- 4/1/10
- 23,257
- 56,747
Thích:
- Moi thông tin từ tất cả những người quen biết người ấy.
- Tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt người ấy + cố tình gây sự chú ý bằng cách nói to/làm những trò lố lăng gì đấy.
- Ánh mắt nhìn có vẻ trìu mến hơn khi nhìn những người khác. Cái này mình phải chú ý người ta + có kinh nghiệm rồi mới biết được haha.
- Thay đổi sở thích cho giống người ấy.
- Giúp đỡ người ấy hết sức có thể.
- Làm cho người ấy hiểu về bản thân mình (nt, chat, nhờ bạn bè nói, etc).
- Làm sao để ngta biết mình vẫn còn single =)
Ghét:
- Không muốn nói chuyện cùng. Hạn chế tiếp xúc hết mức có thể.
- Không cho số điện thoại, nick chat hay những phương tiện liên lạc khác.
- Chửi thẳng mặt (một bạn crush của mình từng chửi mình là đồ con gái mất nết).
- Chẳng bao giờ đi chơi cùng, dù là đi theo nhóm.
- Ánh mắt, cách nói chuyện.
- "Có bạn gái/có người để ý rồi!".
Chuẩn quá xá

).
. Trừ khi cô nàng kia có quá nhiều vấn đề về ngoại hình hay tính cách, hoặc hắn đã có bạn gái (nhiều khi có cũng vậy) , chứ chẳng đứa con trai nào lại từ chối 1 lời hẹn của 1 cô nàng nào đó dù là lạ hoắc, hoặc nhan sắc tầm trung. Con trai thích thì rất nhiều nhưng yêu thì chỉ 1 thôi
. Còn ghét thì có 1-2 ý không có . Mỗi lần đang chơi thấy ấy out là mình tắt game dành t/g chat với ấy đến khi ấy out YH thì thôi 





