Vearn già đánh ko lại nhưng cứ văn vở gáy bẩn đó chứ lúc đứng cùng mâm với Baran thì có thở được câu nào, mà căn bản Baran kể cả lúc thù hận ngập mắt với phe Human rồi đầu về phe Vearn thì Baran cũng chưa bao giờ phải nể sợ cun cút run rẩy như Hadlar, ngứa mắt Baran cũng có dám làm gì vặn vẹo lão đâu, toàn chuốc hết lên đầu Hadlar. Đúng nghĩa với thằng yếu thì võ mồm ra oai bắt nạt. Đã ăn thua gì với Velther và thằng đệ Kill-vearn nằm vùng nội gián. Velther cũng kiềng Vearn, sợ Baran. Nhưng ít ra nó dám chọi đôi công và cũng được Baran nể trọng ở tinh thần nói được làm được.
Nên đừng đánh giá qua cao Vearn khi rõ ràng nó hèn nhát ở việc bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh và gáy bẩn nói thì hay nhưng làm như hạch

. Vearn già cũng đâu phải loại quỷ thoái hóa hay dạng thí nghiệm siêu ma tật nguyền như Hadlar. Đường đường là Ma Thần (Tên đầy đủ Hán Tự 魔界の神 - Ma Giới Thần - God of the Underworld), nhưng văn vở mưu hèn kế bẩn còn ko bằng Joker. Ít ra Joker chưa bao giờ gáy bẩn khoe đấu võ hay đánh được tay chân với Batman, và nó thể hiện toàn bộ sự khôn ngoan mưu mẹo qua các sắp đặt cứ như là chả có sắp đặt gì. Xem Dai chỉ đánh giá các trường đoạn đấu tranh nội tâm là đặc sắc thôi. Như Baran với Hyunckel là 1 điển hình rồi.