[Đau khổ] Bạn gái tự nhiên nói lời chia tay :((

  • Thread starter Thread starter check47
  • Ngày gửi Ngày gửi
Sáng hôm nay tự nhiên đang ngủ thì tỉnh giấc, thấy trong lòng hồi hộp.
Vào khoảng 4h chiều, đang học, em ấy nt, bảo là mới gặp ng iu cũ, nhưng lại nhớ tới tui. Sau đó nt lung tung vài chuyện, rồi tối về, tui nt nc với em, tự nhiên em nói muốn chia tay, em nói không muốn lừa dối tui nữa, em chỉ đang lợi dụng tui mà thôi.
Đấy, em ấy nt như thế đó? vậy là sao? tui đã chạy từ sg về với e ấy, mà e ấy k chịu ra gặp tui :((.
Mấy bác cho tui lời khuyên đi. Tui phải làm sao đây?:((:((

Chỉ có đàn ông mới đem lại hp cho nhau mà thôi, bạn bị phản bội rồi, quay đầu lại vẫn kịp đấy :)
 
2 đứa lành rùi :)
giờ 2 đứa iu nhau lắm ;)), nhưng k biết đc trong bao lâu đây. Giờ chờ thời gian giải quyết thôi.
Chúc mừng chúc mừng :X
Cố giữ nhé :) Đừng để tuột mất lần thứ 2 :)
 
Làm j dc thì cứ làm nhé, ko lại tiếc :">
 
^
Bệnh hoạn wớ, ty quan trọng hơn chứ.
@NFThu: thanks
 
chúc mừng bạn nhé ! mà bạn sống đâu mà chạy từ SG về được za. ? ^^
 
nhà tớ cách sg khoảng 80km :), nên chạy đi chạy về hoài ah :P
 
^: Bình Dương hả ???
 
^
Làm gì gần vậy, biết cuối đồng nai là chỗ nào k? :) sát với bình thuật lun ak
 
sống ở đời đừng tin bất cứ cái gì quá nhiều. cậu đang bị dắt mũi lôi đi rồi đấy. nó nói thế để tăng sự bi kịch trong chuyện tình - em là người đau khổ - để cậu xuống nước mà chiều nó đấy. làm - giá - đấy. - anh sẽ làm tất cả vì em, để em đc hạnh phúc, để em ko bị đau khổ nữa, đại loại thế đấy. và trúng kế.

cậu đừng nghĩ đơn giản thế. con bé này chả còn gì để tiếc nuối đâu. khuyên thế thôi nhưng tớ biết cậu cũng sẽ bị nó dắt dài dài thôi. nên cứ bi lụy đi mà học lấy kinh nghiệm. ko sớm thì muộn nó cũng sút cậu đi bay đầu để quen thằng khác manly hơn và để nó phải sợ hơn. thấy cậu lụy nó quá thì nó thích thú thế thôi.

bi giờ thì làm bạn, để em xem tình cảm của chính mình, khi nào cảm thấy đc thì mình sẽ quen lại, nha anh. trong thời gian đó, em đi với ai, làm gì, anh cũng ko có quyền xía vào đâu, nhé. còn em cần em gọi thì anh phải lập tức có mặt, ko là em ko chịu anh đâu.

cứ để 2 tuần 1 tháng sự việc nó sẽ xảy ra như thế. chắc chắn 80-90%.

còn phần cậu ? sợ con gái buồn, sợ con gái abc xyz thì mãi cũng chẳng quen đc ai lâu dài đâu. nói thẳng , đừng buồn.
bạn nói hay quá cho mình làm quen với, sđt của minh đây:0906438862.
 
Back
Top