Dai 2 ấn mà đọ chưởng với Vearn già còn phải nhờ Leona hồi sức 1 lần mới ăn được thì Baran sao bằng Vearn già được.
Dai 2 ấn là sức mạnh, kinh nghiệm chiến đấu đều hơn Baran rồi, chỉ thua cái độ máu chó thích chém giết thôi

Vearn điếm chó bỏ m, 2 form cuối giấu như mèo giấu đặc sản thì chuyện giấu sức mạnh để lừa DK đời trước (Baran) đi dẹp Veather hộ cũng là bình thường mà.
Dai 2 ấn nó phải nhờ Leona hồi sức không phải vì nó yếu mà vì nó ít mana.
Hơn nữa lúc nó xài 2 ấn thì ấn của Baran chỉ mới phát huy 3 phần sức mạnh thôi.
Có thể nói ngày xưa thì sức mạnh 3 đứa Velther, Vearn, Baran khá là xêm xêm nhau. Velther thì máu chó thích đi đánh nhau nên mới chiến với Baran, đánh mãi đ win được nên chơi trò nổ bom. Còn Vearn nó khôn đ thèm đánh đứng ngoài nhìn ngư ông đắc lợi.
Hiện tại thì Vearn nó đã mạnh hơn nhiều so với khi xưa rồi, còn bố nào đòi logic tại sao Vearn cả ngàn tuổi mà trong mấy chục năm lại mạnh lên khủng bố vậy thì đi mà hỏi tác giả, Vearn vốn là quỷ, sức mạnh ma pháp từ khi sinh ra đã hơn người, đã thế mà còn mạnh nhất ma giới thì có thể coi nó là thiên tài bẩm sinh rồi, vậy mà thằng Pop chỉ là người thường, học phép chắc được tầm chục năm mà cuối truyện đã có thể đọ chưởng với Vearn.
Thêm cái nữa không phải Vearn nó giấu nghề mà như nó nói, tách 2 bản thể để có sự bất tử, 1 bản vừa có thể tiếp tục tu tiên bản kia thì trẻ mãi không già, nếu để lộ bí mật thì có thể bị ép nhập lại, hao hơi tổn sức, mà nó lại tách ra 2 bản sau khi Velther bị phong ấn chứ hồi xưa nó chỉ có 1 bản thể, hình như nó chỉ tình cờ khám phá ra trick này khi thấy Avan dùng.
Thứ hai là nó muốn đẹp chai, hóa true form thì phải biến thành quái vật và không thể trở lại đẹp chai như trước.