Dấu Ấn Rồng Thiêng

Status
Không mở trả lời sau này.
câu nói gây cảm động nhất trong flim là : " hơ..hơ hơ.... ớ ..ớ... ớ ...hơ hơ..ohh ..ohh yeahh yeahh...hơ....hơ.... " câu này dịch sang TV ko biết nghĩa ỳi .
Âu mai gót =)) cha nào phát biểu mà kinh điển thế này ạ =))

truyện này h ra hàng truyện kheo tìm thấy đó ạ ;))
 
ồ,nhớ rồi. thằng dracubin lúc sau nhập thể với misuto, già trẻ lẫn lộn.

cuối cùng thằng dracubin nhập vào cái núi đá thì phải
 
thằng kiban mạnh không zậy

Cái nài mới là bất ngờ , thật ra Kiban là thằng lùn 1 mắt , còn thằng lớn chỉ là 1 con robot ... có cài bomb :devil: :devil: :devil:
 
Trong bọn Ngũ Hổ Cờ hay cái quái gì na ná thế...thích nhất thằng Mã cơ, giáp đẹp vũ khí đẹp, nếu cho nó là nhân mã là ngon rùi nhẩy, tự nhiên có mỗi 2 chân nhìn chán (hay nhớ lộn nhỉ) :|
 
Thằng xe giấu mặt, nghi là nó mạnh chả kém con hậu đâu nhưng chưa gì đã chết nhãm. Đoạn cuối tách ra khỏi bộ đồ lớn thì ra anh mảnh mai nhì bọn (kém con hậu thôi :D)
 
thik chú tốt đen tóc dài :x....................
 
Tóc trắng á....Thằng đấy sống dai nhất hội, con hậu thì nhìn hoành tráng lắm mà sao mở giáp ra thấy <<<<< Maam nhà mình
yociexpress03.gif
 
Con hậu là trâu nhất trong số 5 hổ cờ nhể
 
Con hậu là trâu nhất trong số 5 hổ cờ nhể
 
Thằng xe giấu mặt, nghi là nó mạnh chả kém con hậu đâu nhưng chưa gì đã chết nhãm. Đoạn cuối tách ra khỏi bộ đồ lớn thì ra anh mảnh mai nhì bọn (kém con hậu thôi :D)

Đó là con tượng ko phải xe. Thằng đó lúc tách vỏ ra cứu hadola xong chết luôn. Uổng là lúc đó mình ko có để lụm cái vỏ.:D
 
Đó là con tượng ko phải xe. Thằng đó lúc tách vỏ ra cứu hadola xong chết luôn. Uổng là lúc đó mình ko có để lụm cái vỏ.

bố láo , con tách ra cứu thằng Hadola tên là Luân Xa
 
Nó to vậy ko phải tượng mà là xe hả?
 
Bồ nào ở HN tớ bán rẻ lại bộ DQ này cho ;))
Tự dưng phải lôi ra đọc :D

u có đủ bộ chứ :D...
nếu đủ bộ thì tớ mua hết -> có gì pm cho tớ nhá
tớ ở HCMC có gì tớ ATM cho u $ + phí chuyển phát vào đây
 
Tượng khác xe chứ :|
Con tượng trong Ngũ Hổ Cờ không xuất hiện nhiều nên quên mất nó thế nào rồi, để em kiếm lại hình cho các bác xem nhé....
 
=)) Tượng là thằng xấu xí nhất đó cha người toàn chổ sắt nhọn (chết cũng vì thế thì phải ??? hok nhớ nữa :D
 
Vài nét về ngũ hổ cờ vua :

1. Tốt đen :
Được đánh giá là cấp thấp nhất trong 5 robot orihancon của Hadola , và là kẻ bất trị nhất trong số Ngũ Hổ , Trong trận chiến với nhóm bạn của Đai ,Tốtđen bại trận dưới tay của Hunken. Rất bất ngờ sau đó Tốt đen được thừa hưởng nguồn sức mạnh của chủ tướng Hadola. Định tìm Hunken trả thù song lại thêm một lần nữa Tên Rôbot thất thủ trước tinh thần của chàng dũng sĩ đẹp trai. Sau đó khi đụng độ với đội quân cờ vua bảo vệ Đại ma cung , Hunken đã xả thân cứu sống gã robot bất trị này và cuối cùng tốt đen cũng hiểu ra và quyết định giúp sức cho nhóm bạn dũng sĩ dưới danh nghĩa đội viên thứ 12 của quần đoàn Thú thuộc quyền đại vương... Tí chuột :D

2. Kim Mã :
Tưởng như không mạnh lắm nhưng Kim mã có một vũ khí rất lợi hại là chiếc khiên Orihancon có khả năng phản lại những chiêu đánh của đối phương. Tuy vậy , khi bị Pop đánh bại Kim Mã đã chịu nhìn nhận sai lầm và tặng lại chiếc khiên quý giá lại cho Pop , giúp cậu bé thêm phần sức mạnh trong trận chiến chống lại Dracubin

3. Luân Xa :
Cũng như trong một trận cờ vua , Xe là quân cờ duy nhất có thể thực hiện thế nhập thành để giải cứu cho minh chủ . Luân xa , tưởng như là một kẻ to xác , chậm chạp nhưng những phút cuối lại khiến người ta khâm phục vì sự trung thành. Luân xa đã thay hình đổi dạng , cứu nguy cho Hadola ngay trước khi chiếc gậy Ánh Sáng ma quỷ đâm vào.

4. Bạch tượng :
Được chế tạo với thân người gồm toàn những lưỡi dao sắc lẻm , đồng thời luôn xuất hiện trong trận đấu một cách bất ngờ. Tuy nhiên số phận của Bạch Tượng không kéo dài khi liên tiếp đụng độ cha con Kị sĩ rồng Đai , Baran. Lần thứ nhất Baran khi cứu Tí chuột ở vùng đất chết đã kỉ niệm lại cho Bạch tượng một vết đâm khiến hắn mất đi thị giác. Và lần thứ hai , khi lãnh trách nhiệm canh cửa vào Đại Ma Cung , thanh kiếm thần Orihancon của Đai đã tách cơ thể hắn thành hai mảnh.

5. Thánh Hậu :
Được coi là thủ lĩnh của đám Ngũ Hổ Cờ Vua , thánh hậu có sức mạnh và mưu trí , Tuy nhiên Thánh hậu , ngay cả khi đã lột xác cũng vẫn chịu thua sức mạnh và Ý chí của Mina trong trận chiến tại đại ma cung. Trước khi chết , thánh hậu cũng đã kịp hối cải song đó là quá muộn.


PS : ai cần thông tin gì cứ hỏi nhé ;))
 
con Kim mã còn khẩu súng trong cánh tay nữa chi
 
Bi giờ coi lại vẫn khoái cha Avan nhỉ, cái tóc xấu òm mà úynh cười vãi
ththyociexp41.gif

Phe ác thích Thần chết và Baran
ththyociexp22.gif
 
Cha đó sướng:
1. Lúc trẻ đánh với hadola yếu xiu nên thắng dễ, lại tạo cảm tình với nữ hoàng
2. Sau này phe ma mạnh lên thì ổng biến mất chờ đến trận cuối thì hiện ra chia vui và hốt luôn bà nữ hoàng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top