check47
Mr & Ms Pac-Man
- 7/6/09
- 152
- 6
Sáng hôm nay tự nhiên đang ngủ thì tỉnh giấc, thấy trong lòng hồi hộp.
Vào khoảng 4h chiều, đang học, em ấy nt, bảo là mới gặp ng iu cũ, nhưng lại nhớ tới tui. Sau đó nt lung tung vài chuyện, rồi tối về, tui nt nc với em, tự nhiên em nói muốn chia tay, em nói không muốn lừa dối tui nữa, em chỉ đang lợi dụng tui mà thôi.
Đấy, em ấy nt như thế đó? vậy là sao? tui đã chạy từ sg về với e ấy, mà e ấy k chịu ra gặp tui
.
Mấy bác cho tui lời khuyên đi. Tui phải làm sao đây?

Vào khoảng 4h chiều, đang học, em ấy nt, bảo là mới gặp ng iu cũ, nhưng lại nhớ tới tui. Sau đó nt lung tung vài chuyện, rồi tối về, tui nt nc với em, tự nhiên em nói muốn chia tay, em nói không muốn lừa dối tui nữa, em chỉ đang lợi dụng tui mà thôi.
Đấy, em ấy nt như thế đó? vậy là sao? tui đã chạy từ sg về với e ấy, mà e ấy k chịu ra gặp tui
.Mấy bác cho tui lời khuyên đi. Tui phải làm sao đây?





.Quan tâm đúng lúc với đúng cách thì vẫn hơn. Tạm thời cứ cho em ý suy nghĩ về tình cảm của mình đi.