉ ngồi chửi NXB thì cũng tự khắc là mà lặn dần bằng hết. Quan tâm làm gì.

https://gamethuanviet.com/game/dq11-1024
 
Chỉnh sửa cuối:
Sẽ có bản cho switch chứ ạ?
Chờ xong data đã, tôi có suggest team Tech rồi.

Trong năm khả năng DQ 3 Remake sẽ ra sớm, game kiểu style Octopath Traveler cũng tương đối nhé. Team tôi join project này để dịch sớm luôn khi có game.
 
Chờ xong data đã, tôi có suggest team Tech rồi.

Trong năm khả năng DQ 3 Remake sẽ ra sớm, game kiểu style Octopath Traveler cũng tương đối nhé. Team tôi join project này để dịch sớm luôn khi có game.
Xem clip này thèm chơi lại mấy bản FF classic quá mà già rồi công việc rồi gia đình bận rộn éo có thời gian mà cầy nữa
 
Back
Top