Thì tôi trả lời cho ông kia ở trên về vấn đề tiềm năng, tư chất và chủng tộc mà, còn xa mới bằng được Vearn và Dai. Xét trong hàng ngũ phe Human, bảo Marm xao lãng hay Popp lười biếng ko chịu học còn có thể có lý, chứ 1 thằng chiến binh cộm cán như Hyunckel thì tầm cuối truyện này có thể tự sáng tạo ra 1 bộ chiêu thức như 6 bộ Avan Sát Pháp là bình thường. Nó và đám Crocodine, Hym, Larhalt xác định vừa tìm tung tích Dai, vừa cống hiến cả đời bảo vệ thế giới. Chắc chắn các thầy Avan, Brokeena sẽ luôn chỉ dẫn để bồi đắp thiên tư cho nó, và ở tầm vóc đại đệ tử như nó, có thể sáng tạo thêm các võ kỹ mới dành riêng cho Quyền Phái, dung hòa được cả Dark Touki, là điều hoàn toàn tất yếu rồi. Marm bất quá xài được mấy chiêu tủ đấy, chứ bỏ gear ra có khi mức độ sát thương lại hên xui. Myst nó nhập vào xài có tí đã nát máu me ròng ròng rồi.
Cái tinh thần chiến binh không bao giờ lùi, không bao giờ ngừng nghỉ đã nằm trong máu, cộng với thiên tư ngộ tính cao, tính cách điềm đạm hào sảng, 1 ngày mà Hyunckel nó ngồi chơi xơi nước ko có thằng nào đến thách đấu giao lưu võ học mới là lạ. Điểm căn bản tôi ko đánh giá cao ở Marm khi so sánh về kỹ năng và học thuật với Hyunckel là ở chỗ ngay xuất phát điểm đầu truyện, Marm bản thân ban đầu là class Priest & Warrior, nhưng kỹ năng ma pháp và hồi phục so với Leona kém quá, thấy công chúa nó trị thương cho đội Sage Apollo, Marin, Aimi, tự ti rồi đi bụi 1 thời gian chuyển class. Còn Hyunckel có gì dùng nấy, hỏng kiếm dùng thương, mất thương dùng quyền, bại liệt dùng đầu óc tích tụ touki diệt Myst. Tầm Marm sau lập gia đình thì cũng như Astea bên Roto thôi, chả tăng được mấy level với ability nữa đâu mà. Chung quy vẫn là các ngôi sao phải gánh kèo từ đầu chí cuối rồi

.