Tiểu đầu bếp cung đình với Vua bếp Sushi là có coi, mấy cái khác thì chỉ coi được vài tập. Vua bánh mì coi chơi cho vui, chứ làm bánh xạo thấy sợ.
TĐBĐ mê nhất là lúc thi làm mấy món điểm tâm: há cảo, bánh bao, mì... ôi thôi thèm.


Thích Giải gậy sắt, có sáng làm điểm tâm cho ăn là hạnh phúc nhất. (Điểm Tâm: là điểm trúng tâm trạng hạnh phúc của mọi người mà).
Đậu hũ ngon số một, thích nhất món đậu hũ kho với tương hột, có thể ăn quanh năm suốt tháng :'> Mà có đợt đọc báo thấy đậu hũ VN nó pha bột thạch cao nặng tượng vô, khiến đậu hủ dai hơn làm mình bỏ ăn suốt mấy tháng.
Ôi VN, riết món nào cũng ko ăn được: rau thì bị thuốc trừ sâu, đậu hũ trôn thạch cao, phở hủ tíu thì thêm chất gì ấy cho dai dai, thịt heo bò thì tẩm feromon, gà thì H5N1 với tiêm nước vào cho căn da, nước tương thì M3CPD, nước mắm có phân Ure




Siêu đầu bếp cỡ nào sang VN cũng chết đói

BTW, cái đậu nạp bên Nhật gọi là Natto. Món ăn sáng truyền thống của Nhật đấy ạh, nhưng mà giới trẻ Nhật giờ hiếm ai ăn lắm. Vì sao thì các bác biết rồi đấy.

